Translate

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Nghị lực phi thường của cô gái tên Thường

Đọc đi đọc lại mà vẫn cay cay trong mắt. Khóc không phải vì thương cảm mà vì ngưỡng mộ hai người phụ nữ trong gia đình này. Câu chuyện không dừng lại ở những nỗ lực đơn lẻ. Điều ta nhìn thấy ở đây còn là, nếu không có bàn tay của những tổ chức xã hội dân sự như Khát Vọng, khát vọng của những cô bé như Nguyễn Thị Thường liệu có trở thành con đường dẫn tới Đại học Fulbright.

Huy Hoàng đã thành... Sập tối!

Tối nay, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ công thương.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Hai thuộc cấp của ông Hoàng cũng bị khởi tố, một bị bắt giam, một cho tại ngoại.

ĐÒN PHẢN CÔNG "KHÔNG KHOAN NHƯỢNG" CỦA ẤN ĐỘ KHIẾN TRUNG QUỐC ĐIÊU ĐỨNG

...Từ đe dọa, bắt nạt đến dụ dỗ: chiêu bài quen thuộc của Trung Quốc không có tác dụng trong thương chiến Ấn - Trung. !
.
Mình ủng hộ tính Nhất quán. Cương quyết. Quật cường...của CQ Ấn Độ trước CQ Bắc Kinh. ...Không hề xìu ển. để bị " bắt nạt " bẹo tai, búng mũi, quan ngại...!
Thật
.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

ÔNG VÕ TIẾN TRUNG ĐỪNG NHẦM LẪN KẺ XÂM LƯỢC TRÊN BIỂN

Tác giả Nguyễn Ngọc Chu
1. Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam 19/01/1974. Hải quân Trung Quốc đang tập trận ở Hoàng Sa là tập trận trên đất của Việt Nam và trên biển của Việt Nam. Chỉ kẻ nào không xem Hoàng Sa là của Việt Nam thì mới phủ nhận điều đó.

THÁNG BẢY ùa về...

Thèm về bên mẹ mà về được đâu !
Con mẹ nằm dưới đất sâu
Nghĩa trang Mặt trận bãi dâu non ngàn
Nắng mưa xói lũ ngập tràn
Cút côi nắm đất quan san nẻo đường...

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Núi Cô Tiên - nơi ngắm phố biển Nha Trang lý tưởng nhất

(BVPL) - Thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) có một ngọn núi được nhiều người biết đến: núi Cô Tiên. Nằm ngay trong lòng thành phố, núi Cô Tiên đủ hoang dã và vừa đủ hiểm trở để giúp người ta trải nghiệm. Thú vị hơn, đỉnh núi Cô Tiên là nơi lý tưởng ngắm trọn thành phố biển và vịnh Nha Trang.

"KHOA ĐÃ VIẾT NÊN MỘT ÁNG VĂN TỬ TẾ VÌ CON NGƯỜI"

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
nhà thơ Trần Đăng Khoa
Nhân cách của nhà văn, nhà thơ chỉ thật rõ ràng khi họ đồng hành với người dân lao khổ, thấp cổ bé họng- nhất là trước cái ác, cái thiện, cái bất nhân, cái tử tế. Họ viết vì con người hay vì ai thôi.
Mình chỉ gặp TĐK đúng một lần ở quán trà Trường Xuân của nhà báo Hoàng Anh Sướng. Cũng vui vẻ nói chuyện tếu táo, nghe Khoa nói về loại đá chữa bệnh. Biết Khoa thơ "thần đồng" từ nhỏ, biết Khoa viết rất hay ở cuốn "Chân dung và đối thoại". Còn những ngày này, biết Khoa viết rất thuyết phục về những bất hợp lý, những vô lý của vụ kỳ án Hoàng Duy Hải. Mình không quan tâm TĐK làm quan chức Đảng ở Hội Nhà văn thì sẽ ra sao, vì con đường đó đang ở phía trước, cũng là một con đường thử thách phẩm cách của TĐK 
Nhưng hôm nay vẫn thấy cái chất người lính trong nhà thơ, nhà văn TĐK nguyên vẹn- đó là đi với dân, vì sinh tử của đồng loại. Thế là đủ. Vì đó chính là nhân cách người lính, nhân cách người cầm bút. Mà vì thế họ được quý trọng hay ngược lại
.