Translate

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

NIỀM TIN NỘI TÂM !

 3 ngày qua, XH này dường như cùng nhìn về một phía- phiên giám đốc thẩm "kỳ án" Hồ Duy Hải. Để rồi cuối cùng chiều nay, vỡ òa sự thất vọng. Dư luận XH không hề cố tình bênh vực HDH nếu HDH thực sự có tội. Nhưng dư luận XH cần được nhìn tận mắt, nghe tận tai, một vụ xử án hình sự nghiêm trọng được điều tra bởi tính chuyên nghiệp, quyết đi tới cùng sự thật nhân danh Công lý chứ không chỉ vì "cứu uy tín chính trị" của ai đó, như nhà báo THS đã viết
Uy tín chỉ được tạo nên bởi tài năng và nhân cách, ko hề tạo nên bởi sự "vì.. thể diện"
Bởi khi đó, diện mạo thật của tư pháp thật ra rất lởm khởm trong mắt người dân

Để thành kẻ....GIẾT NGƯỜI !

Ông Nguyễn Thanh Chấn kể:
"Gần 2 tuần tôi tập tành giết người. Hàng ngày họ đưa tới 1 phòng, trong phòng có 1 hình nộm, 1 con dao giả, cứ tập 8h bắt đầu, 11h30 nghỉ, chiều 14h tới 16h30. Mấy ngày đầu còn người đứng trông, sau đó tự tập, tập đến khi thành thục, thì thực hiện, tức biểu diễn, rồi họ chụp ảnh...
Lúc đó thì giết người quá thành thục, quá chuẩn xác, đúng là 1 kẻ giết người, rồi tòa xử, tuyên - Nhân danh Nước CHXHCNVN.... tử hình. Vì có suất bố là liệt sỹ, nên hạ xuống là chung thân. 10 năm sau, phát hiện ra kẻ giết người của vụ án... Nhận bồi thường 7 tỷ..."

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Âm mưu “vây hãm chiến lược” nguy hiểm của Trung Quốc

“Bắc Kinh đang chơi trò “cờ vây” – một chiến lược mở rộng đất đai theo kiểu bá quyền một cách rất khó lường”.