Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Thực thực - Hư hư...

 " Thơ viết cho nhẹ lòng "

Mình là gì trong lòng nhau đâu nhỉ ?
Chẳng nhân tình ... mà tri kỷ cũng không
Sao đôi lần em lại thấy thương mong
...Đã xuyến xao hướng về nơi ấy .
Là gì đâu chỉ người dưng khác họ
Để vô tình vào trọ trái tim thôi
Kẻ phương trời người góc bể xa xôi
Gặp gỡ nhau trên đường đời lối ngược
Chắc có lẽ tình còn vương kiếp trước
Nên mến thương lòng kéo nghiêng chao
Chẳng nợ gì tình cũng đã trót trao
Giống như là của nhau từ sâu lắng
Dù vẫn hiểu cuộc đời nhiều cay đắng
Em cần lắm chút nắng đọng bình yên
Được gặp anh âu cũng bởi là duyên
Sớt niềm vui chia muộn phiền anh nhé
Có những khi cần một người san sẻ
Để cõi lòng được mạnh mẽ thêm thôi
Mình nào đâu suy nghĩ chuyện chung đôi
Bởi ta gặp ... lỡ rồi câu duyên nợ
Mãi lặng lẽ dõi đời nhau anh nhé.
" Thơ viết cho nhẹ lòng "
Ảo hay Thưc ? Chiều rừng trăng soi...!
PR. Thơ cho hiền nhỉ...

Không có nhận xét nào: