Người như nhà văn Nguyên Ngọc với mình chưa bao giờ là " ngời xấu " như một số kẻ lu loa, tuyên bố...Ông hơn gấp trăm ngàn lần những kẻ như bộ trưởng Bộ 4T Bắc Son. Như nguyên Ủi ziên Bộ Cá Tra Đinh La Thăng. như Đề đóc Hải quân Hiệu.....
- Hộp sữa có là bao mà phải có giấy tờ hở các ông các bà? Các ngài ăn hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ có giấy tờ gì đâu mà tiếc, mà không lo được một hộp sữa cho trẻ con. Các người không biết xót xa à? Không thì cũng phải biết thẹn khi đòi cái giấy chứng nhận nghèo mới ban cho đứa trẻ một hộp sữa tí teo ấy ?
" Luật cho Dân. Lệ cho quan " ! An quan mát ruột - Ngập tràn quan tham. Đớp ti tỉ ! Kinh....rút tràn Con vịt, ổ bánh...Tù nát Dân tàn Xử vậy nhơn nhảm - Nhờn quan Thêm thương cám cảnh Dân oan đắng lòng. .