Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

Khi những kẻ đứng đầu làm quỷ !

 Chu Mộng Long


CÓ MỨC ÁN KHÔNG MANG THÊM ĐAU KHỔ CHO DÂN TỘC
.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y Trương Quốc Cường van xin Toà được hưởng mức án "không mang thêm đau khổ cho gia đình". Hoá ra cái mẫu người cộng sản như vị cựu thứ trưởng này chỉ biết gia đình mình, không biết gì về nỗi đau của cả dân tộc. Ký cho nhập hàng ngàn tấn chất độc trong an toàn thực phẩm, nhập không biết bao nhiêu thuốc giả chữa bệnh ung thư, có lẽ ông chỉ biết sự vinh thân phì gia của gia đình mình mà không cần biết nỗi đau của toàn dân. Hay là ông nói đã ung thư thì đau lắm rồi không còn có thể đau hơn? Hay đã chết rồi thì hết đau?
Nhập chất độc đầu độc con người, nhập thuốc giả chữa bệnh làm cho người bệnh chết nhanh hơn, tội ác đó ngang hàng tội diệt chủng! Cứ đến các bệnh viện ung bướu mà xem, bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm giường, hành lang, và cứ nhìn vào đời sống của người dân, nguy cơ ung thư đứng hàng đầu thế giới, đủ thấy tội ác của kẻ đứng đầu cái ngành chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân!
Việt Nam có điều luật lạ lùng: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với khung hình phạt nhẹ hơn ăn cắp cái bánh mì hay con vịt.
Tôi không trách Toà, vì có thế nào thì cũng phải tuân theo khung hình phạt. Đó là cái lý. Còn cái tình thì xét ở lương tâm hối cải chứ không thể do thành tích. Không biết Toà có vị tình (đồng chí) mà đưa xuống mức thấp của khung là 4 năm? Trong khi với tội ác được phân tích trên kia thì có xử mức cao nhất cũng không hết tội.
Ông cựu Thứ trưởng nên nhớ rằng, không có kẻ đứng đầu làm quỷ thì không con ma nào dám lộng hành. Tội "thiếu trách nhiệm" của ông phải nặng hơn tội của đồng bọn.
Tôi khuyên ngài cựu Thứ trưởng và đồng phạm thế này. Có toà khác, đó là toà lương tâm. Hãy tự xử bằng cách uống thuốc độc tự sát, cách này sẽ không mang thêm đau khổ cho dân tộc, kể cả cho Đảng của các ông. Các ông còn sống ngày nào, người sống còn nguyền rủa và oan hồn người chết còn báo oán. Thật đấy!
Ngành y tế đầu độc thân xác, ngành giáo dục đầu độc tinh thần, tội ác cũng tương đương. Khi pháp luật không đủ mạnh để giảm thiểu nỗi đau cho mọi người thì các ông nên tự xử mới phải đạo làm người./.
Chu Mộng Long

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

TRẬN ĐÁNH THẤT BẠI ĐẦU TIÊN KHIẾN QUÂN Pu phải BỎ CHẠY

 Fb Phạm Mạnh Tuấn

Ngay từ giữa tháng 12-2021, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã có được thông tin chi tiết về các kế hoạch tấn công của Nga vào Ukraine. Giám đốc CIA William J. Burns đã đến Ukraine vào tháng 1-2022 để thông báo với TT Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine về dự tính của Nga. Tuy ngày giờ Vladimir Putin ra lệnh tấn công Ukraine CIA chưa nắm chắc nhưng đường đi nước bước của Nga, tình báo Mỹ đã nắm trong lòng bàn tay!
Theo kế hoạch của Nga, ngay những giờ đầu tiên lực lượng Nga sẽ đánh và chiếm sân bay quốc tế quan trọng Antonov để làm cầu hàng không cho phép các lực lượng Nga nhanh chóng tiến vào Kyiv (chỉ cách 10km) để tóm gọn chính phủ nước này. TT Nga Putin và bộ sậu tin rằng một hoạt động chớp nhoáng như vậy sẽ khiến Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ dẫn đến sự sụp đổ của quân đội Ukraine, cho phép Nga thành lập một chính phủ bù nhìn thân Nga tại đây.
Khởi Đầu Trận Đánh Tại Phi Trường Antonov, 24 và 25-2-2022.
Sáng sớm ngày 24-2-2022 (sau Olympic Bắc Kinh 4 ngày) đúng 05:30 sáng, TT Putin ra thông báo về một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine. Chỉ vài phút sau đó các lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình, pháo tầm xa và không kích ào ạt vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt cuộc tấn công bất ngờ và tàn bạo này đã làm rung chuyển cả sân bay Antonov, như một cuộc địa chấn với cường độ lớn. Tất cả những dãy nhà hành chánh đều bốc cháy, nhiều máy bay và công sự phòng thủ bị nổ tan tành, khắp nơi mịt mù khói lửa.
Mặt trời vừa ló dạng, tiếng hỏa tiễn và đạn pháo vừa ngưng, những tiếng động như sấm sét gây ra bởi khoảng 34 máy bay chiến đấu Hind của Nga bay nhanh và thấp để tránh radar, thẳng tiến về phía sân bay có giá trị chiến lược này. Một đội hình trực thăng gồm những chiếc Mi-8 có khả năng chở hàng trăm đến vài trăm lính dù Nga được trực thăng tấn công Ka-52 hộ tống. Lực lượng quân dù này Nga bao gồm hai tiểu đoàn dù cận vệ khét tiếng 11 và 31.
Khởi đầu với ưu thế đánh trước (tiên hạ thủ vi cường) cùng với quân số cũng như hỏa lực vượt trội, vào khoảng 11g sáng lính dù Nga đã gần như làm chủ được sân bay quan trọng Antonov Nhưng cũng vào giờ đó một cuộc phản công quy mô đã được quân đội Ukraine điều động để giải cứu phi trường, bao gồm Lữ đoàn Phản Ứng Nhanh số 4, được hỗ trợ bởi không quân và quân đoàn Gruzia.
Hai đội quân thuộc loại mạnh và tinh nhuệ nhất Âu châu đã đối đầu, tranh giành nhau từng tấc đất trên phi trường chiến lược của Ukraine. Tuy lính dù Nga là lực lượng tấn công với vũ khí nhẹ vẫn có thể cầm cự cuộc phản công của Ukraine nhờ vào hệ thống phòng thủ kiên cố của phi trường, gồm những bức tường bê tông vững chắc cao trên 2 thước và những hàng rào thép gai chằng chịt. Quân xâm lược Nga biết rằng họ chỉ cần cố thủ được vài giờ, cho đến khi quân tiếp viện của họ đến, họ sẽ nắm chắc phần thắng.
Với những tin tức tình báo kèm với không ảnh chi tiết được Hoa Kỳ cung cấp từ những giây phút đầu tiên, TT Zelensky và bộ chỉ huy của Ukraine biết rằng đất nước của họ đang hết sức nguy ngập. Trên trời 18 chiếc vận tải cơ hạng nặng - (không vận chiến lược Ilyushin Il-76, tương đương với C-5 của Mỹ) - đang gầm rú tiến về phía sân bay Antonov chở theo khoảng 5 ngàn quân cùng pháo và thiết giáp. Cùng lúc đó trên bộ, một đoàn chiến xa dài khoảng 60km cũng đang ào ào hướng đến phi trường Antonov.
Toán Biệt Kích Dù Cảm Tử của Trung Úy Anatoliy Kharchenko
Ngay khi nhận được tin tình báo đoàn vận tải cơ chiến lược Ilyushin Il-76 của Nga đã cất cánh và đang trên đường bay đến phi trường chiến lược Antonov, TT Zelensky đã cho điều động toán biệt kích dù cảm tử tinh nhuệ của Ukraine do Trung úy Kharchenko chỉ huy, toán gồm 48 người với nhiệm vụ rõ ràng: bằng mọi giá phải tiếp cận được hai đường băng của phi trường để từ đây có thể dùng hỏa tiễn Stinger hoặc Javelin bắn hạ những máy bay vận tải khổng lồ của Nga không cho chúng hạ cánh.
Giữa tiếng bom đạn vang rền khắp nơi, 48 cảm tử quân của Ukraine đã được trực thăng vận đến vùng đất trống phía bắc, tương đối yên tĩnh nhất của phi trường.
Nhưng chỉ vài phút sau khi toán cảm tử nhảy được xuống đất, họ đã phải chiến đấu với lực lượng dù của Nga đông hơn họ nhiều lần. Chỉ một thoáng đã có bốn người lính biệt kích bị thương và một trực thăng hộ tống bị bắn rớt. Những người bị thương đã nằm lại dùng hỏa lực tối đa bắn cầm chân quân dù Nga trong lúc trung úy Kharchenko dẫn những người còn lại chạy về hướng phi đạo. Trên đường vừa bắn vừa chạy lại phi đạo, trung úy Kharchenko cũng bị trúng đạn vào chân, nhưng ông không ngừng lại thay vào đó ra lệnh cho những người lính của ông: “Chúng ta dù chỉ còn một giọt máu cũng không để máy bay Nga đáp xuống phi trường!”.
Khi toán cảm tử Ukraine vừa nhảy được xuống những hố tránh bom kế phi đạo thì chiếc không vận chiến lược đầu tiên trờ tới, chưa kịp hạ cánh chiếc Il-76 khổng lồ đã lãnh nguyên môt hỏa tiễn Stinger khiến nó quay mòng mòng rồi lao xuống đất như một quả cầu lửa. Một chiếc khác tuy đã tới nhưng không dám xuống thấp, bay vòng vòng, tuy vậy do thân xác quá kềnh càng nó cũng hứng trọn một hỏa tiễn Stinger khiến nó bốc khói và bay tuốt lên cao chạy trốn. (Theo tình báo Ukraine, chiếc này cuối cùng cũng bị rớt trên sông Dnipro, trở thành quan tài cho tất cả những gì nó mang theo!)
Tổng chỉ huy quân đội Ukraine đã đích thân gọi điện thoại chúc mừng Trung úy Kharchenko và thông báo tin vui: với điều kiện không an ninh dưới đất, những chiếc Ilyushin Il-76 của Nga đã không thể hạ cánh, chúng bị buộc phải quay đầu bay trở lại Belarus. Nhưng cũng có tin không vui: đoàn chiến xa 40 dặm của Nga đã chọc thủng được phòng tuyến Ukraine và đang trên đường tiến đến phi trường Antonov để giải cứu lữ đoàn dù của Nga tại đây.
Lúc này tại phi trường, lực lượng dù của Nga đang bị bao vây bởi lực lượng tăng viện Ukraine đã đến với thiết giáp hạng nặng và pháo hỗ trợ. Tình trạng này đã bắt đầu gây bất lợi nặng cho lính dù VDV của Nga, những người này tuy rất thiện chiến (chứng minh tại chiến trường nước Syria) nhưng chỉ được trang bị những vũ khí nhẹ để đánh nhanh đánh gọn, đã phải vật lộn khó khăn để giữ một sân bay rộng lớn dưới những cuộc phản công mãnh liệt từ mọi hướng của Ukraine. Càng lúc số tổn thất vì thương vong càng cao đã khiến họ mất dần quyền kiểm soát sân bay, từ đó họ không còn sức tiêu diệt nổi một đơn vị nhỏ lính biệt kích cảm tử của Ukraine trang bị vũ khí phòng không. Đến lúc này lữ đoàn dù thiện chiến nhất của Nga chỉ trông chờ vào đoàn quân cứu viện để được sống sót!
Trung úy Kharchenko trong lúc đó mau chóng ra quyết định: để lại phân nửa lính cảm tử (phần lớn đã bị thương) ở lại canh phi đạo, giữ vị trí của họ gần đường băng đề phòng kẻ thù cố gắng hạ cánh, trong khi ông đưa những người còn lại luồn lách đến đường cao tốc T1011, chạy dọc theo sân bay và là đường nối miền Bắc của Ukraine với Kyiv. Khó tưởng tượng Trung úy Kharchenko đã đến được đường cao tốc với chiếc chân khập khiễng (viên đạn còn nằm bắp chân) và khẩu Javelin trên vai. Sau khi ra lệnh cho người của mình đến các vị trí phục kích ở hai bên đường chờ đợi, Trung úy Kharchenko đã như con cọp tinh khôn nằm rình mồi.
Trong khoảng khắc, biệt đội cảm tử nhỏ bé của Kharchenko đã có thể nghe thấy những tiếng ầm ầm của thiết giáp hạng nặng đang tiến lại hướng bắc. Cái bẫy được giăng ra và quân tiếp viện của Nga đang bất cẩn lao vào, chắc vì muốn gấp rút đến tăng cường cho lực lượng tấn công Dù đang bị mắc kẹt trong phi trường. Toán biệt kích cảm tử kiên nhẫn đợi cho đến khi xích xe thiết giáp gần như nằm trên đầu họ mới bắt đầu khai hỏa, với tất cả hỏa lực mang theo.
Một cơn bão lửa dữ dội bùng lên, giữa tiếng súng máy nổ vang rền là tiếng hỏa tiễn chống tăng cá nhân, chiếc thiết giáp dẫn đầu trúng NLAW bốc cháy, chiếc thứ nhì cũng bị hạ gục bởi Javelin. Ngay lập tức con đường bị tắc nghẽn bởi hai con “cua rang muối” khổng lồ, thêm vào vài chiếc xe bọc thép cũng bị dính chấu. Đoàn chiến xa VDV dài 60 cây số đứng khựng lại, không tiến lên được nữa. Thiếu lính tùng thiết bảo vệ (do Il-76 không đáp được), những xe tăng Nga trở thành những miếng mồi ngon cho hỏa tiễn chống tăng. Chưa tới 10 phút, đoàn chiến xa hùng dũng của Putin đã phải cúp đuôi thối lui!
Trong khi đó tại phi trường Antonov, lực lương lính dù Nga với tổn thất quá nửa, không còn hy vọng được tiếp viện đã phải lợi dụng bóng đêm để chạy trốn vào khu rừng cây cối rậm rạp cạnh phi trường. Lữ đoàn cận vệ dù lừng danh 331, từng được coi là binh đoàn tinh nhuệ nhất của toàn Liên bang Nga cuối cùng đã bị xóa sổ ở khu vực xung quanh Hostomel!
Chiến Công Của Đội Biệt Kích Cảm Tử Dù Do Trung Úy Kharchenko Chỉ Huy tuy không mang lại chiến thắng sau cùng cho Ukraine nhưng cũng đã là thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Putin đã lên kế hoạch đánh chiếm sân bay rộng lớn Antonov ngoại ô thủ đô, trong một cuộc tấn công mạnh mẽ và chớp nhoáng qua việc đổ bộ lữ đoàn dù tinh nhuệ VDV (Russian Airborne Forces) sẽ khiến cả thế giới choáng váng và quân đội Ukraine chống giữ phi trường sẽ bị đánh tan chỉ sau vài giờ.
Nếu lính dù thành công để giữ vị trí cho đến khi các máy bay vận tải quân sự chiến lược Il-76 hạ cánh và liên kết được với 3 sư đoàn thiết giáp chạy từ Belarus sang, kế hoạch rất có thể đã thành công và Kiev sẽ bị chiếm đóng chỉ trong vài ngày.
Nhưng đáng buồn thay cho nhà độc tài với bàn tay nhuốm máu Putin! Giấc mộng của ông ta đã tan thành mây khói chỉ vì một lực lượng quân đội nhỏ, nhưng tinh nhuệ với ý chí sắt đá quyết bảo vệ nền dân chủ và độc lập của quê hương Ukraine. Trận chiến sân bay Antonov là trận chiến khốc liệt nhất cho đến nay - nó dường như đã quyết định diễn biến ngắn hạn của cuộc xung đột và có khả năng là số phận của chính Ukraine.
Nga không thực sự thua, nhưng trận chiến trên là lý do khiến Nga vẫn chưa giành được chiến thắng. Giấc mơ chiếm trọn đất nước Ukraine của bạo chúa Putin đến nay bị thu nhỏ lại chỉ mong chiếm được vùng Donbass.
Một Vài Bình Luận Gia Quốc Tế Uy Tín:
- Các nhà nghiên cứu của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) cho rằng khả năng Ukraine bảo vệ sân bay trong hai ngày đã ngăn chặn việc Nga chiếm được Kiev.
- Michael Shoebridge thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia (Australian Strategic Policy Institute) cho rằng cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm làm tê liệt chính quyền trung ương và làm mất tinh thần lực lượng Ukraine đã thất bại vì trận chiến sân bay Antonov.
- Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Mỹ (Royal United Services Institute) mô tả sự thất bại ban đầu của Nga tại sân bay chiến lược là "một bước ngoặt" trong chiến tranh.
- Nhà báo Patrick J. McDonnell tuyên bố rằng "Nga đã thua trận tại Kyiv vì cuộc tấn công vội vàng" vào sân bay Antonov.
P.M.T.
(Theo tin từ WSJ và Coffeeordie)

Cuộc chiến Pu xâm lược Ukraina bước qua ngày thứ 85 ( 24-2 đến 19-05-2022 )

 Putin và dân tộc Nga cũng nên xem lại chính mình!

Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức làm đơn xin gia nhập NATO. Nếu nói Ukraine là "tân phát xít", là bài Nga, là hiếu chiến... thì có thể nhưng Phần Lan và Thụy Điển, theo gã biết là những dân tộc hồn hậu, yêu chuộng hòa bình và đã duy trì sự trung lập hơn 200 năm nay.
Không biết ngoài Belarus với vị tổng thống "bám trụ kiên cường" mấy chục năm, vừa qua dân biểu tình phải nhờ quân đội Nga đến can thiệp có còn quốc gia láng giềng nào không muốn xa rời nước Nga không?
Nói gì thì nói, để hàng xóm láng giềng quay lưng lại với mình, TT Putin và dân tộc Nga cũng nên "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", xem lại chính mình để trả lời câu hỏi: Tại sao lại thế?
Nghĩa trang có mặt khắp nơi trên đất nước Ucr
1. Như thường lệ, phía Nga lại trở mặt trong thỏa thuận trao đổi tù binh lấy những người lính tử thủ ở Azovstal, sau khi bắt đi 89 người tới trại tạm giam ở Taganrog và định xét xử họ như những tội phạm chiến tranh ở Tòa án Quân đội Quân khu phía Nam Nga. Trước đó, cố vấn của tổng thống Zelensky đã cảnh báo điều này, rằng Nga „có truyền thống” không coi trọng bất kỳ thỏa thuận nào mà họ ký kết, và thực tế lại chứng minh rằng, những cam kết của Nga không có giá trị gì hết.
Theo thông báo từ phía Ukraina, thỏa thuận trao đổi tù binh này được chứng kiến bởi Liên hiệp quốc và Hội Chữ thập đỏ. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa cho phép những tổ chức này tiếp cận với những người lính đã ra khỏi nhà máy.
Cũng chẳng riêng gì lần này, trong lịch sử, Nga/Liên Xô thường xuyên có những hành động tráo trở, phản bội lại chính những gì họ cam kết:
- ký hiệp ước thỏa thuận chia đôi châu Âu cùng Hittler (hiệp ước Molotov-Ribbentrop)
- có hiệp ước „không tấn công” nhưng lại bất ngờ đánh lén Ba Lan ngày 17-09-1939, bắt 20.000 sỹ quan đem giết ở Katyn.
- Tổng thống Nga Putin tuyên bố: „không tấn công Ukraina” ngày 14-02-2022, nhưng tấn công ngay 10 ngày sau đó.
- và vô số những câu chuyện khác…
Theo nguồn tin từ phía Nga, có 1.700 lính Ukraina đã ra hàng, nhưng sự thật thế nào, không ai biết. Hiện nay cũng không ai biết số phận của họ sẽ ra sao sau cú lừa này của Nga, dù trước đó cam kết: „nếu lính Ukraina buông vũ khí ra hàng, thì sẽ được trao đổi để lấy tù binh Nga mà phía Ukraina bắt giữ theo đúng luật pháp quốc tế về tù binh chiến tranh”. Nhưng kết quả lại là lừa đảo, Nga chỉ lừa họ ra, để lấy đó làm mục đích tuyên truyền: „đã khuất phục được đám phát xít mới ở Ukraina.”, tổ chức các vụ xét xử, thậm chí sẽ ép buộc họ lên truyền hình nhận tội – tuyên truyền mới là điều quan trọng với chính quyền Nga hơn là số mạng binh lính của chính họ.
Phía Nga thậm chí còn nói dối là phó chỉ huy trưởng quân phòng thủ Mariupol đã ra hàng, và đang bị giam ở Rostov-on-Don-Readovka:
…nhưng phó chỉ huy trưởng quân phòng thủ Mariupol, Sviatoslav „Kalyna” Palamar đưa ghi hình rằng ông vẫn còn đang ở trong nhà máy cùng một số binh sỹ và thông báo phía Ukraina vẫn làm chủ nhà máy:
Truyền thông Nga ào ạt lên tiếng tuyền truyền „chiến thắng ở Mariupol !”, „Phát xít đã đầu hàng !”… nhưng như thường lệ, chủ yếu lại che đậy sư dối trá, lật lọng của họ
Một bác sỹ Ukraina, cô Taira, đã ghi lại những hình ảnh người bị thương ở Mariupol được đưa tới chữa trị. Đáng tiếc, ngày 21-03-2022, lính Nga đã bắt cô và sau đó không còn ai biết tin tức gì về cô nữa.
Trong khi đó, quân Nga đang dọn những xác chết ở nhà hát ở Mariupol nơi bị bom Nga ném trúng đem về Crimea, ước tính khoảng 600 người thiệt mạng tại đây.
…đồng thời tổ chức những „chuyến thăm của nhà báo” tới Mariupol với mục đích tuyên truyền:
Đây là 1 hố bom trong nhà máy Azovstal mà Nga đã ném xuống, hố sâu hơn 5m, rộng hàng chục mét. Để tạo được một cái hố thế này phải là loại bom khổng lồ.
Mariupol, một trang lịch sử. Những người lính Ukraina ở Mariupol đã làm những gì có thể để chiến đấu. Họ là những anh hùng.
Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng tạm thời: Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar, Mariupol.
2. Quân Ukraina vẫn tiếp tục đẩy lùi quân Nga ở xung quanh Kharkiv. Ngay cả vẫn tuyên truyền láo là „quân Ukraina bị chặn đứng ở hai thành phố” nhưng kênh của Nga lại vô tình đưa ra bản đồ công nhận Nga đã bị đẩy lùi rất xa so với 10 ngày trước, điều mà Nga đến nay không công nhận:
Làng Dementievka đã được giải phóng khỏi quân Nga, ở đây, phía Ukraina chỉ cách biên giới Nga có 7km.
Một số xe quân sự Nga bị phá hủy:
Quân Nga định tái chiếm Ternova nhưng bị đẩy lùi:
Quân Ukraina đặt mìn chống tăng, phá hủy thiết giáp Nga.
Ở một vài nơi, quân Nga vẫn bắn pháo vào các khu dân cư: „Hãy nhìn hòa bình của Nga này !” – người đàn ông trong phim nói
Một số người dân vẫn còn ở lại dưới bến tàu điện ngầm, dù chính quyền thành phố cho rằng, họ đã có thể trở về nhà:
3. Quân Ukraina tấn công vào một vài điểm xung quanh Izium:
Quân Nga đã đem hết tất cả những vũ khí được quảng cáo là „hiện đại nhất” ra chiến trường, trong đó có cả vũ khí laser, tên lửa siêu thanh, Terminator… và ZS-88 PsyOps được nhìn thấy ở Izium
Chiến trận ở quanh Severodonetsk vẫn tiếp diễn, quân Nga tuyên bố chiếm thêm được làng Toshkivka. Tuy nhiên, làng này vẫn còn cách Severodonetsk tới 25km:
Lực lượng Nga về cả số lượng lẫn hỏa lực đều áp đảo, khiến quân Ukraina phải rút vào thành phố
Nhưng thành phố vẫn chưa bị vây, thêm 37 người dân nữa được quân Ukraina sơ tán bằng xe bọc thép:
5. Khoảng 1.000 xe thường dân đang chờ ở các điểm kiểm tra gần Zaporizhzhia để được di tản vào các vùng do Ukraina kiểm soát nhưng quân Nga không cho họ đi
Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp tục nhiều ngày nay ở làng Chornobaivka, ngoại ô Kherson:
Chính quyền bù nhìn do Nga lập nên vẫn đang tìm cách để sát nhập Kherson vào Liên bang Nga nhanh nhất, thậm chí kế hoạch tài chính của thành phố cũng được hoạch định bằng đồng ruble của Nga:
6. Ngoài Mỹ, hai nước được cho là cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraina nhất là Ba Lan và Anh, theo tin từ đại sứ Ukraina Andrij Deshchyca
7. Nga lại tiếp tục trơ trẽn không giới hạn, khi Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergey Lavrov đề nghị Tổ chức Y tế thế giới WHO „hành động để làm giảm nhẹ thương đau của dân thường”. Không hiểu còn tổ chức nào trên thế giới Nga không định lừa nốt nữa.
8. Một người lính Nga 21 tuổi, chỉ huy trưởng xe tăng, đã thừa nhận việc bắn chết một người đàn ông 62 tuổi không có vũ khí ở gần Sumy. Trước tòa án, cậu ta đã xin lỗi và mong vợ của ông ta tha thứ. Bà Kateryna Shelipova phát biểu rằng: „Cậu xứng đáng phải ngồi tù, nhưng nếu chính quyền muốn đem đổi cậu ta lấy những người lính ở Mariupol thì tôi sẽ không phản đối !”
9. Rất nhiều các chuyên gia Israel đang tham gia huấn luyện và cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraina, thế nên rất ngược đời khi Nga gọi Ukraina là „phát xít”.
Cuộc chiến tranh này bất kể bên nào thắng hay thua thì cũng sẽ biến hai dân tộc Nga và Ukraina trở thành kẻ thù của nhau trong hàng chục năm sau đó, rồi sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức để hàn gắn, thành ra thực sự không hiểu Putin và bộ sậu suy tính gì khi phát động cuộc chiến tranh này. Kể cả trong trường hợp Nga có chiếm được 1 số vùng, Nga cũng không thể đồng hóa hay giữ được, mà sự bất ổn sẽ còn kéo dài nhiều năm.
Càng tuyên truyền dối trá càng làm cả thế giới khinh ghét, xa lánh và dù Putin có thành công trong việc nhồi sọ dân Nga rằng: „nước Nga đang chống lại sự xâm lược của phương Tây như hồi thế chiến thứ 2”, thì Putin cũng không sống mãi được, mà nước Nga thì chắc chắn thụt lùi và bị cô lập về mọi mặt trong nhiều năm tới.
Vậy chiến tranh để làm gì ? Nước Nga được cái gì ? Dân tộc Nga được cái gì ?
Viva Ukraina