Translate

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Đào mồ tự...Chôn.!







  Dân yêu thì đảng ghét !.KD: Có một điều rất lạ, nếu trước đây, thông tin về ai đó bị khai trừ khỏi Đảng dường như sẽ chấn động xã hội, và số đông người ta cho rằng hẳn người bị khai trừ rất xấu, có nhiều khuyết điểm (trừ trường hợp các quan chức tham nhũng). Còn giờ đây, không hẳn. Như trường hợp Luật sư NĐT. Điều đó cho thấy niềm tin của con người trong xã hội đã thay đổi.

He he...Ghét kiểu như rứa
          Đào mồ tự...Chôn !
Ls Nguyễn Đăng trừng. ( Ảnh Lao động)

    Tin luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị thành ủy TP HCM khai trừ ra khỏi đảng cộng sản lan nhanh trong dư luận xã hội, làm bàng hoàng cả giới luật nói riêng và tầng lớp cán bộ nói chung. 

Là một người hoạt động cách mạng có tên tuổi trong phong trào sinh viên dưới chế độ cũ, ông từng bị kết án vắng mặt 10 năm tù khổ sai. Ông theo cách mạng vì muốn có một xã hội tốt đẹp, công bằng và một đất nước có nền tư pháp tiến bộ.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Xuốn Hố Cả Nút khi để..." xã hội đen" Dẫn đường !


 B trưng Thăng “vn” Cc trưng CSGT v “xã hi đen” (PT). “Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông Vận tải, không phải của Bộ Công an, nhưng dán lên xe là đi được. Hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật của Việt Nam. Chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, cả chính quyền và lực lượng công an, thanh tra tê liệt. Cả đoàn xe được chụp ảnh lại, có biển số xe, có phù hiệu hẳn hoi mà vẫn bảo là không có, không biết gì. ‘Xã hội đen’ hay là gì xin Bộ Công an cho ý kiến“.
  Bộ trưởng Thăng và Cục trưởng CSGT tranh luận về… xã hội đen (DT/ ĐSPL).
 – 
Bộ trưởng Thăng và Cục trưởng C67 tranh luận ‘nóng bỏng’ về… xã hội đen (VNN)

Một lũ...Xỏ lá !

Món quà ông Phạm Quang Nghị tặng TNS McCain
Kim Dung: Đọc bài này mình thực sự sửng sốt. Ngay cả với bạn bè thân thiết cũng không nên gợi lại cho họ hình ảnh hoặc kỷ niệm buồn của họ khiến họ thấy khó chịu. Nữa là trong quan hệ đối ngoại. Vì theo lối ứng xử của người Việt, đó là sự bất nhã, làm tổn thương người ta đang muốn kết giao. Không biết vị “thông tuệ” nào tham mưu việc này. Hay mình “ngu ngốc” quá nên không hiểu được sự tinh tế? Thứ tư duy khoái trí kiểu “nông dân” vãn luôn ngự trị ngay giữa công đường, trên bàn ngoại giao. Thành vô duyên!
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao tặng Thượng nghị sĩ 
John McCain bức ảnh chụp bia chứng tích bên hồ Trúc Bạch
Trong quan hệ Việt – Mỹ, thời điểm tháng 7 được đánh dấu bởi những sự kiện quan trọng: 15-7-1995 hai nước thiết lập quan hệ bình thường hóa; 25-7-2013, hai nước ký tuyên bố chung cấp cao, xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Và lần này, cũng vào dịp nửa cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có lời mời một đoàn do cấp Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam dẫn đầu sang thăm.

TQ tung 50.000 "vũ khí bí mật" xuống Biển Đông

> Trung Quốc đang áp dụng nhiều chiến thuật để phục vụ cho mưu đồ biến Biển Đông thành ao nhà.
.
Mặc dù báo chí quốc tế đã tốn không ít giấy mực để bàn về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và những chiến thuật “cải bắp” để gặm dần Biển Đông của họ, những chiến lược, chiến thuật tinh vi mà Bắc Kinh đang áp dụng để biến vùng biển chiến lược này thành ao nhà vẫn còn là một bí mật đối với nhiều người.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

27/7 này mẹ thương binh ở đâu ?


 27/7  này mẹ thương binh ở đâu ?
Anh hùng mà chi ? Mẹ thêm rầu !
Không nhà !
                   Không cả tự do...
Bôi xấu chế độ lũ mọt sâu

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

HƠ HƠ...

HOÀNG TÁM NHẬN GIẢI NHƯ...MƠ
MỤ HUYỆN LẠI BẢO DÍ THƠ VÀO...L...!


Về bài thơ "Vợ tôi dở dại dở khôn..."
Bùi Hoàng Tám