Trong hai ba năm qua, hàng trăm quan chức lãnh đạo các địa phương, các ngành, từ cấp sở, cấp tỉnh đến bộ trưởng, tướng tá công an, … của Việt Nam nối nhau vào tù vì tham nhũng. Sài Gòn và Đà Nẵng đi cả giàn đến vãn cả cán bộ.
Làm thế nào để trở thành nghèo mạt tự hủy diệt của một trong
những nền kinh tế dầu mỏ giàu nhất thế giới, một bi kịch, hoàn toàn có
thể tránh được.
Trong những năm gần đây, TQ đang đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhiệt điện than lạc hậu ra thế giới bằng hình thức cho vay vốn. Và dĩ nhiên Việt Nam là nước được ưu tiên nhất. Bởi vì TQ luôn muốn chiếm đất nước ta, biến dân Việt Nam thành dân tộc yếu hèn, bệnh tật triền miên, tinh thần chống Tàu, bảo vệ Biển Đông cũng vì thế mà mất đi. Như vậy để thấy, TQ hoàn toàn được lợi ích trong âm mưu này, còn dân tộc Việt Nam, ai sẽ được lợi, ai bị hại?
KD: Nhân quyền- Quyền con người-
vốn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, dễ tổn thương. Nó nhạy cảm đến mức, nếu nhớ
ko lầm, báo chí chính thống nhiều năm trước đây chưa bao giờ dám dùng khái niêm
“Nhân quyền” coi như … phạm húy, trừ những lúc nhà nước ra tuyên bố này nọ.
Với
một XH mà thể chế cai trị văn minh, nhân quyền được phổ quát, biến thành ý thức
của con người từ lúc bé thơ. Một đứa trẻ nếu bị cha mẹ dùng bạo lực, có thể gọi
ngay cảnh sát. Còn với một thể chế kém văn minh, Nhân quyền như một thứ ban
phát.