" Thơ viết cho nhẹ lòng "
Translate
Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024
XIN CÁI MÁI NGÓI, CHO NGƯỜI CỰU BINH TỰ UỐNG MÁU MÌNH !
Tôi thì nghĩ khác: Mình được sống là may mắn lắm rồi, 8 thằng lính tôi nó nhường cho tôi sống. Thiêng liêng thế, tội gì mà phải gãi đầu gai tai, nịnh nọt van vỉ xin chiếu cố để đổi lại mấy viên ngói lợp nhà? Đánh đổi tư cách người lính thế, hèn lắm chú nhỉ?"...
Xứ - Xử cái...Văn veo !
Tờ Dân trí giật tít “Cha mẹ lên mạng rao bán con ruột vì túng tiền tiêu”, tuy nhiên kéo xuống đọc đến hết bài thì không hề thấy có chi tiết nào như tiêu đề cả, ngược lại bài báo viết: Tại tòa (...) Tuấn và Nhung cho rằng thực hiện hành vi bán con do hoàn cảnh nghèo khó, định lấy số tiền bán con út để nuôi 3 đứa con còn lại”. Vậy xin hỏi báo Dân trí, các vị lấy ở đâu ra cái lý do “bán con ruột vì túng tiền tiêu”? https://dantri.com.vn/phap-luat/cha-me-len-mang-rao-ban-con-ruot-vi-tung-tien-tieu-20240115182429812.htm
Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024
NGUYỄN CÔNG KHẾ BỊ BẮT !
Nói cho đúng, XH này đang vận hành ở giai đoạn "tư bản hoang dã" đúng quy luật thị trường, nên các nhà "tư bản đỏ hung dữ" nuốt, đớp, ăn không chừa kẽ hở nào- nhất là lại có sự bảo kê của quyền lực tha hóa. Việc Khế bị bắt không chỉ chấn động XH, mà chắc chắn "chấn động" tới nhiều "sân sau" của Khế.
Bài viết khá sâu sắc và kỹ lưỡng khi nhắc tới các nhà báo "tai to mặt lớn" một thời khiến XH bổ ngửa.
THƯỚC ĐO MỘT MINH QUÂN !
Ba vấn đề các nhà lãnh đạo thực sự vì Nước, vì Dân dù bất cứ ai, cũ hay mới, buộc phải luôn đối diện:
Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024
Đớp không từ....Một thứ gì !
ĂN - ĐỚP - BỐC - HỐT...Không từ một Lĩnh vực, Cương vị. Ngành nghề... nào !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)