Hồi trong năm, ku Chinh nhảy phắt phát vọt qua đầu mấy đàn anh, lên ngôi cao, định làm nhớn. Các đàn anh nóng mắt, giật dây cho vài phát, ku về chỗ ngồi trật tự đợi thời, tuần tự nhi tiến!
Bắc Ninh- Kinh Bắc, vốn trọng chữ tình, ăn ở là phải trước sau, ngó trên trông dưới mâm bát cho đàng hoàng. Ăn chộp ăn giựt là không được, là chết nghẹn có lúc!
Kể từ khi tách tỉnh ra đến nay, mới hơn hai chục năm, qua các đời bí thư tỉnh ủy: ông Ngô Đình Loan, ông Ngô Văn Luật, ông Nguyễn Thế Thảo, ông Nguyễn Công Ngọ, ông Trần Văn Túy rồi đến ông Nguyễn Nhân Chiến vừa trao lại ghế cho bà Đào Hồng Lan. Thực ra mọi sự ở Bắc Ninh khá ổn, kinh tế phát triển thành tỉnh giàu tốp 5 trong nước, dân sinh ổn định cũng không có gì nổi cộm lắm: việc quan quan làm, việc dân dân sống. Cơ bản thuận hòa. Thì người Bắc Ninh- quan họ xưa nay vốn ưa cái sự nhẹ nhàng hòa thuận tình cảm. Có gì bảo ban nhau là chính...
Quan trường Bắc Ninh cũng vậy, không đấu đá nhau đến cạn tàu ráo máng, một sống hai chết mấy khi. Có chú nào nhảy nhô lên kiểu như ku cờ, các bác xoa đầu, cháu nó lại trật tự ngay: cứ bình tĩnh, tuần tự nhi tiến, rồi đâu khắc có đó, ghế nào vào mông ấy! Quan trường giờ cả nước đâu chả thế, chả cứ Bắc Ninh! Chỗ nào cũng của nhà ta cả... à quên, chính xác là của đảng ta cả! Nên xếp ai ngồi ghế nào cho ổn ổn, tươm tất tí là xong, có gì phải vội?
Đại hội tỉnh xong rồi, hai ghế cao là 2 tướng bà quê Hải Dương cả. Nhưng các cụ bô lão chả lo lắng gì: bà bí thư cơ cấu trung ương, xong đại hội toàn quốc sẽ rút! Bà chủ tịch, dâu Từ Sơn, coi như người Kinh Bắc! Ghế chủ chốt bên dưới thì phân ổn cả rồi.
Này nhé:
Ông Ngô Nhân Phượng con ông Ngô Đình Loan ngồi ghế phó chủ tịch tỉnh.
Ông Ngô Văn Liên con ông Ngô Văn Luật giữ chân thường vụ trưởng ban tuyên giáo.
Ông Nguyễn Công Thắng con ông Nguyễn Công Ngọ lĩnh chân thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận ở tuổi 37, hứa hẹn còn phát dài.
Ông Vương Quốc Tuấn con rể ông Trần Văn Túy, giữ ghế phó chủ tịch thường trực tỉnh.
Nên cái sự ông Nguyễn Nhân Chinh con ông Nguyễn Nhân Chiến lĩnh chức giám đốc sở ở tuổi 37, xét ra cũng "thuận", không có gì mà phải hoắng lên, moi cả chuyện ku cờ ra! Cờ thì sao? Cờ vua là môn thể thao đầu óc chứ không phải vai u thịt bắp mồ hôi dầu đâu nhé! Đây ngồi chơi cờ nom mới phong nhã làm sao, thơm phức mùi trí tuệ, đùa!!!
Mà chuyện chia ghế ở ta, tỉnh nào ngành nào chả phải tuân theo nguyên tắc: "ĐỒNG CHÍ NÀY LÀ CON ĐỒNG CHÍ NÀO?"! Tôi đố các ông bà tìm được chỗ nào không đấy? Thách kẹo bằng cái đấu luôn! Thế nên đừng xâu xúm vào chỉ trích quê tôi! Nên tôi mới chỉ ví dụ vài trường hợp con các ông nguyên bí thư tỉnh ủy thôi đấy, còn con các ông cựu cấp dưới nữa, có kể cả ngày không hết! Bắc Ninh quê tôi, nay thế là ổn rồi! Cứ tà tà mà ta dìu nhau cùng lên chức lên quyền. Xưa bố ta chủ chốt rồi. Rồi sẽ đến lượt ta chốt hạ ráo! Cơ đồ này của bố con chúng ta cả, đi đâu mà vội, mà phải LÓNG! Cứ bình tĩnh...
Bắc Ninh nghĩa là phải bình tĩnh. Thế nhé!
PR. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm lãnh đạo cấp Sở dựa vào trình độ chuyên môn và quá trình công tác chứ “không phải là con của ai”.
Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, nói như trên khi giải thích về quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sáng 6/1.
Ps: ông Nguyễn Thế Thảo tuy cũng từng bí thư Bắc Ninh nhưng ông chuyển ra Hà Nội làm chủ tịch hai khóa nên ăn về mạch "lão thành" Hà Nội! Vả lại nghe đồn ông chỉ có 2 con gái, còn có gửi gắm thế tử đâu thì không rõ... nên con cái không thấy tham chính. Còn như cháu chắt họ hàng dây mơ rễ má không tính tiền là không được đâu nhá Há há... nguon: Fb nhà văn Tran Thanh Canh
Hình ảnh có thể có: 2 người