Translate

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Người ơi đông về !



Đêm qua ai ngủ bên chồng

Chắc đâu có  biết mùa đông đã về
Đông về êm đến đê mê
Ngọt buông lơi vãi êm tê giấc nồng

Đêm nay em ngủ bên chồng.
Có thương phận má hồng đông chưa… chồng?
*

4 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

DẠO NÀY MƠ MÀNG NHỈ?!

Đi tìm sự thật nói...

Mụ Huyện nằm viện xoong nồi trơ
Chó. Mèo, Chủ tớ chiều lơ mơ
Chớ nghĩ văngs cơm tìm phở nhé
Bếp lạnh, nhà hoang buồn như thơ.

nguyengiang nói...

Cảm giác đó vẫn còn thì thật là hạnh phúc đó!

Đi tìm sự thật nói...

Chào A Giang. Lâu mới gặp đấy. Anh có khỏe Khg? Mong hai chữ bình an.
Bà con xóm ấp Xoa Ảo. Hà tiên mới gọi điện cho biết. Chiều chiều mấy ông vẫn về tắm ở giếng đấy chú ạ!
Tháng bảy năm sau phải sắp xếp vô thăm A em thôi. Anh Giang ah.

Sáu tư! Ừ nhỉ khẻo kém voi
Món ấy…lâu lâu vưỡn nhớ vòi
Sáng đều đặn bơi trăm mét biển
Mắm rau hai bữa nhẹ thảnh thơi

1/11 Ngày Đặc biệt của minh. Chúc mừng…Rất nhìều lời chúc mừng. Hoa…Có nhiều hoa, nhiều cuộc gọi, tin nhắn…Không nghĩ mình lại đặc biệt với mọi người đến vậy.

Cảm ơn về những lời Chúc mừng. Chiếc bánh sinh nhật lung linh ngọn nến và bài bài hát Happy birthday to you rộn ràng từ hai cháu ngoại…. Cho là Nhận giữa cuộc đời này

Từ đáy lòng cảm nhận mình thật sự giàu có Hạnh phúc. Sự giàu có này xin được chia sẻ với tất cả mọi người…

Đã về phía cuối mùa đông
Nhặt thêm tuổi thả trôi dòng nhẹ tênh
Ai chờ nắng ấm bình minh
Ta nghe chiều đã trở mình buông lơi…

Hơn 60 năm sống trên đời chẳng làm được việc gì ra hồn! Hu hu…