Translate

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Hồng phúc! Hồng phúc nữa! Hồng phúc mãi! He he..

Thành ủy Bắc Ninh mới đây đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
.
 
- Khoan nói chuyện đúng sai, một đảng mà để cha chú đặt những đứa con chẳng tài cán, không công trạng như Chinh (BN), như Nghị (KG), như Hiếu (SG)... lên làm chủ tịch, bí thư là một đảng không còn cần biết dân chúng đang nghĩ gì về vai trò cầm quyền của mình.( theo Fb Huy Đức: )
Thật.

“những con bò hạnh phúc”. Hay “chùm khế ngọt” cho ai đó hái trèo?

Bùi Hoàng Tám.
.
Ai bảo xây cạnh “chuồng” người
So bì giá cả gấp mười nhà dân (*)
Tưởng đâu cán bộ cù lần
Ban “tông dật” cũng ăn mần đến nơi
Giờ Dân ta chuyển thảnh thơi
Nhà chuyển bò ngụ...Người dời " Chuồng thôi "
He he...

“những con bò hạnh phúc” hay người Ơ Đu bị “biến” thành “chùm khế ngọt” cho ai đó hái trèo?

Thật
.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Láo nháo như...BÁO !

Trong bối cảnh "muốn mua thịt heo giá rẻ, cứ lên ti vi mà mua", thì liêm sỉ đã là thứ xa xỉ đối với nhiều người làm báo.Đến báo giới cũng đầy dẫy tiêu cực, thì có mà chống tiêu cực bằng... mắt! He he..
Đúng là "viết vậy, mà làm chẳng vậy".
Chả trách giờ bạn đọc họ tìm đọc mạng XH. Không chỉ là tìm sự thật, mà có lẽ, còn là họ không tin ở chính tư cách báo giới
Đau thật, mà cũng đích đáng!

TQ muốn thì TRỜI cho

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, ngoài trời và nước
TRUNG QUỐC MUỐN BIẾN BIỂN ĐÔNG THÀNH AO NHÀ, THÌ TRỜI CHO GIANG TÂY THÀNH BIỂN !