Translate

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

VỚI DÂN.

 Nguyễn đức Cơ

Ghét nhiều tướng,
Chán lắm quan
Chẳng ai chán, ghét đông DÂN bao giờ
Dân làm mới được ấm no
Dân xây mới có cơ đồ nước non
Từ ông, bà đến cha, con...
Gồng lưng chống chọi nắng dồn, bão giông
Giữ xanh ngô, lúa trên đồng
Chăm cho sây hạt, trĩu bông mùa màng
Dựng nên phố thị cao sang
Công trường, nhà máy rộn ràng nối ca
Lem quần áo
Sạm màu da
Bàn tay chai sạn ...
Đều là dân thôi!
Chiến tranh, giặc giã tới rồi
Xương phơi,
Máu đổ...
Ngàn đời là dân
Chỉ thừa tướng
Chỉ thừa quan
Không ai dám nói thừa dân bao giờ!
Thơ Nguyễn Đức Cơ.