Translate
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019
19/1/1974 - 19/1/2019

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019
Kẻ thù của ta chính là ta !?
.
Bá Dương (Nguyễn Hồi Thủ dịch) | 10/05/2014 08:55
Nhà văn, sử gia, nhà báo Bá Dương người Trung Quốc có những mổ xẻ hết sức bất ngờ về thói đấu đá của nhiều người Trung Quốc.
Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019
TẾT và,,,RƯỢU !

Văn Công Hùng
.
Dân Việt, mỗi khi tết về, một trong những thứ được nhiều nhà trữ là... rượu (gồm cả bia và các loại tương đương).
.
Dân Việt, mỗi khi tết về, một trong những thứ được nhiều nhà trữ là... rượu (gồm cả bia và các loại tương đương).
Nó như là một thứ bắt buộc phải có trong “kho” thực phẩm dự trữ cho tết.
Và, dự trữ là thói quen từ thời bao cấp, thời khốn khó, nhưng giờ, dẫu hàng hóa ê hề, dẫu chợ và siêu thị chỉ nghỉ mỗi chiều 30 tết, rồi lại sẽ mở cửa buôn bán như thường, thì người ta vẫn thích tích trữ, tạo nên những cơn sốt cả ảo và thật, khiến cho chợ tết, siêu thị tết, lúc nào cũng đông nghìn nghịt, người lúc nào cũng hớt hơ hớt hải chuẩn bị tết, khiến cho tết lúc nào cũng mang dáng dấp hớt hải, tất bật...
Chống xa hoa, xài lãng phí tiền thuế của dân.

Báo chấy.& Hạt me ?!
> Nhớ Ba Sàm
> Lộc Hưng- Lòng dân hay lòng chính quyền?
.
Báo chấy mà chi ? Thấy chán phè.
Văn Giang ẳng! Thủ Thiêm tịt... tè
Nếu chưa được phép! Cam phận hến
Đạo đức! Lương tâm nghề...Ngậm hột me
> Lộc Hưng- Lòng dân hay lòng chính quyền?
.
Báo chấy mà chi ? Thấy chán phè.

Nếu chưa được phép! Cam phận hến
Đạo đức! Lương tâm nghề...Ngậm hột me
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)