Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

TẠI SAO PHẢI SỢ MẠNG XÃ HỘI?

Nguyen Ngoc Chu
Tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, và Hội Nhà báo VN vào ngày 28/12/2018, trước 600 đại biểu, ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã nhận xét: “Sự chậm trễ của báo chí đã trao lợi thế cho mạng xã hội”, “Thách thức từ mạng xã hội đối với báo chí là rất lớn, nhưng thách thức lớn hơn chính là tư tưởng, tâm thế thất bại, thua cuộc của người làm báo”. Từ Hội nghị toát lên “thách thức lớn nhất đối với hoạt động báo chí hiện nay là có nguy cơ bị truyền thông xã hội “vượt mặt”, mất vị trí độc quyền cũng như qua mặt về tốc độ trong việc cung cấp thông tin đến độc giả” (https://dantri.com.vn/…/ong-vo-van-thuong-su-cham-tre-cua-b…).

CHIẾN LỆ !

ĐỒNG TÂM...NHỮNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
Báo Dân trí điện tử ngày 12-6 đưa tin: “ Công an Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) làm 3 công an hy sinh và 1 người chống đối tử vong. Công an Hà Nội đề nghị truy tố 29 bị can, đều là người ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ” và “theo Công an Hà Nội, việc lực lượng thi hành nhiệm vụ nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình và bắn bị thương Lê Đình Chức là cần thiết và đúng quy định pháp luật.”

PST#21 TOÀN CẢNH VỤ ĐỒNG TÂM - [SỰ CỐ ĐỒNG TÂM - TRANH CHẤP ĐẤT ...
Về vụ Đồng Tâm báo chí và các phương tiện truyền thông khác đã đưa tin nhiều, trên MXH cũng có rất nhiều thông tin về vụ này, đặc biệt là bài phân tích của nhà khoa học Hoàng Xuân Phú, rất được dư luận đón nhận và có nhiều ý kiến tương đồng.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Tổ quốc nhìn từ song sắt chính là Tự do !

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
LƯU TRỌNG VĂN


Gã và Nguyễn Việt Chiến cafe ở Ngã Tư Sở. Gọi là vào quán cafe cho "trí tuệ" chứ đứa thì gọi chanh dây, đứa thì, em ơi cho anh nước ép cà rốt.
Ối, 12.5.2008, là ngày tớ bị tống vào tù đấy.
Chiến kể, ra tù đi ngay ra Trường Sa viết "Tổ quốc nhìn từ biển". Gã cười vì không muốn chơi khó bạn nên không hỏi, thế "Tổ quốc nhìn từ nhà tù" thì thơ thế nào?

" Không phải cứ đỏ mà tưởng là chín " !

Thái độ hơi một tí, trước những ý kiến phản biện những cái sai, cái dở của chủ trương, chính sách, lập tức quy chụp cho người có ý kiến "thế lực thù địch", là sản phẩm lưu cữu của một XH thiếu dân chủ, mang đậm chất Maoit. "Kẻ mạnh, có Quyền lực- là chân lý", trong khi Quyền lực thực chất cũng chỉ là con người bình thường, dù những thăng tiến hay may mắn của số phận đã khiến họ có quyền sinh quyền sát. Nhưng họ vẫn là con người có đúng có sai, có tốt có xấu, có hay có dở, trí tuệ họ cũng có lúc thăng hoa, khi tụt dốc. "Ngậm tăm không nói", hay "im lặng là vàng" chỉ là thói khôn ranh, hèn nhát hoặc thói quen "nô lệ về tư duy". Những thái độ sống đó không giúp gì cho XH khá hơn, mà chỉ làm cho Quyền lực trì trệ- tức là Chết!.
Kimdung.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

HÓC !


Đợt này BCA dính liền 2 khúc xương 1 lúc là vụ Hồ Duy Hải và Đồng Tâm, đúng vào thời điểm nhạy cảm trước ĐH đảng.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

PHẢI CHĂNG ĐÃ ĐÊN LÚC PHẢI ĐÀO TẠO LẠI QUAN TOÀ ???

(Tác giả: Tô Văn Trường).
Phát biểu của ông Nguyễn Hòa Bình trên diễn đàn Quốc hội vừa không đúng chỗ, vừa không đúng cương vị, vừa sai về nội dung nên không thuyết phục. Không đúng chỗ vì nếu Quốc hội muốn nghe về vụ án Hồ Duy Hải thì không thể chỉ nghe ông Bình mà không nghe những ý kiến khác. Nếu diễn ra như vậy thì "vỡ trận". Không đúng cương vị vì chánh án phải nói theo luật chứ không phải là trình bày chi tiết vụ án. Đây là việc của cơ quan điều tra. Ông Bình vẫn chưa thuộc vai....

...
Các vị công bộc của dân, đặc biệt là quan tòa nên nhớ một câu nói thâm thúy của Mark Twain, đại ý

 "Anh không nói thì người ta còn nghi hoặc về sự kém cỏi của anh, nhưng anh nói thì người ta biết chắc như vậy" 

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Bụp.

Khi không còn nhét được " câu chử ..." vào mồm thì " chụp mủ "
Không chụp được mủ thì: Bụp.
CQ trên đầu ngọn súng !
Thế thôi...

VIỆT RÉT, HÃY MỞ MỒM RA !

Hãy nói cho Vietjet biết: Thế giới sau covid nghiệt ngã lắm, làm ăn tử tế còn chả ăn ai, phá sản đến nơi.
Làm ăn trú trớ, lưu manh ...Kiểu này, coi chừng sẽ thành Việt…rét!.
Khỉ ạ