Translate

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

Nhà...Nát !

 


" Nhà....Nát " chẳng qua: Nhóm bè
Lênh đênh vận hạn xè xè nổi nênh
Cuốc cò...Một tổ buồn tênh
Lênh đênh chìm nổi bập bênh Lừa. Bò...
.
PR. Tóm văn Lại...10 thằng đại gia nước ta ăn nên làm ra thì hết 9 thèng núp bóng đám quan lại thối nát, kết bè nhóm với nhau để bóc lột lừa đảo dân lành làm giàu bất chính. Không thằng ,con nào đáng giỏi tài cả !
Thật.

Mới đây, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu sai pháp luật, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Theo Bộ Tài chính, riêng năm 2022, số tiền đến hạn trả nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp lên đến 144.500 tỷ đồng (khoảng 6,2 tỷ USD), rủi ro đến từ lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ lớn nhất với 43,2%.
Trong giai đoạn năm 2022 – 2024, tổng số nợ trái phiếu mà các doanh nghiệp phát hành phải trả lên đến hơn 700.000 tỷ đồng (khoảng 30,1 tỷ USD).
Riêng năm nay, khối lượng trái phiếu đáo hạn vào khoảng 144.500 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất đến 43,2% (khoảng 62.400 tỷ đồng); các tổ chức tín dụng chiếm 20,2% (khoảng 29.100 tỷ đồng).
Đến năm 2023 và năm 2024, khối lượng trái phiếu đến hạn tăng cao so với năm 2022, lần lượt là 271.400 và 329.500 tỷ đồng.
Trong đó, trái phiếu bất động sản đến hạn là 207.800 tỷ đồng, trái phiếu của các tổ chức tín dụng đến hạn là 207.500 tỷ đồng.
Đến nay, sau nửa năm từ khi 9 lô trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh bị hủy, người mua trái phiếu vẫn chưa nhận lại được tiền và có nguy cơ thiệt hại nặng.
Còn hôm 7/10, VKC Holdings (thuộc Louis Holdings) đã thông báo mất khả năng thanh toán lãi lô trái phiếu 200 tỷ đồng do “thất thoát tài sản”.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

Thời của... “anh hùng”

 

BÁO HÀ NỘI MỚI "RÚT HÌNH" ĐOÀN CHẠY UKRAINE:
(Tác giả: Fb Võ Văn Tạo)
KD: Đi thăng bằng trên dây khổ lắm. Nhưng có lúc ko dấu nổi, thì phải đi... cà nhắc, nuốt đủ thứ. Thật đau
🙁
-----------
XIN CHIA SẺ CÙNG BẠN ĐỌC:
'Lệnh trên ép xuống'?
Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam vừa đăng thư ngỏ về việc báo Hà Nội Mới xoá hình ảnh đoàn Ukraine trong bài viết về 'Giải chạy báo Hà Nội mới', diễn ra hôm 2/10.
Trả lời BBC News Tiếng Việt ngày 6/10, bà Nataliya Zhynkina, Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam cho biết:
"Chúng tôi phát hiện ra rằng các bức ảnh biến mất vào thứ Hai khi định chia sẻ bài báo trên trang Facebook của Đại sứ quán. Chúng tôi vô cùng hoang mang khi thấy bài báo cập nhật đã không còn hình ảnh của đoàn Ukraine."
Bài viết mà Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đề cập có tựa đề Vận động viên nước ngoài rạng rỡ trên đường chạy.
Vào ngày 2/10, bài viết có đưa hình ảnh của Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr và các nhân viên sứ quán Ukraine tại Hà Nội.
Tuy nhiên, tới ngày 3/10, những hình ảnh này đã bị xoá và thay bằng các hình minh hoạ khác, trong khi hình của đoàn Nga thì vẫn còn nguyên trên trang.
Ngày 4/10, trang Facebook của của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã đăng một bức thư ngỏ gởi đến báo Hà Nội Mới, yêu cầu tờ báo giải thích cho hành động này.
BBC News Tiếng Việt đã gửi email đến tờ Hà Nội mới nhưng tờ này chưa phản hồi.
'Ngạc nhiên', 'hoang mang' và 'trớ trêu'
"Giải chạy báo Hà Nội mới" lần thứ 37 - Vì hoà bình năm 2022 diễn ra hôm 2/10 thu hút 1.500 người với sự góp mặt của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng các đại biểu đến từ các sứ quán nước ngoài.
Bà Nataliya cho biết Đại sứ quán Ukraine đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mời tham gia giải chạy và nhiều đồng nghiệp của bà đã quyết định tham gia, trong đó có cả ngài Đại sứ và vợ.
Vì thế, các nhân viên sứ quán Ukraine nói chung cảm thấy "hoang mang", "ngạc nhiên" lẫn "trớ trêu" khi thấy hình ảnh của ông Đại sứ Gaman Oleksandr và nhiều người khác bị gỡ khỏi trang báo.
Thư ngỏ có đoạn: “Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ukraine tự hào được tham gia cuộc chạy vì Hòa bình cùng với các đại biểu quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn phóng viên khi xem những hình ảnh của chúng tôi trong bản tin của Báo Hà Nội Mới chiều ngày 2/10. Điều đó rất có ý nghĩa: Một lời kêu gọi hòa bình từ trái tim Hà Nội.”
Tuy nhiên, điều mà Đại sứ quán Ukraine gọi là "trớ trêu" chính là hình ảnh của đoàn đại biểu và cờ Nga vẫn được giữ nguyên trong bài viết, còn tất cả hình có cờ Ukraine trên đường chạy đều "không cánh mà bay".
Đại sứ quán Ukraine viết: "Trớ trêu thay, bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay đang làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình: ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em và người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp, cưỡng bức, buộc hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh."
Cũng‌ theo đại diện của Đại sứ quán Ukraine, tờ Hà Nội mới vẫn chưa phản hồi gì về lá thư ngỏ kể từ ngày 4/10.
Tuy nhiên, sáng 6/10, BBC News Tiếng Việt kiểm tra lại bài báo nói trên thì thấy rằng, hình ảnh lá cờ Nga và đoàn Nga cũng biến mất, bị thay bằng hình đoàn chạy nói chung.
Về lý do gỡ hình, bà Nataliya cho biết bà không có suy đoán gì và vẫn chờ phản hồi từ tờ báo. Nhưng việc hình ảnh của đoàn Nga cũng bị xoá khỏi trang, theo bà, là "một phản hồi tốt".
'Có thể có sức ép từ trên xuống'
Trao đổi với BBC, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang cho rằng, có thể có sức ép, chỉ thị từ trên xuống cho báo Hà Nội mới:
"Theo tôi, không phải tự nhiên tờ Hà Nội Mới đã đăng hình rồi xoá đi mà chắc chắn có sự chỉ đạo từ trên cao. Tôi nghĩ có thể là Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã có chỉ thị cho báo Hà Nội Mới, làm ra động tác đáng xấu hổ này."
Gọi hành động rút hình đoàn Ukraine của Hà Nội mới là "buồn cười", ông Tạo nói ông không ngạc nhiên vì sau khi nước Nga xâm lược Ukraine và quan sát thái độ chính trị của Hà Nội, ông nhận thấy Việt Nam "xử lý rất dở".
mời người Ukraine tham gia chạy vì hòa bình mà không đưa hình ảnh của chúng tôi? Tại sao đăng rồi lại xoá? Thay vào đó, sao lại đăng hình cờ của quốc gia phát động chiến trang lớn nhất ở châu Âu? Ý đồ là gì?" bà Nataliya đặt câu hỏi.
Nhà báo Võ Văn Tạo cũng nêu vấn đề, vì sao một thành phố được phong danh là hoà bình mà không lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine.
"Giải chạy bộ này đâu có bài phát biểu gì liên quan đến cuộc chiến mà chỉ là sự góp mặt của các đại diện các đại sứ quán nước ngoài - có cả Ukraine lẫn Nga. Vì vậy, khi gỡ hình của đoàn Ukraine mà vẫn giữ hình của đoàn Nga thì tôi thấy vô cùng dở," ông Tạo nhận xét.
Phía dưới bài viết của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, nhiều người bình luận với chung một ý rằng người dân Việt Nam vẫn yêu chuộng hoà bình và hành động của tờ báo không đại diện cho tất cả.
Facebook tên Nguyen Nguyen viết: "Các bạn hãy luôn nhớ giúp cho chúng tôi một điều, báo Hà Nội mới là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Thành phố HN không phải là tiếng nói của nhân dân thủ đô."
Người tên Ky Mai viết: "Quá buồn và thất vọng với cái kiểu “ngoại giao cây tre” ngả nghiêng này, dù vẫn biết tở báo này không (và chưa bao giờ) đại diện cho những người dân yêu chuộng tự do, chính nghĩa của Thủ Đô!"
Còn Facebook Đặng Văn Ngô thì bình luận: "Báo Hà Nội mới không đại diện cho người dân Hà Nội, nó chỉ là một trong những công cụ thông tin tuyên truyền của đảng cộng sản Việt Nam, chịu sự kiểm duyệt của ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi luôn ủng hộ nhân dân Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến, cầu mong chiến thắng sẽ sớm đến với đất nước của các bạn. Lũ xâm lược Nga sẽ cầm chắc thất bại."
Số khác thì để lại lời "xin lỗi" trên trang Đại sứ quán Ukraine và thể hiện rằng người Việt Nam là dân tộc đã trải qua chiến tranh nên hiểu rõ giá trị hoà bình và luôn ủng hộ chính nghĩa.
Trước đó, 5/3, khi Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội tổ chức một hội chợ từ thiện nhằm gây quỹ quyên góp cho chính phủ và người dân Ukraine, nhiều người Việt Nam cũng đã tham gia đóng góp.
Theo đó, ngày 8/3, chỉ riêng những nỗ lực gây quỹ của võ sư-nhà báo Đoàn Bảo Châu và ông Nghiêm Sỹ Cường ở Hà Nội, đã quyên góp số tiền cho cả hai đợt là 461 triệu đồng để giúp người Ukraine.
Ảnh: Đoàn Đại sứ quán Ukraine tham gia "Giải chạy báo Hà Nội Mới" hôm 2/10 tại Hà Nội Ẩn bớt
Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và ngoài trời




Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

VỚI DÂN


Ghét nhiều Tướng Chán lắm quan
Chẳng ai chán, ghét đông DÂN bao giờ
Dân làm mới được ấm no
Dân xây mới có cơ đồ nước non
Từ ông, bà đến cha, con...
Gồng lưng chống chọi nắng dồn, bão giông
Giữ xanh ngô, lúa trên đồng
Chăm cho sây hạt, trĩu bông mùa màng
Dựng nên phố thị cao sang
Công trường, nhà máy rộn ràng nối ca
Lem quần áo
Sạm màu da
Bàn tay chai sạn ...
Đều là dân thôi !
Chiến tranh, giặc giã tới rồi
Xương phơi,
Máu đổ...
Ngàn đời là dân
Chỉ thừa tướng
Chỉ thừa quan
Không ai dám nói thừa dân bao giờ!
Thơ Nguyễn Đức Cơ.
PR. Thầy. Trò và lũ... " công bộc " !