Translate

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Từ nôi nhỏ đến đỉnh xa...

 




Trang lứa mừng thọ bảy lăm
Còn ta sớm tối hết ra lại vào
Cửa sinh tử mấy lần qua
Ngẫm ra còn nợ trời cao chút tình

Sớm mai biển vỗ lung linh
Chiều lên đỉnh gió một mình thong dong
Ba kích nhấp nhẹ môi hồng
Chớ ham quá chén kẻo lòng nổi phong 😄

Bên con, bên cháu sum vầy
Câu cười xóa hết những ngày đạn bom
Gậy phượt chống giữa mây ngàn
Bước chân còn vững — nhân gian là nhà

Vui buồn cũng chuyện người ta
ung dung. Tự tại cười qua tháng ngày
Đỡ nâng con cháu dựng xây
Cho đời tiếp nối chân tay mạnh ù.../.

Không có nhận xét nào: