Translate

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

ĐM CÁC ÔNG!!!

 Rừng đầu nguồn cứ phá ...

Thủy điện tha hồ xả ...
Thân xác người cứ trôi !!!

                                  Mưa lớn làm nhiều tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng ngập sâu

ĐM CÁC ÔNG!!!
.
"Lời cuối cùng cho mỗi khổ đau của đất nước tôi:
Đm các ông! Những con người vĩ đại"
Nước vẫn cứ dâng
Đất vẫn cứ lở
Mưa lũ vẫn cứ cuốn trôi thây người, nhà cửa...
Các dự án thuỷ điện vẫn cứ được phê duyệt từng ngày
Vẫn hồ hởi ngăn sông, chắn đập, phân khúc những dòng sông êm đềm chảy ngàn đời...
Núi rừng bị cạo trọc
Nương rẫy, buôn làng bị người Kinh chiếm đoạt
Muông thú bị đem làm mồi nhậu ở các quán ăn khi chưa kịp từ biệt khu rừng
Em!
Hãy tự bảo vệ mình
Khi rừng núi, sông hồ, rẫy nương đã trở thành cạm bẫy
(Còn Giàng và các thần linh bận đi họp chưa về).
Các con ơi hãy tự bảo vệ mình
Vì đồi núi giờ như được buộc, neo bằng sợi tóc
Đất đá lưng đèo trên đường các con đi học
Chẳng biết đổ ập xuống lúc nào ngăn bước các con đi...
Các ông!
Tôi không biết nói gì với các ông
Khi đang đứng giữa điêu tàn, hoang vu đồi núi
Đất nước cô đơn, nhân dân buồn tủi
Nơi giông bão đi qua thổi tan nát phận người...
Lời cuối cùng cho mỗi khổ đau của đất nước tôi:
Đm các ông! Những con người vĩ đại!!!
(Tr.Dũng Kqđ
10.2020)

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

DÁM LÀM DÁM CHỊU?

 


1)CHIẾN THẮNG CỦA LƯƠNG TRI!:
Chiều ngày 12/10/2022 tại New York
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ra Nghị quyết lên án Nga trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại Ukraina
143 nước bỏ phiếu thuận, vẫn chỉ 4 nước bỏ phiếu chống cùng Nga.
35 nước bỏ phiếu trắng trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan...
Nỗ lực của chính quyền Nga cho đến phút chót nhằm chia rẽ khối các quốc gia trung thành với tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc đã bất thành.
Những đợt oanh kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng, khu dân cư của Ukraina trong những ngày vừa qua lại càng phơi bày bộ mặt thật của chính quyền Putin trước công luận quốc tế.
****
2)DÁM LÀM, DÁM CHỊU:
Đến 7 g sáng hôm nay hầu hết các báo ở VN chưa hoặc không đưa tin về kết quả cuộc bỏ phiếu chống Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine.
Một thông tin quan trọng hàng đầu về hoà bình của nhân loại như vậy không hiểu sao lại vắng bóng trên truyền thông chính thống để dân mạng ào ạt làm chủ thông tin?
Đến giờ này thấy báo Tuổi trẻ và Pháp luật TP HCM đưa tin.
Hoan nghênh Tuổi trẻ đã nói tiếng nói của cộng đồng tiến bộ nhân loại như sau:
“Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án kịch liệt "âm mưu sáp nhập bất hợp pháp" của Nga đối với bốn khu vực ở Ukraine. Đại hội đồng kêu gọi tất cả các nước không công nhận động thái này, củng cố sự cô lập quốc tế về ngoại giao đối với Matxcơva. “
Tuy vậy Tuổi trẻ đưa tin cụ thể kết quả bỏ phiếu lại chả cho biết VN bỏ phiếu màu gì.
“143/193 quốc gia bỏ phiếu tán thành nghị quyết, 4 quốc gia bỏ phiếu phản đối là Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus, 35 quốc gia khác bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc”.
Còn Pháp Luật thông tin “Đa số các quốc gia bỏ phiếu trắng là các quốc gia châu Phi, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.”
Cũng không cho biết đại diện nhà nước VN đã bỏ phiếu gì?
Tại sao lại giấu lá phiếu của VN coi đó như là bí mật trong khi cả thế giới đều biết VN bỏ phiếu trắng- tức không thể hiện rõ ràng chính kiến của mình.
Giời! Sao khốn khổ thế? Dám bỏ phiếu trắng không cùng 143 nước khác lên án Putin cướp đất của người anh em Ukraine thì cũng phải dám đưa tin cho Dân mình biết chứ!
Sao lại phải giấu nhẹm vậy?

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

B...eng !

 

Báo Thanh Niên cho biết “Hiện Tân Hoàng Minh đã chuyển 2.100 tỉ đồng vào tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự, các bước theo quy định pháp luật.…”

Thực tế hiện nay và qua các vụ án kinh tế đã qua việc thu hồi tài sản của kẻ lừa đảo và hoàn trả cho người bị chiếm đoạt khó như mò kim đáy biển. Ở đây, một phần lớn tiền vay của SCB đã dành chi trả tiền lãi cho những người gửi trước. Phần khác việc định giá, đấu giá phát mãi tài sản dưới bàn tay trí tuệ của các quan chức chấp pháp Việt Nam cũng sẽ hao hụt rất nhiều. Hy vọng Nhà nước chi trả cho dân lại thấp hơn ước mong sa hoàng Putin bồi thường thiệt hại cho nạn nhân chiến tranh Ukraine. Rất đau lòng nhưng đành nói thiệt: Trái chủ của Vạn Thịnh Phát cầm chắc là “móc bọc”.

* móc bọc: từ dân gian nghĩa đen chỉ những người nghèo ở mức tận cùng sống bằng nghề đi móc bọc ni lon (bao nhựa). Nghĩa bóng là bị trắng tay.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/vtp-collapsed-scb-survives-part-1-10102022005851.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/van-thinh-phat-collapses-part-2-10102022100555.html?fbclid=IwAR2uL-s_rnqYkjQrxhSEKzA0i5LTKMaDeEAD-NXtK-WCUzgZPAiInkROXVs


CEO chứng khoán Tân Việt Nguyễn Tiến Thành. Thành viên HĐQT ngân hàng SCB là chồng nữ phó chủ tịch Vạn Thịnh Phát chết 6/10 thì ngày 7/10 CA phát lệnh bắt bên VTP.
Bắt ngày 7/10 thì chưa đầy 48 tiếng cô vợ Ô Thành chết !
.
Những cái chết đúng Quy ...Chình không ...Bất thình lình.

Xong !


Bà Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB được thông báo đã chết vào ngày 9/10.
Tối ngày 10/10, các trang như Pháp luật TP HCM, Vietnamnet, Vietstock, Viez,.. bất ngờ đưa tin về cái chết của bà Phương Hồng, nhưng sau đó đồng loạt gỡ tin.
Bà Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với doanh nhân Trương Mỹ Lan để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 7/10.
Trước đó, dư luận còn xôn xao về cái chết của Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên HĐQT độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành.
Sở giao dịch chứng khoáng Hà Nội ra thông cáo, ông Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1973 "đã đột ngột qua đời vào ngày 6/10".
Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày, hai thành viên HĐQT của SCB đã qua đời bất ngờ. Thông tin tiểu sử của cả hai đều bị gỡ bỏ khỏi website chính thức của SCB.


PR.  "Tại sao trong một thời gian rất ngắn, một vụ án liên quan tới một gia tộc quyền lực và giàu có như thế, mà có hai người còn rất trẻ đã chết một cách bất ngờ như vậy. Đây là dấu hiệu rất bất bình thường." theo nhà báo Võ Văn Tạo