Translate

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Thời thừa... tướn !

Cấp tướng: Thời chiến 36, bây giờ hàng trăm

Quân đội Việt Nam có 415 ông tướng, 10.000 sĩ quan đánh giặc mồm, đứng đầu là 1 đại tướng.

XƯA. Thời của Thần tướng
                  Chiến và Võ tướng
NAY , thời của
                  Thừa tướn 
!..Đớp...tướn !


Thanh Vân- Thu Nguyệt/ Pl Tp HcM
Ảnh bên:Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không phong Tướng, anh em tâm tư-Theo GDVN
Tướng là do nhu cầu tác chiến chứ không phải sản xuất kinh doanh hay giảng dạy !

Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bày tỏ sự băn khoăn đối với những quy định về quân hàm, cấp bậc tướng tá khi thảo luận dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân sửa đổi ngày 6-11

Thiên đườn !


Đi tìm Thiên đường: Đọc ở đây http://nvphamvietdao.blogspot.com/2014/11/he-luy-ieu-luat-258-cua-bo-luat-hinh-su_6.html

“Chúng mày không khá nổi là vậy!”

Tác giả: Lê Lan Thảo
Một nhân viên kỹ thuật người nước ngoài có lần vào kiểm tra nhà vệ sinh nữ, đã nhún vai: “Chúng mày không khá nổi là vậy!”.
Tôi là cán bộ nhân sự ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP HCM. Tôi ăn lương của chủ nên như người ta nói: “Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày” hoặc “Ăn cây nào rào cây ấy”. Tuy nhiên, tôi không mù quáng bênh vực những việc làm sai trái mà muốn có một tiếng nói công bằng.

He he...Hỏ mười cái răng !

Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới!” 

Ảnh sưu tầm Internet
Ngay sau khi thông tin trang Business Insider của Mỹ xếp Việt Nam vào vị trí thứ 16 trong tốp 20 điểm đến đáng sống nhất thế giới, nhiều độc giả Báo Người Lao Động đã gửi chia sẻ lý thú, hài hước về điều này. Đa phần các ý kiến cho rằng chẳng nên “lạc quan tếu” vì nhận xét bên ngoài mà hãy nhìn vào sự thật những tồn tại, bất cập trong nước mình.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Trộm chó & Trộm Ngân khố !

Dân bầu đại biểu vào Quốc hội không để... cãi lộn!
Người bệnh tâm thần không nên ứng cử Quốc hội


Trộm chó đánh chết còn thui.
 Trộm tiền ngân khố nó cười... kha kha


*http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20141106/tien-tiet-kiem-boc-hoi-sau-30-nam/668059.html
Ai đang làm khánh kiệt đất nước? (Phần 9)
    
Ai đang làm khánh kiệt đất nước? (Phần 10)



Mây Đen Bao Phủ Thế Giới !

Nhật Ký Biển Đông: Mây Đen Bao Phủ Thế Giới

Đào Văn Bình


Sự hòa dịu chỉ là “kế hoãn binh” nhất thời của Hoa Lục. Việt Nam có thể kiềm chế, nhưng Trung Quốc thì không thể kiếm chế bởi vì kiềm chế đồng nghĩa với việc từ bỏ mộng bá chủ Biển Đông- điều mà Hoa Lục không bao giờ chấp nhận trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ để tìm sinh lộ tiến ra Thái Bình Dương. (ĐVB)

I-Cuộc đối đầu Nga-Mỹ

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Khi chính nghĩa. lí tường...Không đủ sức cảm hóa!

Về nhận thức, tư tưởng, tối kỵ dùng biện pháp hành chính

Thiện Tùng
Nhà cầm quyền bất kỳ có thể dùng biện pháp hành chính trừng phạt, bắt giam hoặc giết chết về thể xác, nhưng họ không thể giam hay giết chết tinh thần, tư tưởng của con người.
Nhận thức, tư tưởng thuộc dạng phi vật thể. Giải quyết bất đồng thuộc dạng phi vật thể này chỉ bằng phương pháp đối thoại, dùng những phương tiện phi vật thể khác như: luân lý, chân lý, đạo lý, pháp lý… để biết rõ đúng sai trên tinh thần hòa giải. Ở lĩnh vực phi vật thể này, nếu dùng phương pháp đối chọi bằng bạo lực với phương tiện vật thể như súng đạn, dùi cui, trại giam… thì sớm muộn gì ắt có xung đột lớn xảy ra, tạo tiền đề cho nội chiến.

BỒ TÁT...Đỏ !


Tin VUI cuối tuần: MỪNG CỤ ĐỖ MƯỜI LÊN BỒ TÁT
Tác giả: Theo Blog Tễu

Nhà xuất bản Dân trí vừa ấn hành cuốn sách “Những câu chuyện về Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam” do Diệu Ân biên soạn.
.

Sách có bài “Cụ Đỗ Mười có đầy đủ những đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện” của đồng chí Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, Hà Nội.
Xin chúc mừng Cụ Đỗ Mười!
 Nghe đồn hồi hoạt động bí mật cụ làm nghề hoạn lợn để che mắt địch. Không biết trong đời hoạt động cách mạng của cụ thì đã có bao nhiêu chú lợn bị cụ hoạn, nhưng dù ít dù nhiều, như thế cũng là gây nghiệp. Vậy mà nay, về già, cụ được một chức sắc tôn giáo nhận định cụ là một vị Bồ Tát thị hiện thì thật là mừng cho cụ!
Theo những gì đồng chí Thích Minh Hiền cho biết thì “Cụ Mười ứng xử với Phật giáo không phải là động thái ngoại giao, cụ có lòng kính tín Tam Bảo, cụ có đầy đủ đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện”. 
Kính chúc cụ trường thọ để cứu vớt chúng sinh, sắp đặt nhân gian và giúp những kẻ sơ cơ, muốn biết điều gì thì cụ nói cho rõ ra, xóa hết u minh, đưa mọi người về nơi bến giác!
Thiện tai! Thiện tai!
A Di Đà Phật!
.  
Mô phật !

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Có dám nhìn thẳng váo sự thật ?!

Gs Nguyễn Minh Thuyết/Dân trí
GS. Nguyễn Minh Thuyết.

Lâu lắm rồi, hình như người Việt Nam ta đã chuyển từ tâm trạng “Ta là ta mà lại cứ mê ta” (Chế Lan Viên) trong những tháng năm tự hào là “lương tâm của thời đại” sang tự phê bình nhiều hơn. Nào tư tưởng, đạo đức suy thoái.

Nào năng suất lao động thấp nhất Đông Nam Á.


Nào đống nợ công cao chót vót.

Nào chỉ 6 năm nữa đã phải cán đích công nghiệp hóa mà làm cái ốc vít không xong v.v… và v.v...

Giã từ “đường ray cũ”…?

(Dân trí) - Những gì là trì trệ, là giáo điều, là khuôn mẫu… đang cản trở sự phát triển của chúng ta cần phải được loại bỏ. Phải chăng đã đến lúc cần “đổi mới thể chế”, giã từ “đường ray cũ" để đưa đất nước đi lên?
 >>    “Không đổi mới cán bộ không đổi mới được nền kinh tế”
(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Cụm từ “đổi mới thể chế” lại một lần nữa được cất lên ngay tại nghị trường Quốc hội.

HÃY TỈNH TÁO !

Việt Nam cần tỉnh táo trước đòn chiêu dụ của Trung Quốc

Theo RFI 
Ảnh bên:Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tiếp đón Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì - Ảnh : Reuters

Trong tháng 10/2014, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã trở nên "thân hữu" trở lại, với một loạt những cuộc gặp cấp cao, từ cuộc gặp song phương giữa hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á Âu ngày 16/10 tại Ý, cho đến những chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa các quan chức cao cấp.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Người ơi đông về !



Đêm qua ai ngủ bên chồng

Chắc đâu có  biết mùa đông đã về
Đông về êm đến đê mê
Ngọt buông lơi vãi êm tê giấc nồng

Đêm nay em ngủ bên chồng.
Có thương phận má hồng đông chưa… chồng?
*

Bớt...ăn đi cho dân nhờ !

ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đã phát biểu như thế vào chiều 31/10 trước nghị trường Quốc hội. Câu nói đó làm cả nghị trường lặng yên trong giây lát! Và rất nhiều ĐB khác phát biểu trước và sau ông cũng bày tỏ tâm tư như vậy.
Bớt ăn đi dành tiền lo cho dân
ĐB Đỗ Văn Đương (TP. HCM) phát biểu tại nghị trường Quốc hội chiều 31/10
Cắt bớt lãnh đạo

ĐB Đỗ Văn Đương kiến nghị phải giảm bớt bộ máy hành chính và bộ máy các cơ quan khác, kể cả tổ chức đoàn thể.

TÁI...Ngay chính các ông đi !

Lê Thanh Phong/ Lao động

He he...Khuôn méo thì mong chi có Sản phẩm tròn, đẹp được...Phải thay khuôn thôi!

“Trước khi đi họp Quốc hội, có một lãnh đạo doanh nghiệp nói với tôi thế này: Các ông đặt vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhưng không thấy ai đặt vấn đề tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu chính các ông” - đại biểu Nguyễn Văn Hiến đã phát biểu như vậy tại buổi thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, diễn ra ngày 1.11.


 Quá hay, quá đúng và quá thẳng thắn.

Bấy lâu nay, chuyện tái cơ cấu nền kinh tế được bàn đã nhiều, nhưng chưa ai đặt vấn đề muốn tái cấu trúc cái gì thì trước hết là tái cấu trúc con người, bộ máy lãnh đạo. Chỉ có người giỏi, người tài, người đức lãnh đạo thì mới có sự thay đổi. Còn dù đặt ra mô hình, chiến lược hay ho mấy đi nữa, mà những người lãnh đạo trực tiếp vẫn như cũ thì sẽ không hiệu quả.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

He he...LẠM PHÁT...QUAN !

Bùi Hoàng Tám/ Dân trí
NQL: Lương cấp phó đã lớn, còn lậu cấp phó? bao nhiêu lậu cho mỗi ông cấp phó phát sinh? Có trời mà biết được!

 “Lạm phát cấp phó” là cụm từ được Đại biểu, Thiếu tướng Trần Đình Nhã (Thừa Thiên – Huế) dùng trong phiên thảo luận về thực hiện ngân sách 2014 và dự toán, phân bổ 2015 ngày 31/10 vừa qua được đăng tải cùng ngày trên báo Đầu tư Chứng khoán.

Tại bài “Đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trang “lạm phát cấp phó”, Thiếu tướng Nhã cho biết “theo thống kê chưa đầy đủ cả nước có 139.000 cơ quan hành chính sự nghiệp. Tính ra có khoảng 139.000 cấp trưởng và gấp 2 – 3 – 4 lần cấp phó, có cơ quan có 5 - 6, 7 - 8 cấp phó.