Translate

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Không đơn giản chút lào. THỰC ĐẤY !




Đọc thêm

Chúc mừng các nhà báo nhân 21-6.
Chúc mừng các nhà báo nhân 21-6

*Báo chí thời “bốn sợ, bốn không”!

http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Bao-chi-thoi-bon-so-bon-khong-post159357.gd
Đôi điều suy ngẫm về nghề viết


Nhân ngày báo chí Việt Nam, Hiệu Minh Blog xin chúc độc giả là nhà báo có nhiều niềm vui và luôn giữ ngòi bút có lửa. Cảm ơn độc giả gần xa đã đóng góp cho blog này ngày càng lan tỏa. 

.
Read the rest of this entry »

Chúng ta thà hy sinh. Quyết không sống nhục !

KhanhKim@

Sắp hết “Mười sáu chữ Vàng” và “Tinh thần Bốn tốt”

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, đã từng giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, với tình nghĩa anh em sâu đậm “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông”. Chúng ta vẫn đinh ninh chắc chắn rằng tình sâu nghĩa nặng đó sẽ kéo dài mãi mãi đến muôn đời sau trên tình hữu nghị “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” để từ đó sẽ xóa nhòa, đi đến xóa hết trong ký ức đau thương của dân tộc Việt Nam, những tội lỗi mà các Triều đại phong kiến Trung Quốc đã từng gây đau khổ cho dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử của ngàn năm đô hộ.

“Sai lầm lớn nhất là không dám chấp nhận sự thật“

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

“Sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo là không biết sự thật“

Đăng Bởi  - 
"Sai lam lon nhat cua nguoi lanh dao la khong biet su that"
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của báo chí cách mạng những năm qua (Ảnh: HNM)

Sáng 17.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, nhà báo lão thành nhân kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2015).

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Lương tâm và liêm sỉ ở cái lỗ mô ?

Kỳ Duyên

VNN - Ở cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp ấy, lương tâm và liêm sỉ đứng ở đâu, khi mà luồng gió kim tiền mạnh hơn cả cơn lốc ngày 13/6 mới đây?

Lương tâm ở đâu?

Hi hi...Nhột nắm ! Cấm sờ vào vùng " nhạy cảm "

GDVN: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả những chia sẻ sâu sắc của TS Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương về vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong hành trình phát triển đất nước.
Nội dung này được TS Vũ Ngọc Hoàng trình bày tại Hội thảo quốc gia về Báo chí được tổ chức tại Báo Nhân dân, ngày 18/6.
Báo chí có đóng góp rất lớn sự nghiệp giải phóng, xây dựng đất nước

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Báo chí Việt Nam còn lâu mới ‘Cách Mạng’

Nguyễn Khắc Mai - Các Mác cho rằng báo chí trên đời chỉ có hai loại, không có loại thứ ba. Báo chí Tự do hoặc báo chí Kiểm duyệt. Cách phân loại của Việt Nam hiện nay chỉ là phân thành “giống”, có báo đảng, báo chính quyền, báo đoàn thể, báo trung ương, báo địa phương, báo tuyên truyền, báo làm dịch vụ-quảng cáo, báo có nhà nước “bao”, báo tự nuôi, báo tự hạch toán… Tuy có báo tư nhân, nhưng không được công nhận, bị đảng coi như chẳng có.

Ngày 21 tháng 6 được coi là Ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam.

Trung Quốc ngang ngược đưa tàu đổ bộ tới Đá Vành Khăn

* Trung Quốc đột ngột tuyên bố sắp bồi lấp xong, âm mưu gài bẫy đối phương?
Vì sao Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi đắp đảo ở Biển Đông?


TTO - Quân đội Trung Quốc vừa ngang nhiên triển khai một tàu chiến tới Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một động thái cho thấy Bắc Kinh đang quân sự hóa biển Đông.

Tàu đổ bộ Jinggang Shan của quân đội Trung Quốc - Ảnh: China News

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ảnh vệ tinh do trang Google Maps cung cấp cho thấy một tàu chiến của quân đội Trung Quốc đang neo đậu tại Đá Vành Khăn. Đây là một trong những địa điểm Trung Quốc lấn biển, xây đảo nhân tạo trái phép.



Nhiều khả năng đây là tàu đổ bộ lớp Yuzhao Type 071, có tên Jinggang Shan. Tàu này có thể chở 500-800 binh sĩ, 15-20 xe đổ bộ và một xe tăng. Tàu này cũng có một bãi đáp trực thăng và dài khoảng 210m, có độ giãn nước 18.500 tấn.

Hôm qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ sớm hoàn tất hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố dù một số cơ sở trên các đảo nhân tạo mang tính chất quân sự nhưng nhìn chung các đảo nhân tạo phục vụ mục tiêu dân sự.

Trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ từng tố cáo Trung Quốc triển khai pháo cối tới một đảo nhân tạo. Trung Quốc đang quân sự hóa biển Đông, biến các đảo nhân tạo trái phép thành những tiền đồn quân sự để thực hiện giấc mơ độc chiếm biển Đông như giới chuyên gia nhận định.

Các quan chức quân đội Mỹ từng cảnh báo Trung Quốc có thể sẽ triển khai nhiều loại tàu chiến và máy bay tiêm kích tới các đảo nhân tạo trái phép. Trước đó một số nước cũng cảnh báo khả năng Bắc Kinh lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông. 

NGUYỆT PHƯƠNG


Xuống Hố Cả Nú t...

Vì đâu nên nỗi ?

Chất lượng cuộc sống của Việt Nam ở mức… âm, thua Lào, Campuchia
Chỉ số Chất lượng cuộc sống được tính toán dựa trên hàng loạt yếu tố bao gồm mức độ an toàn, chăm sóc sức khỏe, giá tiêu dùng, sức mua, giao thông đi lại, giá nhà đất so với thu nhập và mức độ ô nhiễm môi trường

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

" Văn... mếu " Chuyện nhỏ !

CanhCo
16-06-2015
Hình ảnh những cán bộ văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc được ông Trần Ngọc Tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh dắt díu nhau sang huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để học làm cách nào xây cho đúng văn miếu thờ ông Khổng Tử, mới là điều làm cho dư luận nổi sóng chứ không phải con số 271 tỉ mà tỉnh này bỏ ra để mua về thứ văn hóa quỳ lạy của phương Bắc.

'Loạn thánh, loạn thần' ở VN tới mức nào?

Hoàng Xuân

BBC - Cách đây mười mấy năm, có hôm tôi đi về tối thấy trên góc phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) đoạn cắt với phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, ngay trên lề đường sáng trưng nhang đèn, người đông đen khấn vái xì xụp.

Hỏi thì biết đoạn ấy ngày xưa gọi là miếu hai cô, thờ hai cô gái nghe đồn là lao đầu vào xe điện chết hồi đầu thế kỷ 20. Đến tận năm ngoái, thành phố cho rước bát hương vào đền thờ và phá bục thờ ở lề đường đi, quây rào và cho người túc trực ở đó, dân vẫn đến cúng vái.

Ai đang nắm giữ “nỏ thần” của Việt Nam?

Tác giả: Nhân Tâm
Với truyền thống một dân tộc bất khuất, anh hùng. Nắm giữ vị trí trọng yếu của khu vực và là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20… Vì sao chúng ta vẫn chỉ là một nước nhỏ?

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Trẻ hoá & Kế cận...

 *Khóc cho bóng đá, ai khóc cho ngư dân?





Hơn lúc nào hết ! Các nước ASEAL hãy đoàn kết lại

“Cú bật lại” bất ngờ của Malaysia khiến Trung Quốc giật mình

Liên tiếp phản ứng gay gắt với hành vi bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông tuần qua, Malaysia đang khiến thế giới bất ngờ về sự thay đổi thái độ.
 >> Malaysia khiếu nại Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
 >> Người Malaysia phản đối dự án “quận Trung Quốc”

Ngày 8/6, Kuala Lumpur công khai lên tiếng phản đối tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng lãnh hải của Malaysia ở phía bắc Borneo.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Malaysia Shahidan Kassim coi bất cứ tàu nước ngoài nào xâm nhập vùng này là những kẻ “xâm lấn” và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.
Đây là một bước đi mạnh mẽ, cứng rắn một cách bất ngờ của Malaysia đối với Trung Quốc trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang một cách đầy lo ngại.

Ôi than ! Văn hoá nước mềnh



Vĩnh Phúc đã học tập Trung Quốc trước khi xây Văn Miếu?


Tác giả:  Lương Minh
Ngay từ khi chuẩn bị công tác đầu tư, xây dựng Văn Miếu, tỉnh Vĩnh Phúc đã cử một đoàn cán bộ đi nghiên cứu công trình Văn Miếu Khổng Tử, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tuần lễ nước mắt

Xin được hỏi: Sao có những dân tộc hạnh phúc và cũng có những dân tộc thật bất hạnh. Có lẽ con người có số phận thì dân tộc cũng có số phận chăng? Khác chăng, số phận dân tộc nào do con người dân tộc ấy tạo nên. Chứ chẳng có Tạo hóa nào ở đây nhào nặn cả !

Tuấn Khanh Blog

Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đã đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam. Với nhiều lý do. Nước mắt tràn trên các trang báo, bi thương trong các lời mô tả.

Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống vì lòng kiêu hãnh chung hoặc vì nỗi đau thầm lặng của từng số phận. Nhưng cũng có những giọt nước mắt cay đắng cho đất nước vào giai đoạn trầm kha, mà nhân dân chính là kẻ mãi mãi phải gánh chịu.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

PGS Philippines: ‘Mong Việt Nam hành động mạnh hơn về biển Đông’

"Từ lý do đó, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam có thể là bên thứ ba mặc nhiên chịu ảnh hưởng trong vụ kiện đường lưỡi bò".
LTS:Việt Nam và Philippines đang trong quá trình tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn PGS. Richard Javad Heydarian của Đại học De La Salle (Philippines) về vấn đề này. PGS. Heydarian đồng thời là Cố vấn chính sách của Hạ viện Philippines, và cây bút trên Huffington Post, The National Interest, Aljazeera… 

Trung Quốc sẽ không ngừng xây dựng đảo trong vùng biển tranh chấp

CHIẾN TRANH TRUNG MỸ CÓ NỔ RA KHÔNG - KHÔNG!
Tác giả: Bill Gertz
Người dịch: Trần Văn Minh
09-06-2015
Báo cáo chính phủ nói, chiến tranh, chặn đường vận chuyển sẽ nằm trong những kịch bản ở Biển Đông
Công cuộc cải tạo đảo của Trung Quốc trên bãi ngầm Subi được nhìn thấy từ đảo Thị Tứ (Pag-asa) trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, phía tây tỉnh Palawan, Philippines /AP
Công cuộc cải tạo đảo của Trung Quốc trên bãi ngầm Subi được nhìn thấy từ đảo Thị Tứ (Pag-asa) trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, phía tây tỉnh Palawan, Philippines /AP

Ngồi nhớ ân cần

Tuấn Khanh Blog

Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”.

Ở mấy nước tư bản giãy chết, việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ, nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ. Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị. Vậy mà mấy ngày sau mới có anh Mễ làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ “cám ơn”. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày, vì những người trong khu nhà không ai muốn giành lấy phần của người có thể khó khăn hơn mình.