Mẹ đã đi rồi , thương nhớ không nguôi.
Con vẫn biết Mẹ đã đi rồi, không còn được gọi tiếng mẹ ơi , từng bữa cơm ngon không còn có mẹ. Đi đâu xa về lại mái nhà. Đâu còn còn bóng mẹ ngóng chờ con....
Translate
Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018
Đảng có cần đến niềm tin từ Nhân dân đối với mình ???
Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018
Tôi nói những lời này từ một trái tim yêu Đảng tha thiết!
Sự thật phải là
sự thật. !
Chính phủ có cần
đến niềm tin của người dân nữa hay không?
Phải bắt đầu từ
đâu khi “Phê và tự phê” ngày càng nhạt nhoà ?
.
.Tô Lan Hương (thực hiện)
ANO - Gần 6 năm trôi qua, ngày hôm nay, sau một năm đầy biến động về chính trị của đất nước, với rất nhiều sai phạm được bóc trần..., tôi đã nói với Tiến sĩ Lê Kiên Thành rằng muốn được cùng ông tiếp nối cuộc trò chuyện dang dở 6 năm trước.
Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018
Ai cho phép công an Dương Đông bêu rếu người mua bán dâm?
Cởi
phăng đạo đức vứt bên đời!
Xã hội đen, mafia, lợi ích nhóm
Đâu là vực thẳm của xã hội?
Hết miễn học phí, Sư phạm càng… “ế”
Miệng lưỡi thế gian trên cơ thể người phụ nữ
Hiện tượng Nguyễn Như Phong – Hiện tượng quái đản?
, Trần Ngọc Lam Giang
Xã hội đen, mafia, lợi ích nhóm
Đâu là vực thẳm của xã hội?
Hết miễn học phí, Sư phạm càng… “ế”
Miệng lưỡi thế gian trên cơ thể người phụ nữ
Hiện tượng Nguyễn Như Phong – Hiện tượng quái đản?
, Trần Ngọc Lam Giang
(Dân Việt) Phạm vi bài viết này, chúng ta khoan bàn đúng - sai, phạm trù đạo đức của việc mua, bán dâm. Việc công an Dương Đông đưa người có hành vi mua bán dâm qua hình thức kích dục ra đường bêu rếu có thể nói là “dã man” và sai hoàn toàn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)