Translate

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

" Nhân " với ai thì nhân chỉ trừ ....Nhân dân !


+Người phụ nữ, vì mắc nợ, phải cầm sổ đỏ để vay 300 triệu ở ngân hàng. Nhưng món vay 300tr, bị ép phải mua bảo hiểm nhân thọ 20tr. Bước ra khỏi ngân hàng mà nước mắt tuôn rơi.
+Một câu chuyện vừa được ĐBQH Phạm Văn Thịnh nêu ra trước Quốc hội.
+Ông Thịnh cũng mở ngoặc là có tới 2 loại bảo hiểm thậm chí đại lý hưởng mức triết khấu năm đầu tới 40%.
+Và 70% khách hàng đã hủy hợp đồng ngay sau năm đầu tiên, chấp nhận mất trắng số phí đã nộp. Và có những công ty bảo hiểm nhân thọ- nhấn mạnh là bán qua một ngân hàng thương mại- có số phí bảo hiểm khách hàng hủy sau năm đầu tiên đến 2.000 tỉ.
+Tại sao ngân hàng lại đi bán bảo hiểm?!
Vietcombank, chẳng hạn, lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 23.050 tỉ thì phí trả trước cho hợp đồng hợp tác độc quyền bán bảo hiểm nhân thọ đã là 9.200 tỉ. Hay ACB: 9.596 tỉ thì phí trả trước ngân hàng được hưởng là 8.400 tỉ; chưa tính hoa hồng đại lý.
+Bảo hiểm có xấu không? Không! Thậm chí nó còn có trong đó chữ “nhân” cơ mà. Nhưng nó chỉ nhân với ngân hàng, nhân với ai thì nhân chỉ trừ nhân dân.
+Cảm ơn ông Thịnh đã không vô cảm với nước mắt của những người khốn cùng phải cắm nhà trả nợ.
Tuấn Đào PR. ... " Nhân " với ai thì nhân chỉ trừ ....Nhân dân !
Thì như Bank SCB.
Đứng Tóp VI trong Hệ thống ngân hàng NNVN. Bandit - Robbers....thì có !
Thật.

Không có nhận xét nào: