Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

CỘNG HÒA - DÂN CHỦ ĐÁNH NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA?

 Theo Nikkei Asia ngày 6/11, một dự thảo luật giành quyền tấn công vũ trang cho hải cảnh TQ được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TQ công bố hôm 4/11/2020, quy định rằng vũ khí cầm tay có thể được sử dụng chống lại các tàu bị coi là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu không chú ý đến cảnh báo. Luật pháp Trung Quốc sẽ cho phép các tàu tuần duyên của họ khi bị “tấn công” thì được đáp trả bằng vũ khí trên tàu hoặc từ trên không. Có quyền áp dụng các biện pháp khác, như giam giữ và lai dắt đối với các tàu nước ngoài bị họ coi là đã xâm nhập trái phép vào vùng biển Trung Quốc. Tự vẽ đường lưỡi bò chiếm biển, nay dự luật này qui định trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bờ biển bao gồm bảo vệ tài nguyên biển và ngành đánh cá của Trung Quốc, và bảo vệ các đảo chiến lược, vùng đặc quyền kinh tế và các đảo nhân tạo, cũng là một phần nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ bờ biển. > https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/657783688273689

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc có 130 tàu vào cuối năm 2019, gần gấp đôi số tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và đã được xác nhận là có tàu trọng tải hơn 10.000 tấn được trang bị pháo 76 mm - những tàu tuần duyên lớn nhất thế giới.
Dự kiến, dự thảo luật sẽ được thông qua sớm nhất vào tháng 12.
VẬY LÀ THÊM KHỔ CHO NGƯ DÂN VIỆT NỮA RỒI

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

NẾU như D Chump THUA VÀ J. Đần...Thắng !?


Phải chăng người Việt mình yêu Trump có lẽ hơn cả người Mỹ ???

He he... Bản chất người Việt rất hồn nhiên, và có chút mặc cảm của dân tộc "nhược tiểu", họ chán ghét những mỹ từ không có thực, điệp khúc ..." Quan ngại "! Họ hướng tới sức mạnh của nền kinh tế mạnh, nhưng cái chính là họ mong ước một XH dân chủ, văn minh, pháp luật rõ ràng, minh bạch . Trên hết, họ thích tính cách bạo liệt của một nguyên thủ QG dám vả đôm đốp vào mặt Tàu +, thông qua những "đòn" thương mại.
Đó là nguyên nhân căn cốt.
Phỏng ah ???
,
BIDEN ĐÃ SẬP BẪY???
(Theo Fb Hoang Ngoc)
.... Thì chúng ta chúc mừng những bạn nào ủng hộ cho Biden và chúng ta chấp nhận thua. Không biểu tình hô hào kiểu "Not my President" .. Đó là hình thức không có tinh thần dân chủ và kém lòng tự trọng nếu không nói là vô liêm sỉ. Chúng ta thua theo luật chơi và chấp nhận thua. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho Joe Biden mới được thắng cử tt, hy vọng ông đầy đủ sức khỏe và sáng suốt không bị những thế lực ngầm lôi kéo làm hại nước Mỹ ( Buu Che).
Vì sao người Việt mình yêu Trump có lẽ hơn cả người Mỹ 😀 ???He...he... Bản chất người Việt rất hồn nhiên, và có chút mặc cảm của dân tộc "nhược tiểu", họ chán ghét những mỹ từ không có thực, họ hướng tới sức mạnh của nền kinh tế mạnh, nhưng cái chính là họ mong ước một XH dân chủ, văn minh, pháp luật rõ ràng, minh bạch . Trên hết, họ thích tính cách bạo liệt của một nguyên thủ QG dám vả đôm đốp vào mặt Tàu +, thông qua những
"đòn" thương mại. Đó là nguyên nhân căn cốt
Nhưng cho dù Biden thắng hay Trump thắng, cả hai vẫn hành động trước hết vì lợi ích nước Mỹ. Đó là liêm sỉ QG. Vì vậy, mà người Việt, nếu yêu nước Việt, thì trước hết, từ lãnh đạo cao cấp tới mỗi người dân thường phải hành động vì lợi ích nước Việt và can đảm không sợ Tàu. Niềm yêu Trump hơi thái quá của người Việt có khiến những ai ai của nước Việt lý giải được và "chạnh lòng" không? Nếu Trump thắng, hẳn người Việt rất vui. Vì vậy mình vẫn mong nguòi Việt được vui. Vẫn mong cho Trump thắng. 🙂. 🙂. 🙂.

- Với chính trường, bầu cử để có chiếc ghế quyền lực, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ở bất cứ QG nào. Chủ Phây đưa thêm để bạn đọc theo dõi, coi như là một giả định, chứ ko có nghĩa khẳng định. Nước Mỹ pháp luật độc lập và thượng tôn. Nếu có sự gian lận thì chắc chắn chàng nào ăn gian sẽ phải đứng trước vành móng ngựa của tòa án và của dư luận XH
-----------------
XIN ĐĂNG LÊN ĐỂ BẠN ĐỌC CHIA SẺ:
1) NẾU D. TRUMP THUA VÀ J.BIDEN THẮNG?
Nhiều bạn trong knv cũng như mình khá thất vọng khi thấy bang Arizona đã bỏ phiếu cho Biden, thành ra cuộc đua chỉ còn lại hai bang WI và MI.. nếu Biden thắng hai bang này thì và lượm luôn NV thì không cần kiểm phiếu thì cho dù tt DT thắng ở GA, NC, PA cũng không đủ phiếu thắng tt. (hiện tại số phiếu JB thắng tt DT rất sát cho nên chưa biết ra sao)
Như thế hiện tại, JB không có nghĩa là thắng chắc, sự việc không đơn giản như thế .. "it ain't over till the fat lady sings". Nếu tổng cộng số phiếu của hai bang WI và MI là JB nhiều hơn không nhiều tt DT thì bước sắp tới là tt DT có quyền yêu cầu kiểm tra phiếu bầu (bằng thư) lại xem có hợp pháp hay không? nếu lọt vào các trường hợp sau:
1) không có ký tên.
2) ký tên không trùng với lúc đăng ký bầu.
3) lá phiếu không phải vùng được bầu mà từ vùng khác đem qua.. etc..
Thì các lá phiếu này bất hợp lệ .. sẽ bị loại bỏ..
Trường hợp xấu nhất là tt DT thua và Biden lên tt thì chúng ta chúc mừng những bạn nào ủng hộ cho Biden và chúng ta chấp nhận thua. Không biểu tình hô hào kiểu "Not my President" .. đó là hình thức không có tinh thần dân chủ và kém lòng tự trọng nếu không nói là vô liêm sỉ. chúng ta thua theo luật chơi và chấp nhận thua. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho Joe Biden mới được thắng cử tt, hy vọng ông đầy đủ sức khỏe và sáng suốt không bị những thế lực ngầm lôi kéo làm hại nước Mỹ.
Nhìn hướng tích cực cho nếu (big IF here) thua ghế tt, nhưng đảng CH vẫn giữ được thế quá bán ở thượng viện và kiếm thêm vài ghế ở hạ viện đây là điều đáng mừng .. như thế cánh tả sẽ không làm mưa làm gió được ở lưỡng viện quốc hội ..
Một điểm son nữa là lá phiếu của người da đen và gốc Tây Ban Nha.. đã không còn một chiều tuyệt đối cho bên đảng DC nữa ... như thời Obama hay Hillary, lúc đó gần như 95% người da đen là vote cho DC ... như thế hiện tượng từ bỏ đảng DC là một chiều hướng tốt cho nước Mỹ #WalkAway. Vì không thể trong một cộng đồng mà 95% bỏ phiếu cho một đảng, nó giống như môt nước độc tài chỉ có một đảng ra ứng cử..
Một điểm vui nữa là thêm một lần nữa chứng minh được rằng giới báo chí Mỹ là xạo bà cố luôn. Ra rả nói Biden là thắng landslide (đất chùi kéo trôi tất cả), thực tế là cuộc chay đua gay cấn từng giờ từng phút .. Hiện tượng #NeverTrump cũng không phải là dòng chảy chính để người dân bỏ đảng CH, mà chỉ là những công thần đang ở đảng CH muốn chạy qua bên DC kiếm job vì #DrainTheSwamp của tt DT.
Tóm lại, cho dù thua, chúng ta cao đầu và hẹn cuộc đua hai năm tới, bầu cử giữa mùa, lấy thêm ghế cho CH cả thượng viện và hạ viện .. Sáng nay người bạn mình ở AZ text: "B ơi, mình sẽ khóc nếu tt DT thua" .. yes mình cũng khóc thôi... mình đã khá là xúc động khi đọc kinh tối hôm qua và cầu nguyện cho tt DT .. nhớ lại 4 năm qua, tt đã làm thật nhiều cho nước Mỹ mà bị đánh te tua đủ mọi phía, đủ mọi kiểu dưới thắt lưng ..
Cầu nguyện cho tất cả, và rất hãnh diện những gì các bạn cùng mình tranh đấu trong thời gian qua.
pround of you all,
2) BIDEN ĐÃ SẬP BẪY???
(Theo Fb Hoang Ngoc)
_______________________
Một nguồn tin cho hay, tất cả các lá phiếu chính thức đều do Bộ An ninh Nội địa kiểm soát việc sản xuất. Trên mỗi lá phiếu bầu được phủ một lớp đồng vị không phóng xạ.
Đảng Dân Chủ đang bị nghi ngờ rất lớn về việc in thêm phần phiếu bổ sung vào. Họ không hề hay biết về hình mờ đồng vị không phóng xạ trên lá phiếu chính thức.
Như vậy, việc gian lận (nếu có) vô cùng dễ dàng phát hiện.
Nguyễn Ngọc Già, hắn nói rồi: Đừng giỡn mặt với trùm cờ bạc, vua gái gú.
Người ta cho rằng, đây là một cái bẫy được Tổng thống Trump giăng ra để đầy đủ căn cứ PHA HỌC đưa tất cả bọn chuột vô rọ một cách thuyết phục mà tụi này phải CÚI ĐẦU NHẬN TỘI! Há há há!
Nhớ Nguyễn Ngọc Già dặn: Có cúi đầu nhận tội thì nên quỳ kiểu Biden cho đẹp nha! Hi hi hi!


CÓ THẬT NGƯỜI VIỆT NAM LO CHO NƯỚC MỸ HƠN NƯỚC VIỆT?

Nguyen Ngọc Chu


1. Từ mấy tháng trước, hàng triệu người Việt Nam đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho bầu cử Tổng thống Mỹ. Càng đến gần ngày bầu cử thì sự quan tâm của người Việt đến bầu cử Tổng thống Mỹ càng gia tăng. 3 ngày hôm nay thì cả chục triệu người Việt Nam mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tống thống Mỹ. Và sự mất ăn mất ngủ của hàng triệu người Việt Nam vì bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa.
Không chỉ mất ăn mất ngủ, mà bầu cử Tổng thống Mỹ còn gây chia rẽ trong xã hội người Việt. Sự chia rẽ xẩy ra không chỉ ở nước diễn ra bầu cử là Mỹ, mà sự chi rẽ diễn ra ngay tại Việt Nam. Chia rẽ không chỉ ở mức tranh cãi, mà đến cả mức huỷ bỏ bạn bè. Sự chia rẽ sẽ còn hằn sâu ít nhất là thêm 4 năm nữa cho đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
2. Ở Việt Nam, hiện có nhiều cuộc bầu cử. Hết ngày này sang ngày khác, hết tỉnh này sang tỉnh khác đang diễn ra các cuộc bầu cử. Bầu cử diễn ra bất chấp các cơn bão giật cấp 10-12, bất chấp các cơn lũ lịch sử nước ngập mái nhà, bất chấp các trận sụt lở kinh hoàng cướp đi nhiều mạng sống. Đó không phải các cuộc bầu cử hội đoàn. Đó là các cuộc bầu cử chọn người đứng đầu một tỉnh – quyết định sự giàu sang của cả triệu cư dân trên địa bàn tỉnh. Còn sắp tới là cuộc bẩu cử liên quan đến vận mệnh của cả 100 triệu dân Đất Việt.
Thế mà tại sao người Việt lại ít quan tâm đến bầu cử ở nước mình? Có phải người Việt lo cho nước Mỹ hơn nước Việt?
Đây là những câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng cần phải tìm ra câu trả lời. Nhất là ở vị trí lãnh đạo - từ cấp xã cho đến cấp trung ương thì càng phải trả lời.
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử có số phiếu bầu trúng cử 100%?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử bởi vì chỉ có 1 người duy nhất để bầu chọn?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử được định đoạt trước khi bầu cử diễn ra?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam việc bầu cử chỉ là thủ tục hợp pháp hoá cho một quyết định trước đó?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam bầu cử không liên quan đến số đông hàng chục triệu cử tri?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử chưa đưa lại được những thay đổi có lợi lớn lao cho đa số dân chúng?
Có thể nối dài các câu hỏi tương tự. Đó là cách tốt nhất để trả lời tại sao người Việt Nam chưa quan tâm đến bầu cử ở Việt Nam như quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ.
3.Nhưng mọi sự đều có nguyên do. Người Việt Nam quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ cũng là vì Việt Nam.
Ai trở thành Tổng thống Mỹ là quyền của cử tri Mỹ. Nhưng ai trở thành Tổng thống Mỹ mà có lợi hơn cho người Việt Nam thì người Việt Nam ủng hộ người đó nhiều hơn.

Nhưng người Việt Nam mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tổng thống Mỹ chính còn vì một nguyên nhân khác nữa. Đó là ước mơ. Đợi chờ một ngày Việt Nam có cuộc bầu cử mà toàn dân mất ăn mất ngủ. 
---------------------


DẠI THẬT.

Ngày còn công tác, mình chuyên làm trưởng ban bầu cử ở các Hội đại. Cũng bởi nhẽ chả được cơ cấu vào Ban chấp hành. Chả ai muốn thằng to mồm, phát ngôn tưng như mềnh mà ." Cầm nái " Đắm mẹ nó ...Ghe chứ chả chơi. Nhưng với cái tội ấy làm trưởng ban bầu cử thì rất hợp...vì các phe phái đều tin tưởng. Hay thế. Nhẽ chỉ uy tín trong trường hợp ấy. Hê hê...
Làm nhiều nên biết nhiều bố cũng gian phết. Ví dụ: quân đỏ bảo rằng ông lưu ý tôi nhé. Mình bảo rằng ông trong cơ cấu thì đằng đéo nào chả trúng. Lo gì! Vâng biết là trúng nhưng phiếu cao cao tý .... Oay tín! Đấy kiểu như thế. Còn mấy tay quân xanh thì nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn hy vọng. Nghĩ cũng thương. Nhưng mà quân xanh thì tuyền thằng ngố dở hơi, có điên mới bầu cho nó. Vậy nên trượt là cái chắc.
Mình cứ khách quan mà làm nên bầu xong thì nhiều lãnh đạo...ghét. Thật.
Hết hưu - Chuyển vượn. được lãnh đạo quê hương vời vào ban bầu cử. Mình từ chối thẳng thừng. Hỏi sao lại chối. Mình bảo lạ gì cái bầu cử ở ta, tôi làm mà thấy điều trái khoáy dở hơi thì đếch chịu được, phọt chuyện ra thì ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thôi. Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ công dân bình thường, chẳng ban bệ gì sất.
Năm bầu cử gần đây mình đi làm nghĩa vụ công dân lúc lưng chừng trưa. nhà ối việc Ra thấy mấy ông ban bầu cử ngồi rũ rượi như gà rù. Hỏi một ông rằng sao thế ốm à. Lão ta ngẩng mặt dụi mắt nhìn mình rồi uể oải bảo ốm đéo đâu. Tại tối qua uống nhiều quá. Mẹ nó...cứ ép cứ mời nên say, đến giờ vẫn zức đầu. Đứa nào mời? Lão ta bảo cái thằng ứng cử để bầu hôm nay đấy... Nó mời cả Tổ bầu cử đi chiêu đãi. Mà thằng í uống giỏi thật. Nó bảo cả tuần nay rồi, em mỗi ngày hai bữa rượu, mỗi bữa mời một tổ ra hàng chiêu đãi. Tổ này là tổ cuối cùng... Các bác giúp em cho... cao cao tý. Xong rồi anh em mình lại giao lưu nhá nhá.
Tự dưng nghĩ tiếc. Giá vào Ban bầu cử thì cứ gọi là rượu nhòe. Dại thật.
He he....

RỪNG &....Lũ lụt !

Nguyến Ngọc Chu
Đất nước ta ở vào vị trí địa lý mà năm nào cũng phải đối mặt với bão lũ. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Mức độ tàn phá đều ở mức khủng khiếp cho đến rất khủng khiếp. Đó là sự thật trong quá khứ. Đó sẽ là điều không tránh khỏi trong tương lai với cường độ lớn hơn. Cho nên, không bàn về quá khứ. Không chỉ trích nguyên nhân quá khứ làm trầm trọng tai hoạ bão lũ. Chỉ nói đến biện pháp phòng chống bão lũ cho tương lai.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

RỪNG & RỪNG.

Sau khi ông PTT phát biểu về rừng, một lâm dân tên Vũ Văn Tuyền sống bằng nghề nuôi ong ở Gia Lai đã đăng một status như sau:
"Chắp tay sau đít rồi lính dẫn ra mảng xanh xanh kêu là rừng thì tưởng đó là rừng!
Bằng kiến thức của 1 kẻ từng ăn rừng, ngủ rừng, ỉa rừng, trần truồng tắm suối mình xin phân tích cho ông PTT hiểu thế nào là rừng.
Rừng là 1 hệ sinh thái, trong 1 khu rừng có cây tầng cao, cây tầng giữa và cây bụi, có ĐỘNG THỰC VẬT phong phú. Tại sao lại phải có động vật? Vì động vật chính là thứ mở rộng rừng 1 cách tự nhiên, thông qua việc ăn uống, ỉa chúng mang các hạt giống đi xa và phân tán hạt khắp các khu đất. Rừng bền vững phải có Động Vật là vì vậy, 1 con khỉ trồng rừng còn tốt hơn 1 doanh nghiệp ngàn tỉ! Thật!
Tầng rừng 1: là lớp mùn, rong rêu, nơi trú ngụ của côn trùng, là cái hố xí của ĐV tầng cao ỉa xuống, côn trùng,giun, vi sinh ăn cứt lá cây mục và tạo lại dinh dưỡng cho đất. Tầng này hút ẩm tốt cực kì, giữ 1/3 lượng nước mưa trước khi ngấm xuống nước ngầm.
Tầng rừng 2: Cỏ, cây bụi, cây cổ thụ làm nhiệm vụ giữ nước trong đất, tránh hiện tượng ĐẤT NO NƯỚC NÊN TỰ SẠT LỞ( lời PTT)
Tầng 3 rừng: cây tán giữa cung cấp nơi trú ẩn, thức ăn cho động vật, chim chóc.
Tầng 4 rừng là cây cao nhất có nhiệm vụ chắn mưa bão, gió Lào, gió mùa Tây Nam, tia cực tím...vv...
Hiện nay ở khu vực miền Trung, có những vùng cây keo tiết mật ướt lá nhưng ong không thể lấy mật, nguyên nhân do rừng tán cao đã bị đốn hết, mỗi khi gió Lào thổi về người còn ngồi thè lưỡi như chó nói chi con ong. Ở miền Trung mùa gió Lào bây giờ, nếu bạn có ra đường đái thì quay trước quay sau, nhìn xuống đất sẽ tưởng mình chưa đái vì nước đái bốc hơi hết trong 1 nốt nhạc!
Bài viết này mình chẳng muốn cà khịa ông PTT đâu. Cơ mà tôi nói thật, các ông khắm lắm. Đến lúc nào rồi còn ngồi thủ dâm tinh thần nhau có 40% rừng? Ngày nay kiếm 1 khu rừng để thả động vật hoang dã khó vô cùng, có đâu 40% dễ dàng như ông nói.
Biết rằng không có Thủy Điện thì có đâu phát triển, biết rằng không có các tập đoàn phá rừng trồng cao su thì có đâu công nhân có việc làm, biết rằng xưa kia phá rừng là điều đã xảy ra. Nhưng đến bây giờ là lúc THAY ĐỔI suy nghĩ, THỪA NHẬN sai lầm, NGHĨ CÁCH khắc phục. Chứ cứ giấu số liệu như mèo giấu cứt thì đời con cháu còn cái gì nữa? Mới 10 năm mà ở Gia Lai không còn đàn khỉ đuôi lợn nào!!!! Thử coi đến khi ông Phó Thủ Tướng chết đi, đời con cháu cứt khỉ cũng không có mà nhìn. Tại sao phải sang Thái Lan du lịch ngắm khỉ trong khi Việt Nam từng có? Vì Thái biết giữ còn Việt thì không.
Tại sao phải sang Nhật Bản ngắm huơu sao ỉa, ngủ ở đường nhựa trong khi Việt Nam cũng có hươu sao?
Chắc chắn người ta bảo tôi là phản động khi dám nói thẳng ông PTT như thế này.
Gia đình tôi nghèo, hoàn cảnh đôi chút éo le, nợ ngân hàng ngập mặt, nhưng 5% thu nhập của tôi dành để cứu ĐVHD và 1 tháng 1 lần tôi mang 2- 10 cây gỗ, cây ăn trái đi trồng trên các khu rừng keo, thông ( dù biết sẽ bị phá)
Nếu có lên đập Tiên Sơn, đèo Đaksomei, Tona, leo núi trên đó đôi khi bạn sẽ nhìn thấy 1 cây chôm chôm, 1 cây gỗ hương, 1 cây nhãn, 1 cây huỳnh đàn.... có xếp đá xung quanh, chính là cây tôi trồng. Nếu có bãi cứt bên cạnh chính là tôi ỉa. Vậy nên tôi là người yêu nước và CỰC KHÔNG THÍCH phản động.
Nếu muốn giữ rừng hãy tăng lương kiểm lâm, công an, tăng trách nhiệm, định vị vệ tinh gỗ quý, trả tiền cho người trồng rừng, giữ rừng.
Nghiêm cấm ăn thịt, săn bắn ĐVHD. Trồng cây bản địa, cây ăn quả để ĐVHD có thức ăn, hồi sinh, chúng sẽ tự giữ rừng và trồng rừng bền vững nhất".
.

Bài viết của anh Diep Dinh Quang. 

CỨU & TRỢ !

 Một chính quyền vì dân là một chính quyền tạo điều kiện để dân ấm no hạnh phúc mà không cần những thùng quà của mình chứ không phải là một chính quyền đặt nhiều người dân phải đứng trước ống kính ti vi để cám ơn ân sủng của Đảng và Chính phủ.
Thật.

Hôm qua, khi đang ở trong vùng lũ, một người bạn gửi lại cho tôi mấy lời tôi góp ý với MC Phan Anh hồi 2016 và đề nghị tôi cũng nên góp ý với ca sĩ Thủy Tiên. Cũng là một người thường xuyên làm công tác xã hội, quan sát cách làm của Thủy Tiên, tôi thấy không cần góp ý gì thêm. Hãy để Thủy Tiên cứu trợ theo cái cách mà cộng đồng gần 10 triệu followers của cô hoan nghênh, mong muốn.
Ngoài một vài trục trặc, nhờ tham vấn địa phương khá tốt, cách làm của Thủy Tiên cho đến giờ này theo tôi là đã tốt nhất có thể. Tuy nhiên, những gì Thủy Tiên và mọi người đã làm mới chỉ là phần một trong giai đoạn CỨU và giai đoạn TRỢ.
CỨU: Là việc khẩn cấp. Thường, ngay cả khi có các lực lượng chuyên nghiệp thì chính quyền cơ sở và người dân địa phương vẫn là lực lượng đến với dân kịp thời nhất. Ta nói rất nhiều về một ông trưởng thôn thu lại tiền cứu trợ của Thủy Tiên. Nhưng ta ít nhớ về một ông lái đò đã cứu gần trăm người. Một trưởng thôn khác đã mất vì cứu dân đến kiệt sức. Nhiều cán bộ xã bị vùi lấp, bị nước cuốn trôi khi cứu dân...
Chưa bao giờ lực lượng vũ trang đóng vai trò lớn như thế trong cứu hộ và cũng tổn thất lớn như thế trong cứu hộ.
Nhưng, không rõ, lực lượng vũ trang QK4, QK5 có được trang bị và huấn luyện để chuyên cứu hộ cứu nạn trong môi trường bão lũ, đất sạt... hay không? Khi xây dựng một doanh trại, một trụ sở cơ quan công quyền, một trường học, một nhà văn hóa... trong vùng lũ, cấp có thẩm quyền có chọn một địa thế để khi nước lên trở thành nơi tập kết dân hay không? Các cụm dân cư có đội thuyền nào, được huấn luyện thường niên, để thường trực khi mưa lũ bắt đầu báo động?
Không ai ứng phó với thiên tai tốt bằng những người dân sống trong vùng thường xuyên có thiên tai. Nhưng họ không thể xây nhà hay sắm riêng thuyền bè chống mức lũ mà 60 năm mới một lần xuất hiện. Chỉ có Nhà nước, bằng cách giữ một lực lượng chuyên nghiệp để có khi nuôi ba năm mà không phải dùng giờ nào.
TRỢ: Khi nước cô lập dân với các nguồn cung cấp ai cũng đói như nhau; miếng bánh chưng, gói mì tôm nhà giàu cũng cần mà bần cố nông cũng cần. Nhưng khi nước rút, nhiều vấn đề được đặt ra mà cứu trợ chỉ bằng cảm xúc ban đầu là không bao giờ thấu đáo.
Cách đo ngấn nước lũ vào nhà để cào bằng mức hỗ trợ có thể là cách rất dễ để chi các nguồn ngân sách khỏi bị xì xào. Nhưng một mét lũ ở nhà này chưa chắc đã gây tổn thất như ở nhà hàng xóm. Điều quan trọng hơn, trợ giúp sau lũ không nên chỉ căn cứ trên phần tổn thất. Nhà giàu nước vô hỏng ti vi, tủ lạnh... nhưng vẫn còn xe cộ, tiền bạc và công ăn việc làm, khác với một nông dân nghèo, tổn thất giá trị thấp hơn cái tủ lạnh nhưng là thóc giống, lương thực để dành... là hoàn toàn gia sản.
Nên lấy mục tiêu, "không để ai đói, không để ai không có nhà sau lũ", làm căn cứ mà trợ giúp.
Vài ba tuần nữa, sẽ thấy, hàng nghìn gia đình cần Thủy Tiên giúp mỗi nhà 5 -7 chục triệu để dựng lại nhà, để bắt đầu cuộc sống tối thiểu như khi chưa có lũ [Nhà nước hoặc các tổ chức khác của Nhà nước không thể làm vậy vì sẽ bị dị nghị về tính công bằng]. Nhiều hộ làm kinh tế giỏi, mất vốn hoặc đang nợ ngân hàng, sẽ rất cần Nhà nước hoặc Thủy Tiên hỗ trợ để được vay vốn hoặc cho một khoản tiền trả lãi ngân hàng trong một vài năm cho đến khi hồi phục.
Thật mừng khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thấy phải sửa Nghị định 64. Rất mong là ông có đủ quyết tâm chính trị và thời gian để làm việc đó. Nếu như các tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện được lập ra một cách dễ dàng, được chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát (để không bị xà xẻo và đúng mục đích chi tiêu). Thì, chúng ta đã không phải bàn những việc này. Và, thay vì các nhóm thiện nguyện thiếu chuyên nghiệp phải khắp nơi tự đổ về, có khi vô cùng nguy hiểm, người dân cả nước đã tìm được những cầu nối đưa sự trợ giúp hữu hiệu nhất đến bà con.
Một chính quyền vì dân là một chính quyền tạo điều kiện để dân ấm no hạnh phúc mà không cần những thùng quà của mình chứ không phải là một chính quyền đặt nhiều người dân phải đứng trước ống kính ti vi để cám ơn ân sủng của Đảng và Chính phủ. . > Fb https://www.facebook.com/Osinhuyduc

Giang Nguyen, Hung Phan Xuan và 1,7K người khác
99 bình luận
81 lượt chia sẻ

CHÚNG TA ĐANG TRAO ĐẤT NƯỚC VÀO TAY AI ?

 Khi nghe tin một đại diện của Bộ KH&ĐT phát biểu (cái gọi là) “Dự án giao thông đường thủy xuyên Á” của công ty Xuân Thiện, tuy chỉ mới xin chủ trương nhưng đã nhận được sự đồng thuận cao của nhiều bộ ngành và các tỉnh, thì tự ứa nước mắt mà than rằng:

Sinh mạng châu thổ sông Hồng như cái móng tay!

DU LICH TÂM LINH

Hãy thức tỉnh, nói không với du lịch tâm linh bức núi hại rừng ! 


Trong ảnh là núi Chín Khúc mà tỉnh Khánh Hoà cho phép đại gia Nguyễn Khánh Hoà “cạo núi” để làm du lịch tâm linh kết hợp với dự án bất động sản.
Từ lâu, tôi sợ nhất là khái niệm “du lịch tâm linh” ở nước mình. Nó là những ngôi chùa nguy nga bề thế toạ sơn quan thuỷ. Chùa chiền luôn có một đặc ân chiếm view đẹp nhất quê hương, chễm chệ nơi linh khí. Để phục vụ nó, núi sẽ bị băm nát, rừng sẽ bị đốn hạ.
Du lịch tâm linh là thứ các địa phương vịn vào để bật đèn cho đại gia bất động sản chiếm đoạt thiên nhiên, “om” Phật bán vé. Là thứ nhiều địa phương dựng lên để làm đẹp, một vẻ đẹp phù phiếm.
Quê tôi có di tích chùa Hoằng Phúc, một ngôi chùa nhỏ, xưa chỉ vừa một gốc cây đa. Chính quyền tỉnh đứng đầu là bí thư Quang cùng BIDV huy động tiền nhà bank và tiền dân xây lên một công trình đồ sộ.
Ông Bắc Hà và lãnh đạo tỉnh về khánh thành, có nhiều giai thoại, cigar phì phèo, quát nạt lung tung. Tôi vãn cảnh một lần, nguy nga tráng lệ nhưng hoang vu tịch mịch. Ngó gốc cây bia đá đề “phật tử hộ pháp Trần Bắc Hà”, tôi không đến nữa.
Du lịch tâm linh như Tam Chúc, chùa toàn những cây gỗ thân to tính theo người ôm, cột kèo toàn gỗ quý chắc nịch. Đại gia Xuân Trường thỉnh cả tượng vợ vào trong ấy thờ, dân đi vãn bái lạy bình thường.
Thật đau khổ cho một dân tộc không có đức tin, nhưng sẽ bi thương hơn cho một dân tộc mù quáng. Tôi thấy bi phẫn khi nghĩ về một dân tộc mất hai quần đảo vẫn phải câm nín. Thấy điếng lòng khi thiên tai trút xuống chiếc đòn gánh miền Trung.
Không tâm linh nào cứu rỗi được người phàm mê lạc. Khi nhân mạng đồng bào ta đổ xuống, mới hiểu trong mỗi thớ gỗ, mỗi phiến đá khối tâm linh kia là biết bao nhiêu linh hồn u uất.
Chúng ta không phá rừng bạt núi, nhưng nhu cầu tâm linh hiếu kỳ lệch lạc đó góp “duyên” cho “nhân” phá rừng khuếch đại, gây ra hậu quả. Có cung thì sẽ có cầu, cung lớn cầu lớn, càng đến những nơi như vậy, rừng núi càng bị bức tử nhiều hơn, tính mạng người dân trắng trơn sẽ đổ xuống nhiều hơn. Và như vậy, chúng ta cũng đang tạo nghiệp.

Hãy thức tỉnh, nói không với du lịch tâm linh bức núi hại rừng !

Ảnh: Zing