Translate

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Tháng 7 lại về.

NHỮNG NGƯỜI LÍNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ĐÊN VIÊN ĐẠN VÀ MÁU CUỐI CÙNG CỦA CHÍNH MÌNH !
Điều gì các viện sử quốc doanh không làm, người lính sẽ tự làm lấy. Đó là ý nghĩ bất chợt của tôi khi đọc đến trang cuối cùng tập bản thảo của một người lính có mặt tại Cao Bằng tháng 2-1979. Hơn 180 trang viết ngồn ngộn tư liệu, đang rất thô mộc. Vì thô mộc như những người lính nên nó quá sống động và vô cùng chân thực.

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỚI ÔNG PHÙNG HỮU PHÚ


Không thể có Đảng mạnh mà Nhà nước yếu | Xã hội | Báo điện tử Tiền ...

Không đặt lợi ích quốc gia, Dân tộc lên hàng đầu thì mọi sự tô vẽ hay bảo lưu ...giải thích này nọ ...đều là những mỹ từ ru ngủ...ngụy biện...không hơn.
Vậy đó...Vậy đó.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Thành công !

Chào đời cho đến cuối ...Đời !
Thành công ....Không đái ướt dày. Thành công
Hu ha...

Thắng lợi & Mất vui

Phía sau " Thắng lợi " có những Hội... đại " Mất vui "!
Thực.
-Trương Châu Hữu Danh
Báo Tiếng Dân, ngày 11/6/2020.

Tự sửa mình là khó nhất !

BÀN VỀ THỂ CHẾ: VIỆT NAM CÓ VƯỢT ĐƯỢC LÊN CHÍNH MÌNH?
(Tác giả: Tô Văn Trường)

Thể chế hiện tại của chúng ta quả thực có nhiều bất cập phải bàn, nhưng bất cập lớn nhất chính là sự giáo điều và không trung thực ngay trong thể chế. Biết là nền tảng lý luận đã quá lạc hậu, nhưng vẫn coi là “kinh thánh”. Mà thôi, cứ cho là cần kiên định cái bảo thủ, thì ít nhất cũng phải thể hiện bằng hành động thực tế để chứng tỏ sự kiên định tử tế (Tô Văn Trường).

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

KHI NHÂN DÂN PHẢI CỞI TRUỒNG

- Người dân vốn hiền lành, chỉ muốn yên thân. Không oan khốc tày trời, thì ngay cả được mời vào công đường uống trà ăn kẹo lạc họ còn không muốn, không dám,... Nữa là phải trần truồng lăn ra đường giữa cái nóng 40 độ chảy nhựa !
.
Đừng ép Dân quá đáng đến độ họ phải phơi ra toàn bộ sự cùng cực giữa trời đất. Bởi từ hành động đó đến những hành động mà quý vị không lường được chỉ cách nhau gang tấc

.
lời Lão Tạ

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Ồn ào chuyện ngựa ! He he...

Bữa giờ chiếu Phây
Toé tung cứt ngựa,
Kèn cựa chị Tư
Thò ra chân phụ
Trụ điện về dinh
....
Linh tinh ...Hết chiện !
He he

chuyện; Ồn ào...Hê hê

Sớm mở chang Phây xanh lè..." phân ngựa "
Trảm hôm qua phượng đỏ méo sân trường