Translate

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Giành & Giữ !

Hình mạng: Phút nghĩ ngơi sau cuộc giành giữ đất
      Xưa: ....  Lòng khỏe nhẹ như anh dân quê khi cày xong thửa ruộng
                  Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành....


             
               Người cày có ruộng quý nhất đời
               Nay ruộng mất rồi được thảnh thơi
               Ông chủ...mà khổ vô cùng tận

               Cửu vạn trên phố sướng thế a ?                         
  Cày đường nhựa...nền beton cứng lạnh

Mồ mả, ruộng vườn...mộng hồn quanh!

Bạn tôi 5

Họa bài thơ :KHI NÀO THẤY của NT XUÂN HOÀNG

KHI NÀO THẤY

 XUÂN HOÀNG 
( Một nhà thơ cùng thời của cha tôi có một tâm hồn thơ & nhân cách lớn )
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi

Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Đường ngọt & Đường mỏng!

Bi hài đường 700 tỷ chưa xong đã ‘xới tung’ làm lại

700 tỷ,  làm lại, Hà Tĩnh, chiều dài, thi công
        Đoạn trên đỉnh dốc Đồng Bụt bị nứt, sụt lún, nhà thầu phải dùng máy múc xới lên làm lại.
Bức tranh Kinh tế - Xã hội lổn nhổn, bát nháo, hỗn loạn...Khiến dân bất bình. Mất niềm tin.

Mới hay...
Đường 700 tỷ. Hết ngọt rùi
Lại phại cưỡi...tru lên Huyện thui
Tham lam - ăn dày...thành đường mỏng
Mồ hôi . Máu dân lại đi tong

Hội chứng “đường cong” và người Việt hạnh phúc nhất thế giới


Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Viết từ Trung tâm Dich sởi

            
Những sinh linh bé bỏng đang chiến đấu với dịch sởi - (ảnh Hoàng Hải Yến).

Con đừng buồn khi mẹ cứ đi mãi
Con đừng khóc khi mẹ về tránh xa con
Con đừng hờn dỗi khi mẹ không bế con nữa
Con đừng nói rằng mẹ không yêu con
Sẽ làm đau lắm, đau lắm.
Con biết không?
Tương lai của các mẹ là ở các con
Hãy yêu thương hơn những gì mà con nhận được. Con nhớ chứ? Con yêu của mẹ
Mẹ yêu con nhiều!

   Bài : 
Hoàng Hải Yến - Nhật ký phóng viên từ tâm dịch sởi
      *  
Dịch Sởi qua ghi chép của người mẹ mất con
      *
http://kimdunghn.wordpress.com/2014/04/20/dua-tin-ve-benh-soi-tai-vien-nhi-tw-phai-dang-ky-cap-phep/
       * 
Thủ tướng: Làm tốt tuyên truyền thì dịch sởi đâu lớn thế! 
              Hế hế...Vậy thủ phạm bệnh sởi là Ban tuyên...ráo

Nịnh & Im lặng đáng khinh

 Báo chí Vit Nam không biết t bao gi đã có cm t “s im lng đáng s” khi mô t các cp chính quyn cao nht không tr li đơn thư hay phn nh ca báo chí, nhân dân trước các tiêu cc. Lâu dn s im lng y đã có kết qu trông thy: tham nhũng nhiu hơn, chng đi công khai hơn và toàn b các “mt trn” đu tan v.
Theo Canco's blog 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tôi thích đọc

Nỗi xấu hổ cùng ba lời khuyên của cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá
Lưu Trọng Văn - Lời khuyên thứ ba, lời khuyên quan trọng nhất của ông cho con cháu: “Không làm ông chủ. Hãy làm thuê mà sống”. Chao ôi! Xấu hổ biết bao nếu thế hệ trẻ hôm nay lại nhận những lời khuyên có thể nói là bạc nhược, tệ hại, tầm thường ấy từ bậc cha mẹ thân yêu của mình.
Vụ án bầu Kiên chấn động dư luận không chỉ vì liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, một “người hùng” trong giới kinh doanh ngân hàng, một “người hùng” trong làng “bầu sô bóng đá” mà còn liên quan đến ông Trần Xuân Giá – một chính khách nổi tiếng.