Translate

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

IS nên cẩn trọng, Gấu Nga chứ không phải Ó Mỹ!

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2015 
Ngày 14-9 vừa qua, các hãng tin phương Tây đưa tin, Nga đã đưa 7 chiếc xe tăng T-90 kèm với một số loại pháo đến khu vực sân bay Latakia, Syria. Khoảng 200 lính thủy đánh bộ Nga cũng được điều động tới sân bay nói trên và xây dựng các khu nhà tạm, một trạm kiểm soát không lưu di động và một hệ thống phòng không. Và rồi mới đây Mỹ phanh phui vụ Nga đưa tiếp 4 trực thăng chiến đấu hiện đại sang Syria… 

Chuyện đó thì không có gì bất ngờ bởi Nga công nhận việc viện trợ vũ khí trang bị cho chính quyền Tổng thống Assad là “truyền thống lâu đời” mà không phải bây giờ. Có điều trong tình thế Syria bị nguy kịch bởi các vụ không kích của liên quân và các cuộc tấn công của quân khủng bố IS, lực lượng đối lập, được sự hỗ trợ của nước ngoài mạnh mẽ thì điều đó mới khiến ta quan tâm.
Ngày 16/9, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari cho rằng Nga cần tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Lớn chuyện à nha! -

Phải làm rõ trách nhiệm ai cấp phép cho tòa nhà “pháo đài”

>> Ai đã rước Tập đoàn Trung Quốc vào cắm chốt vị trí hiểm yếu ở Ba Đình?
>>   Kỳ lạ 'pháo đài' dòm xuống Lăng Bác - Như Gió muốn thổi ai?


Rất không hài lòng với sự “có mặt” của Kinh Đô Tower 8B Lê Trực, Hà Nội (17 tầng - PV) với cự ly chỉ trên dưới 400m đường chim bay đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và tổ chức đã cấp phép cho dự án trên.

Nước Vệ " xuất khẩu " Ráo xư cối đá! Há há...

>> "Linga -Yoni"; và cái cối xay bột gạo!
>>
  
TP Hồ Chí Minh ngập nước chứ SG không hề ngập

LÊ THANH PHONG 

LĐO - Gần đây, rộ lên thông tin trao đổi về việc xuất khẩu thạc sĩ, tiến sĩ. PGS-TS Hà Huy Thành - Viện Hàn lâm KHXH VN - so sánh với Ấn Độ, nước này đã xuất khẩu chuyên gia qua các nước. Đây không chỉ là giải quyết “tiến sĩ tồn đọng”, mà còn nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế.

Đề xuất trên rất hay, bởi vì VN có khoảng 24.000 tiến sĩ, một nửa trong số này làm công tác nghiên cứu khoa học, số còn lại làm quan chức hoặc chưa biết làm gì. Vậy thì rất nên đẩy mạnh xuất khẩu lao động chất lượng cao.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Hê hê...Thế lước đang...lên !

>> Khi thành quả Cách mạng bị 'biến hóa' .
>>   
TB chưa giẫy chết thì CS đã vĩnh viễn ra...
>>   " NGĂN SÔNG CẤM CHỢ "
>>  
ĐCS có thể tồn tại bao lâu nữa ở Trung Q...
.

Trong bài “Việt Nam thế nước đang lên” đăng trên Nhân Dân (30-8-2015), tác giả Hồ Quang Lợi viết: “Trong lúc thế giới bất ổn nghiêm trọng vì chiến tranh và xung đột, nhiều quốc gia rơi vào những cơn binh lửa thì Việt Nam được coi là “xứ sở của bình yên”… Tuy nhiên, Việt Nam đang sống trong một không khí hòa bình như thế nào? Có bình thường không, khi chúng ta sống trong một đất nước yên ổn không chiến tranh nhưng cùng lúc cũng vắng bóng dáng những “cuộc chiến” cần thiết để giúp xã hội phát triển, thay vì ngồi “thanh thản, nhàn nhã” với tư duy tự sướng cũ mòn chẳng dính dáng đến việc xây dựng quốc gia?

Chuyện cô bé Bùi Kiều Nhi và chế độ lý lịch


Cháu Bùi Kiều Nhi và mẹ. Ảnh: Giáo dục Net
Cháu Bùi Kiều Nhi và mẹ. Ảnh: Giáo dục Net
Blog Hiệu Minh

Tin cho hay, cháu Bùi Kiều Nhi (SN 1997, Quảng  Bình) được 29 điểm trong kỳ thi vừa qua nhưng không được theo học trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân chỉ vì bố đẻ từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Chống người thi hành công vụ” 23 năm trước (năm 1992).

“Cả nhà ta cùng nhau… lên quan” và nỗi lo “quốc tế”

>> 'Cả họ làm quan' và chuyện chạy ghế 200 triệu

Bùi Hoàng Tám

(Dân trí) - Nếu như với cách tuyển chọn “cả nhà ta cùng nhau lên quan” thì chẳng còn chỗ cho người dân và càng không có chỗ cho những những du học sinh, dù người đó có tài năng đến mấy. Nỗi lo “hậu duệ” có lẽ không còn là nỗi lo “quốc nội” mà đã mang tầm “quốc tế”!

Việc du học sinh “ra đi đầu không… ngoảnh lại” giờ đây không còn là chuyện hiếm. Nếu những năm trước đây, du học sinh Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập, niềm khát khao lớn nhất và duy nhất là trở về phục vụ Tổ quốc, cống hiến cho quê hương thì giờ đây, khi có cơ hội là hiếm người quay trở lại chốn quê nhà.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

NHƯ THẾ LÀ MẤT DẠY ĐẤY !


 
 Mình không ủng hộ cách một tờ báo điện tử cho phóng viên và CTV "đội lốt" công nhân để tìm cách bới các loại bèo ra bọ doanh nghiệp làm bánh Kinh đô. Điều đáng
 lên án ở đây chính là đạo đức của BBT, họ lựa chọn thương hiệu Kinh Đô (uy tín, giàu có), lựa chọn thời điểm vụ bánh lớn nhất trong năm để thâm nhập vào doanh nghiệp, họ từng không tìm thấy vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và thất vọng bỏ cuộc (một nhóm). Họ đưa gương mặt của một người đàn ông đang được chính người PV xoa bóp đầu (để lấy cảm tình, lợi dụng moi móc thông tin), tất nhiên họ làm việc đấy và biết trước hậu quả anh này sẽ bị đuổi việc.

ĐẾN PHÓNG VIÊN CŨNG ĐÒI ĐƯỢC BẢO VỆ CƠ MÀ ?

>> Trình bày thêm cho rõ!.
Vụ anh ngáo đá khống chế trẻ sơ sinh bị bắn chết coi như đã xong, nhưng giờ vẫn phải nhắc lại.

Chắc nhiều người không còn nhớ thảm họa giải cứu con tin ở Bắc Giang năm 2009 khiến cháu bé 21 tháng tuổi bị tên cướp tiệm vàng cắt cổ chết. Đây là ám ảnh không bao giờ quên của những người tham gia cuộc giải cứu quy mô kỷ lục với hơn 70 cảnh sát chìm nổi, đặc nhiệm đủ loại.

100% công chức cấp cao là Tiến sĩ thì dân ta có mà đi ăn mày !?

an xin Nguyễn Quang A.
Nhìn cái tiêu đề “Có bằng Tiến sĩ mới đột phá tư duy” của bài báo, tôi nghĩ Vietnamnet phịa chuyện giễu chơi cho vui.


Nhưng khi thấy báo trích dẫn nghiêm túc một ông Tiến sĩ, quan chức cấp cao của Sở Nội vụ Hà Nội, thành viên Ban soạn thảo chiến lược cán bộ công chức khối chính quyền thành phố Hà Nội, thì tôi thực sự phát hoảng. Làm gì có sự ngu đần đến thế được? Hay là báo viết bậy, người ta nói một đằng lại viết một nẻo? Nếu thế thì Vietnamnet phải cải chính ngay đi không là gay đấy! Cũng chẳng hiểu báo đã liệt kê hết các chức danh vô cùng quan trọng của ông ấy chưa? Chưa liệt kê hết cũng có thể bị khó dễ khi làm việc với Sở của ông ta đấy! Dưới đây tôi viết với giả thiết những điều báo viết là đúng.




http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/100-cong-chuc-cap-cao-la-tien-si-thi-dan-ta-di-may.html

Con đường Tơ lụa ... Sáng kiến hay bình phong che tham vọng bành trướng?

Tin Tức Hàng Ngày
.
>>  Đảo nhân tạo 'giúp TQ chống tàu ngầm'  ...
Không nên mơ hồ mất cảnh giác với miềng mồi 400 tỉ USD của Quỹ Con đường Tơ lụa trên biển do Trung Quốc đưa ra mà quên mất rằng 3 đường băng quân sự.

LTS: Hôm nay 17/9 Trung Quốc tổ chức hội thảo quốc tế giới thiệu "sáng kiến Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" tại Nam Ninh, Quảng Tây với các khách mời quốc tế và truyền thông báo chí các nước trong khu vực, một sự kiện được dư luận quan tâm chú ý. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài phân tích của ông về vấn đề này, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

                             Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.

Quan bận ...nên Sài Gòn cứ yên trí... Ngập !


Nhạc phẩm: Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh


Sự vô tâm, vô cảm, thờ ơ, bảo thủ hay yếu kém, vô tránh nhiệm và trốn trách nhiệm, coi thường sinh mạng người dân của những người có quyền, những người quản lý nhà nước, hiện tại đang là căn bệnh nan y, bất trị. Phải chăng Chính phủ đang bận nghĩ đến nhiều dự án quá to tát, muốn cạnh tranh, xứng tầm khu vực với những giá trị hão huyền mà quên đi những quan tâm nhỏ nhoi, quên đi nhiều nguyên nhân gây nên tai họa ngày càng cao, đang rình rập sinh mạng người dân thành phố Hồ Chí Minh?

Liên tiếp ngập chồng ngập và ngày càng nặng hơn là điệp khúc nhiều năm gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Cứ sau mỗi trận mưa lớn họ phải chống chọi với dòng nước đen ngòm, bẩn thỉu, hôi thối dù đang đi ngoài đường hay ở nhà.

Ngoại trưởng TQ ngang ngược tuyên bố Trường Sa là của TQ

(TNO) Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, ngoại trưởng Trung Quốc lớn lối tuyên bố vào ngày 16.9, hai ngày sau khi có ảnh vệ tinh cho thấy nước này đang tiến hành xây trái phép đường băng ở Đá Vành Khăn.

Ngoại trưởng Trung Quốc ngang ngược tuyên bố Trường Sa là của Trung Quốc - ảnh 1
Trung Quốc đang xây trái phép đường băng ở Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo ảnh vệ tinh chụp ngày 8.9.2015 - Ảnh: CSIS/DigitalGlobe

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Hoàng gia Nhật tiêu tiền ít hơn Ba Đình?

>>  Bia Sài Gòn, PG chân dài và quan chức Hà Tĩnh
>>  Cả họ làm lãnh đạo huyện: Con kính thưa bố....
.
Xem ảnh Nhật Hoàng lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoàng cung ở Tokyo, một bạn đọc nhận xét trên trang Facebook của BBC Tiếng Việt: "Công nhận nước Nhật theo tư bản nghèo thiệt đến mức độ lãnh đạo VN đến thăm mà không có nổi một bình hoa đẹp , phòng họp thì quá đơn giản, ghế ngồi thì bẹp xẹp thế kia...."
.

Thầy bói được vinh danh & anh hùng Điện...nặng !

Thầy bói được vinh danh trong “Vinh quang Việt Nam 2015”

Ông Huỳnh hành nghề bói toán gần 10 năm nay và từng bị công an phạt hành chính vì hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng ngày 16-8, ông được vinh danh là “điển hình tiên tiến” trong chương trình trên.
Thầy bói Phan Bá Huỳnh (phải) được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam 2015” - Ảnh chụp từ clip của chương trình
                                                     Thầy bói Phan Bá Huỳnh (phải)

Image result for ảnh mặt cười  

Và anh hùng
  EVN ...Điên ...nặng... 


Lời ru mộ gió

image
Tuấn Khanh's Blog
.
Trong những câu chuyện về biển, mộ gió là một trong những điều khi nói đến, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự bi ai của kiếp người. Mộ gió là nơi gọi hồn trở về đại dương mênh mông sau khi người đi biển đã đặt cược đời mình với biển cả.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Con đường hội nhập kinh tế và văn hóa của nước Việt còn… mấy quăng dao?

Đẳng cấp quốc gia và tư duy văn hóa tiểu nông

Kỳ Duyên 

VNN - Con đường hội nhập kinh tế và văn hóa của nước Việt còn… mấy quăng dao?
Mùa thu năm nay, sau những sự kiện lớn của đất nước, có một sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày tháng Tám, nhưng lại thu hút rất nhiều mối quan tâm của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, cho dù sự kiện này không phải lần đầu tiên. Bởi nó mang tới cho vận mệnh nước Việt những thông điệp cần thiết trên hành trình phát triển và hội nhập, khi mà TPP đang là cổng … vũ môn nay mai nước Việt phải vượt qua.
Thăng hoa hay ngủ đông?

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Đọc "Tướng Về Hưu"

>> Tôi viết truyện "Tướng về hưu"
>> 
Đọc lại "Tướng Về Hưu"

.

Nguyễn Huy Thiệp
Đổi mới với ý thức xây dựng một cơ sở mỹ học mới từ ngay trong thực tế nội tình văn học ở trong nước là điều quan trọng nhất... Đó là điều mà các thế hệ nhà văn đổi mới trong 30 năm qua đã làm được. Không nên coi là sai đúng, chỉ biết rằng nó đã diễn ra, nó sống, nó tồn tại.
              
         Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Trần Việt Đức

Năm 1986, “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Ngày 15-12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố “đổi mới”. Bấy giờ tôi 36 tuổi, “tam thập nhi lập”, vừa tròn ba giáp. Hoàn cảnh đất nước bấy giờ khá thê thảm. Mẹ tôi mất ngày 12-3-1987. Sau tang mẹ, tôi ngồi viết truyện Tướng về hưu. Đám tang trong truyện y hệt đám tang mẹ tôi.


Theo TT Cuối tuần
.

Malaysia âm thầm cùng Mỹ chống Trung Quốc bành trướng Biển Đông

Malaysia đã bắt đầu lặng lẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng 2 trong số các căn cứ của mình ở ven Biển Đông kể từ nửa cuối năm ngoái.

Tạp chí Nikkei Asian Review ngày 9/9 bình luận, sự vênh váo của Trung Quốc đã thúc đẩy Đông Nam Á gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Sự hiếu chiến của Bắc Kinh ở Biển Đông nơi họ nhảy vào tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng Đông Nam Á đã khuấy lên sự bất bình trong khu vực, đẩy nhiều quốc gia về phía Mỹ, Malaysia là một ví dụ.

Vẫn chưa rõ ngư dân bị ca nô cao tốc vũ trang tấn công của ai, nước nào???

>> http://www.thanhnien.com.vn/…/canh-sat-bien-thai-lan-len-ti…
>> Kết luận điều tra vụ tàu nước ngoài bắt giữ và bắn...
.
Hàng loạt vết đạn trên con tàu bị nhóm đi canô xả súng 
Sau loạt đạn bắn thủng mạn tàu và làm một người bị thương, nhóm người lạ lăm lăm súng bắt tài công sang canô cao tốc đi lùng sục các tàu đánh cá khác.
Ngày 14/9, thượng tá Trần Bằng Đức, Phó Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, 6 tàu cá bị nhóm người đi canô xả súng lần lượt được đưa về Kiên Giang để cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra.

“Đội quân không tiếng súng” của Trung Quốc đang công khai tấn công Việt Nam

CHINA-TRUNGQUOC-TAYCHAY-HANGHOA
 Thành phần nòng cốt trong “đội quân không tiếng súng” này gồm có: lực lượng tác chiến trên đất liền với mác “doanh nhân”, lực lượng hải quân trá hình ngư dân và đơn vị chế tạo vũ khí sinh học “hàng độc”. Với một kế hoạch chặt chẽ và kỹ thuật che giấu tài tình, đội quân này đang thầm lặng giết chết người dân Việt Nam, mang về hàng bao tải tiền củng cố cho sức mạnh Trung Quốc.

Nhằm đảm bảo tính bảo mật, sách lược dã man này được chia thành những giai đoạn như sau:

Thỏa thuận Việt-Nga về Cam Ranh dưới góc nhìn của lính

     Nga và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận về việc đơn giản hóa các thủ tục cho phép tàu chiến Nga vào cảng Cam Ranh. Theo đó, “các tàu chiến của Nga nếu muốn đi vào cảng Cam Ranh chỉ cần thông báo trước với chính quyền sở tại. Tại đây, các tàu chiến Nga sẽ được bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Các thủy thủ có chỗ để được nghỉ ngơi…”.
   Đơn giản là vậy, tuy nhiên, đó mới chỉ là phần nổi của một tảng băng. Để có được một thỏa thuận “đơn giản” như vậy phải có một nền tảng đồ sộ mà xây dựng nó vô cùng gian nan, tốn kém và đầy thử thách theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó.

Kết quả hình ảnh cho quân cảng cam ranh lợi hại nhất châu á

Hối lộ, chạy chọt… Chiện thường ngày ý mừ !


.
KD: Nhân dân có một mơ ước cháy bỏng, không kém mơ ước những năm xưa diệt giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, là diệt giặc “nội xâm”, bảo vệ một môi trường XH lành mạnh, để  đất nước phát triển. Sống chung mãi với sâu mọt thế này, đất nước vừa bệnh tật, vừa khó phát triển, rất hổ thẹn với nhân loại.
———
Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 trình Ủy ban Tư pháp thẩm tra ngày 11-9 đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng - Ảnh: LÊ KIÊN
            Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng – Ảnh: LÊ KIÊN
Tham nhũng diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. 
Đọc tiếp 

Em đi ngoại tình đây, mình ạ ! Hê hê...


Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Lạy thánh...Mớ bái !

Mông nào ra mông đó ! Có thím nào đến đây chữa bệnh chưa?

Lê Trúc Hà đã thêm 4 ảnh mới — đang  cảm thấy tò mò.
19 giờ · Thái Nguyên (thành phố) · Đã chỉnh sửa · 

Nghe danh Cô Phú Bồ Tát chữa bệnh cứu người , khỏi 100% các ca ung thư bệnh viện trả về , và đặc biệt là chữa bệnh k mất tiền , k bắt bệnh nhân phải uống bất cứ loại thuốc nào hay thanh toán chi trả lệ phí khám chữa bệnh nên hnay cả gd mình k quản đg xá xa xôi đến tận nơi xem thực hư thế nào !
5-600ng xếp hàng la liệt trong 1 buổi sáng để mog đến lượt chữa bệnh , hàng đoàn xe từ HN, Hoà Bình, Phú Thọ , Hải Phòng , Ls .... Tứ xứ đông hoa cả mắt. những hình ảnh tận mắt chứng kiến là hàng đoàn ng xếp hàng nằm lần lượt để cô dẫm lên ng, mỗi hàng tối đa 3 lần dẫm ( truyền điện nhân sinh học ) từ ng Cô sang để chữa cho ng bệnh .... Sáng nay bắt gặp nghệ sĩ hài Hán Văn Tình và vk cũng có mặt chữa bệnh ở đây ☺ Đc chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le đến nỗi ăn sáng gói mì tôm 3-5k mà đối với ngta còn là quá xa xỉ k dám ăn nói j đến tiền chữa bệnh , rồi e bé mới 1-2 tuổi đã ung thư xương di căn lên tận não ... nhìn mà xót xa mong cho họ ai cũng khỏi bệnh nơi cửa Cô
.
 

Hiếu chiến, xấc xược, đểu cáng ...là thằng " đ/ chấy vàng khè " !

(GDVN) - Nhưng từ những lời lẽ hung hăng nhất của truyền thông Trung Quốc đã cho thấy điểm yếu nhất của họ, đó là sự thiếu tự tin bởi vì không có chính nghĩa
.


Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/9 đăng bài xã luận với giọng điệu cực kỳ hiếu chiến và xấc xược, xuyên tạc trắng trợn sự thật trên Biển Đông khi nói rằng việc Bắc Kinh xây dựng (bất hợp pháp) căn cứ quân sự ở đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) là do bị Việt Nam và Philippines "ép"?! Nước này chưa đánh đuổi Việt Nam và Philippines khỏi Trường Sa đã là kiềm chế lắm rồi ?!