Translate

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

GIẢI với chả ...KÍU !

"NGẠO NGHỄ" rao giảng. Nghễu nghện .... ĂN TIỀN

.

Thế là "ngạo nghễ" vô đồn
"Tự hào", "đi tới" kiếp chồn, kiếp ve
"Yêu thương" những chuyến tàu xe
"Hy sinh" để kiếm vài be đổ mồm.
Như vậy là cơ quan An ninh điều tra BCA vửa hoàn tất kết luận điều tra vụ "chuyến bay ngải cíu", à quên, giải cứu. Theo đó đề nghị truy tố 54 bị can về các tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Diện bao phủ liên quan đến nhiều bộ ban ngành, từ trung ương tới địa phương. Thật là một cú "ngạo nghễ" bề thế và vô tiền khoáng hậu, đậu má.
Cũng theo kết luận này, đồng chí Tô Anh Dũng, đương kim thành viên "CLB Juventus", cựu thứ trưởng bộ Ngoại giao được cho là đã găm sịp hơn 21 tỏi đồng. Ông thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu PGĐ công an Hà Nội bị cáo buộc nhận 61 tỉ để đi "chạy án" và cũng đã chạy thẳng luôn...vào lò. Đám lìu tìu như Chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch "Thổ Đu", Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Cẩng Nôm cho đến bọn đại sứ, cục trưởng, trợ lý..., đĩ mẹ, nhiều không kể xiết. Và đã đành, tất cả đều thành củi và tủi hổ là một đống tàn tro to tổ bố dâng trọn cho đời, hehe.
Một vụ án được đánh giá là siêu nghiêm trọng, cả về mặt pháp lý và đạo lý đều không thể dung tha và bào chữa được. Nó chứng minh rạch ròi một chân lý: "Bọn mở mồm ra mà tinh những nhời hay ý đẹp thường sống như cái bép" aka nhulon.
Chúng ta lột da cá sấu để chế tác thành những món đồ thời trang thượng hạng, chân ái ấy không cần bàn cãi. Nhưng khi đi hứng nước mắt của nó để đun sôi nồi canh thời đại thì các bạn bị lột da là điều điếu phải điêu toa.
.
He he Phot phet Truyện
Bác vất vả quá bác ạ
Nhẽ nên xóa trắng bàn cờ làm lại thôi.
Bác đốt mãi, lửa quăn cả lông lẫn tóc, mà có đứa nào nó sợ đâu?
Đấy, đơn cử vụ "giải cứu".
Đại dịch. Trong cơn sinh tử của nhân dân, có một bọn "ưu tú" của dân tộc, tạm gọi là bọn A, cấu kết với B, C... vốn đều là "vừa hồng vừa chuyên" cả, tận dụng thời cơ, làm một phát cướp bóc cấp quốc gia. Rất nhiều tỷ đồng.
Vì tiền, bọn ABC ấy bị bắt. Chúng ta có vụ án "Giải cứu".
Sau khi bị lộ, bọn ABC ấy tìm cách thoát án.
Thế là, có cầu có cung, lại vì tiền, một bọn E, F gồm cả cấp tướng, phó GĐ Công an đứng ra nhận...chạy án. Khá nhiều tỷ.
Thế là chúng ta có thêm vụ án "Chạy án liên quan vụ án giải cứu".
Tôi nghĩ rằng, nhóm cướp giải cứu và nhóm chạy án ấy chắc chắn còn rất nhiều tiền, sẽ không chịu ngồi yên đếm kiến. Và, bọn bỏn sẽ dùng tiền. Và sẽ có một nhóm "tướng" M.N.L nữa, sẽ vì tiền mà nhận "chạy án cho vụ án chạy án liên quan đến vụ án giải cứu"... Khả năng cao là sẽ có vụ án thứ 3, 4...
Mệt lắm bác ạ, quân tướng nhà bác chúng nó hỏng tiệt cả rồi, không vì dân vì nước đã đành, chúng nó cũng không thèm vì đảng vì bác gì đâu, chỉ vì tiền thôi. Bác đừng tin khi nghe bọn ấy thề "CA chỉ biết còn đảng còn mình", thực ra ai trả nhiều nhiều tiền là nó bán luôn cả mình lẫn đảng thôi bác ạ, ví dụ như Nguyễn Đức Chung đấy, không lộ ra thì hôm nay có khi "tứ trụ" cmnr.
Tốt nhất bác nên xóa bàn cờ làm lại.
Là Fb Dong Nguyen ....Chân thành nhé. Hê hê...

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Kiên định....Nhai !

 Z Ời ạ.
Kiên định ....Nhai !




 
TỤC NGHĨ

Có một món như l... trâu xào khế
Các cụ ngồi trệu trạo suốt trăm năm
Nghĩ... xào lại...và ngồi nhai tiếp
Mấy mảnh l... dai ngoách vẫn trong mâm.

Vẫn xuýt xoa vẫn rằng ngon ngọt
Có gì đâu chỉ gia vị đánh lừa
Không thể nuốt, vậy mà cả đám
Nhai bạc đầu vẫn nhai mãi...
Tài chưa!

Tác giả: 
Mai Tiến Nghị