Translate

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ !

Mình đồ rằng, các tổ chức cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới đều mong có một đại sứ thiện chí có khả năng kêu gọi quyên góp hiệu quả như ca sĩ Thuỷ Tiên trong mấy tuần vừa qua.
Mình đồ rằng, nếu các tổ chức, ban ngành của Nhà nước hoạt động cứu trợ hiệu quả, minh bạch, thì số người tự đứng ra kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Trung sẽ giảm đi đáng kể.
Mình đồ rằng nếu Thuỷ Tiên không xắn quần lội nước, trao tận tay những túi hàng cứu trợ khi nước chưa rút đi; nếu Thuỷ Tiên không đội mưa ăn tạm bát mỳ gói với đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước, chắc chắn nhiều người trong chúng ta chưa sẵn sàng mở ví ra, nhấn nút chuyển tiền cho cô ấy.

Thủy Tiên đã tạo ra sự tin cậy trong cộng đồng bởi sự chân thành, thẳng thắn của mình. Cô đã truyền cảm hứng cho những ai muốn làm điều thiện. Năng lượng tốt từ việc cô làm đã cuốn một số lượng rất đông những người vốn đã thiếu niềm tin vào các hội đoàn “Mậu dịch“, đi theo và ủng hộ cô.

- Bạn có muốn cô gái mảnh mai (chưa chắc đã biết bơi) tiếp tục dấn thân vào những vùng ngập lụt để trao tận tay người dân miền Trung món quà mà bạn đã tin tưởng gửi gắm qua cô ấy hay không?
- Bạn có đành lòng khi cô ấy sẽ phải vắng nhà nhiều ngày để thực hiện nốt một dự án đòi hỏi công sức của cả một equip trong một thời gian dài?
- Bạn nghĩ sao khi muốn một cô ca sĩ phải quản lý tốt một khoản tiền khổng lồ chỉ bằng thiện tâm?
Mình thực sự mong, những người như Thuỷ Tiên, Phan Anh chỉ nên dừng ở vai trò Đại sứ Thiện chí cho một cơ quan, hay tổ chức có uy tín. Họ dùng ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp cho những tổ chức họ làm đại diện. Họ dùng hình ảnh của mình để quảng bá cho các hoạt động gây quỹ. Còn việc thực hiện cần có những nhà chuyên môn để đảm bảo sự an toàn cho mỗi cá nhân, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và mình bạch của dự án.

Mong Thuỷ Tiên và những người đang tham gia cứu trợ trong vùng lũ thật bình an.