Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

HQ 604 - nỗi khắc khoải Gạc Ma...

Lê Đức Dục
.

Gạc Ma - Ngôi Mộ của 64 vị Anh hùng.
Quyết định lịch sử trong trận hải chiến Gạc Ma 1988
.

TTO - Nhìn hình ảnh Trung Quốc đang mở rộng Gạc Ma, chúng ta không thể không nhớ tới con tàu HQ 604 vẫn còn đang chìm ở rìa đảo đá ấy cùng xương cốt anh linh của nhiều chiến sĩ Việt Nam...

Mấy tháng trước, hình ảnh tàu Trung Quốc bơm cát phủ lên đảo Gạc Ma khiến hòn đảo chìm này hiện ra trên những bức không ảnh mà Philippine đưa ra, dễ thấy Gạc Ma đang được mở rộng diện tích cả hàng trăm lần. 

Thế giới quan ngại về sự leo thang của Trung Quốc nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm biển Đông.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Đặt đá xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhớ Gac Ma uất hận dâng trào
Căm kẻ nào lệnh không được bắn trả?
Thương đồng đội trân mình dưới làn mưa đạn
Hồn thoát đi tức tưởi nghẹn ngào


Hôm nay,

Thắp nén tâm hương ,
Tưởng người tiết liệt.
Gương hiếu trung mãi mãi chẳng phai mờ,
Máu hào kiệt ngàn đời không đổi sắc.
Hiếu với dân chẳng quản máu xương rơi,
Trung với nước đâu chờ bia đá tạc!
Ô hô!
Có linh xin hưởng!

Sáng 13/3, tại Công viên Biển Đông - bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tự tặng mình mười sáu chữ vàng! He he


>> Sự "lặng sóng" đáng suy nghĩ
>> 
Xảy ra án oan, tòa phải chịu trách nhiệm

Nếu quả như vậy thì chả liên quan dính dáng gì đến mười sáu chữ vàng “của ta tặng ta” cả, trừ có láng giềng hữu nghị là sông núi liền nhau, thế thôi” (ĐDT).
Cảm ơn anh Đào Dục Tú! :                                                         
Ảnh: Hội nghị Thành Đô. Nguồn: trên mạng

Mẹ không muốn anh hùng

Có tượng đài nào mang lại hơi ấm cho mẹ? Có những ai đã từng ca tụng sự anh hùng của mẹ ngồi lại với mẹ bên mâm cơm? Như bất cứ người phụ nữ nào, mẹ chẳng muốn thành anh hùng.

Trung quốc xâm lược Gạc Ma 14.3.1988

    Những ngày này trên các phương tiện truyền thông thường nhắc đên Kỉ niệm chiến thắng 30/4, Tội ác của quân xâm lược Mỹ và QLVNCH...
     Những có một quân xâm lược khác s ngay lúc chúng ta chưa giải phóng miền Nam đã đánh chiếm Hoàng Sa rồi từ đó liên tục lấn chiếm các đảo đá, bãi chìm...Trường Sa - biển Đông của Việt nam, Một đội quân xâm lược tráo trở, đểủ cáng và vô cùng nham hiểm...
     Đó chính là quân xâm lược bá quyền Bắc kinh - Trung Quốc

Kết quả hình ảnh cho Nổ súng ở Gạc Ma
.
Đúng ngày này 25 năm trước, ngày , 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hi sinh, ba tàu hải quân bị bắn cháy trong cuộc chiến không cân sức. Cũng từ ngày này, đảo Gạc Ma rơi vào tay quân Trung Quốc xâm chiếm. Một phần tư thế kỷ trôi qua, quá khứ bi tráng, hào hùng, đớn đau đó đang được hậu thế ôn lại...
“Chúng ta nhìn lại sự kiện Gạc Ma 1988 và toàn bộ lịch sử quan hệ Việt - Trung để từ những bài học đau đớn đó xác định đường lối chiến lược ngoại giao đúng đắn và giảm tối đa thiệt hại cho mình” - đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán VN tại Trung Quốc (TQ), chia sẻ với Tuổi Trẻ trong những ngày tháng 3 bi tráng.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Gửi mẹ. Mẹ ơi !

Thơ: Xuân Lộc
Từ 81 tỷ lên 411 tỷ đồng... và còn hơn thế nữa...

Hẳn là Mẹ đau lòng lắm.
Mẹ Việt nam ơi !

Khi hiến dâng cho tổ quốc những đứa con
Chắc mẹ chẳng mong thành tượng đồng bia đá !

Tiết kiệm 20 năm: Gửi một căn nhà, nhận 3kg thịt lợn

>> ‘Phù thủy’ ngân hàng
>> Tiền vẫn vào tiết kiệm dù lãi suất giảm
>> Bi kịch đang đến với đồng Rúp Nga



FB Xê Nho Nvp

Trước hết là trích một câu chuyện đã viết từ lâu coi thử mọi người có thấy quen quen không:

“Năm 1790, một người bỏ tiền mua một mảnh đất ở trung tâm một thành phố lớn với giá chỉ có 58 đô-la. Đến năm 2001, mảnh đất này có giá chừng 1 triệu đô-la. Chà, chà, các bạn sẽ nghĩ, đầu tư vào đất là ăn chắc nhất, giá chỉ có lên, chứ không xuống. Thế nhưng nếu tính theo giá trị thời gian, chỉ cần lãi suất 5%/năm, món tiền 58 đô-la từ năm 1790 đến 2001 cũng đã lên trên 1,7 triệu đô-la chứ đâu cần mua đất”.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Hết Dê đến Gà...Khà khà !

Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã
.

 >> Dê của hộ nghèo “vào nhầm” nhà Bí thư Huyện ủy
>>   
Nhím cấp cho dân nghèo 'đi lạc' vào nhà quan xã


Dân trí 1.250 con gà đáng lẽ cấp cho người nghèo trong chương trình hỗ trợ “Nông thôn mới” nhưng từ Bí thư đến Chủ tịch cùng cán cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi. Người dân bức xúc gởi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo.

Theo phản ảnh của người dân xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam): Tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã trong chương trình “Nông thôn mới” thì toàn bộ 1.250 con gà này không đến với người dân mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi.
Bà Lê Thị Phiên (64 tuổi, trú thôn Thắng Đông 1, xã Quế An) trình bày: “Tôi bán đồ cho học sinh ở gần Ủy ban xã, ngày hôm đó tôi thấy cán bộ xã ai cũng chở 1 thùng gà con về nhà. Tưởng đâu họ mua, hỏi ra mới biết là cán bộ xã được cho mang về nuôi. Có người chở 200 con, có người chở 50 con”.

Bữa ăn cá thối và lũ trẻ đánh hội đồng bạn học

Đất Việt - Một công ty cung cấp thức ăn bán thịt, cá thối vào trường học. Một lũ trẻ lớp 7 đánh hội đồng bạn học. Hai câu chuyện buồn...

a
                 Cá điêu hồng thối được ướp hóa chất chở vào bếp ăn trường học.

Ghi cho riêng ta: Kỉ lục ngậm ngùi...

FB Lê Đức Dục.
Công nhân than lương không đủ sống
Nông dân vẫn ôm cày đi sau con trâu
Trẻ rẻo cao thiếu trường thiếu áo
Lính khơi xa vẫn bé nhỏ con tàu...

Kỳ diệu thế sân bay ta đầu tư nhiều tiền nhất
Rồi tượng đài cũng to nhất Asean
Sắp tới tháp truyền hình cao nhất thế giới
Hội chứng nước mình phải nhất thế gia


Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Nơi chốn của " Nhất "

>> Chưa giàu đã thích sang!.
>> Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá
>> 
Việt Nam xếp áp chót về đóng góp cho hành tinh và nhân loại

.

Tuấn Khanh Blog

    Năm năm nữa, bắt đầu từ hôm nay, tượng phật Thích Ca cao nhất thế giới sẽ được xây tại An Giang, Việt Nam. Tượng dự trù cao 81m, được khắc vào núi Sam. Theo lời mô tả trong lễ khởi công ngày 5/3, thì đây “là cơ hội để ngành du lịch tỉnh An Giang thu hút nhiều hơn nữa du khách gần xa, đưa thành phố Châu Đốc phát triển xứng tầm với tiềm năng và trở thành trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của tỉnh An Giang”.

  Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.

Quan trí - Dân trí và mất trí.

Blog Tiêu Phong
Cú đúp xăng dầu: Vừa tăng giá, vừa tăng thuế?


Hôm qua đi uống rượu về, thấy nhẳng nhải trên ti vi vụ lình xình đề xuất tịch thu xe vi phạm nồng độ cồn và gây tai nạn, đúng lúc anh Thiền Sỹ phó chủ nhiệm UBATGT quốc gia phát biểu... Rượu thì lâng lâng, tây tây, buột miệng chửi: Ôi cái định mệnh nhà anh!

Anh này là Khuất Việt Hùng, Tiến sỹ. Trước hay lên đài chém gió về giao thông, vì hồi đó anh giữ chức trưởng khoa gì đó thì phải của trường Đại học GTVT, đùng cái thấy anh đã lên quan. Giờ thì anh nói tịch thu vì cái thằng người nó vi phạm nó sẽ phải đền cho chủ xe nếu đấy là xe đi mượn. Anh Hùng bảo người vi phạm phải có trách nhiệm!!!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Việt Nam có thể mất Trường Sa ?

H1VN có thể bị mất toàn bộ các đảo, các cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa cho Trung quốc, nếu vẫn còn giữ nguyên chính sách “ba không” như hiện nay.
Trên quan điểm địa chiến lược, TQ chỉ có thể trở thành “đại quốc” khi các nước chung quanh “yếu”. Nếu các nước này đã là các nước “giàu” thì cũng phải làm thế nào cho họ ít nhiều lệ thuộc vào TQ. Đã từ lâu TQ là động cơ cho phát triển của cả khu vực (và thế giới). GDP của TQ lên hàng thứ nhì và ngân sách quốc phòng cũng hàng thứ nhì trên thế giới (150 tỉ đô là số công bố. Số thật sự có thể lên gấp đôi). TQ đã là một “nước lớn”. Các nước “giàu” trong khối ASEAN, hay Đại Hàn, Nhật đã “tương thuộc” một cách sâu sắc về kinh tế với TQ.

Ngày 3/9

, các đấng mày râu ngoài việc săn lùng quà tặng chị em, còn sáng tác những vần thơ hài hước. Vào công cụ tìm kiếm, gõ cụm từ "thơ vui ngày 8.3" sẽ có thật nhiều kết quả với đủ màu sắc.

Nhà nước pháp quyền: Chìa khóa vực dậy nền văn hóa xuống dốc của VN

.
KD: Văn hóa là nền tảng đạo lý một quốc gia. Nền tảng đạo lý đó bị tổn thương, mất mát, sức mạnh tinh thần, tâm hồn và những giá trị đạo đức XH đó liệu sẽ ra sao?
       Chưa lúc nào văn hóa nước Việt bị xấu xí như những năm tháng này. Đó là nỗi đau thấm thía. Nhưng giải pháp cụ thể ra sao, vẫn còn là dấu hỏi lửng lơ phía trước, dù trong bài viết, GS Trần Ngọc Thêm cũng đã chỉ ra.
———
.Văn hóa, đạo đức của người Việt đã xuống dốc tới mức ‘chạm đáy.’ Đó là nhận xét của một Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học danh tiếng trong nước chuyên nghiên cứu văn hóa-xã hội Việt Nam trên 20 năm nay.
Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm
Bình luận của Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận-Ứng dụng thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trần Ngọc Thêm, được đưa ra giữa lúc cách hành xử hung hãn, bạo lực, giành giựt của người Việt đang gia tăng báo động và hình ảnh người Việt càng ngày càng trở nên xấu xí hơn trong mắt của nhau và của bạn bè quốc tế.

Thất bại khi một dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi

.
TS Nguyễn Minh Hòa (Pháp luật TPHCM)
.
MTG - Cái sảy nảy cái ung, nếu không cẩn thận, hệ quả của các lễ hội không chỉ dừng lại ở sự nhốn nháo mà còn có nguy cơ đẩy dân tộc đến chỗ yếu đuối, tự ti và bạc nhược.

Ngày tế, lễ với công dân nhiều nơi có văn hóa gần gũi với chúng ta như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... diễn ra thật thanh bình và giản dị. Vào lúc giao thừa, người Đài Loan, Nhật Bản cùng nhau quây quần trong nhà. Sáng sớm, họ tới chùa đánh chuông, cầu mong sự tốt đẹp cho đất nước và nguời thân. Mọi sự diễn ra thật bình dị, ấm áp và sang trọng. Họ tin vào những gì họ có và tin vào ngày mai, cho dù Nhật là quốc gia nằm ở chỗ vỏ Trái đất yếu nhất, chịu rủi ro cao nhất nhưng phong thái của họ toát lên một vẻ ung dung tự tại
.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

‘Cướp có văn hóa’ và ‘tham có… văn hóa’

Kỳ Duyên
07-03-2015
Cướp lộc gây hỗn chiến ở lễ hội đền Gióng
Cướp lộc gây hỗn chiến ở lễ hội đền Gióng
Chúng ta ồn ào về sự cướp có văn hóacủa các lễ hội vinh danh và tưởng niệm quá khứ, nhưng thực ra, cả Thánh thần, và  nước Việt đều đang nửa cười nửa mếu vì lòng tham có văn hóa của người Việt hiện đại.
Mùa xuân là mùa của lễ hội. Và vì vậy đến thời điểm này, lễ hội vẫn cứ cờ quạt, kèn trống tưng bừng trên các… trang báo. Có điều, khi sự phẫn nộ bất bình về các hủ tục nhân danh lễ hội văn hóa như chém lợn (Bắc Ninh), đập đầu trâu đến chết (Phú Thọ) vừa lắng xuống, thì bỗng nổi lên một phát ngôn ấn tượng, khiến dư  luận XH được dịpMua vui cũng được một vàitrống canh(Nguyễn Du).

RU VỢ ngày 3/8


Kết quả hình ảnh cho Ru em võng chiều


À ơi…!
Mình ngủ đi mình
Đã hây hẩy gió, đã tành tạnh mưa
Nhà ta công sớm việc trưa
Nhỏ to, lớn bé cũng chờ mình thôi
Áo mình đầm đậm mồ hôi 
.Tóc mình thoang thoảng hương trời gió bay

Xóm làng ơi, đất trời ơi !
Xin yên lặng nhé, vợ tôi đang… khò!