Translate

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Ghi cho riêng ta: Kỉ lục ngậm ngùi...

FB Lê Đức Dục.
Công nhân than lương không đủ sống
Nông dân vẫn ôm cày đi sau con trâu
Trẻ rẻo cao thiếu trường thiếu áo
Lính khơi xa vẫn bé nhỏ con tàu...

Kỳ diệu thế sân bay ta đầu tư nhiều tiền nhất
Rồi tượng đài cũng to nhất Asean
Sắp tới tháp truyền hình cao nhất thế giới
Hội chứng nước mình phải nhất thế gia


Đến bao giờ dân nước mình không còn lo đói
Bệnh nhân nước mình không chen xếp kiểu cá mòi

Em đến trường không đu dây qua suối
Ra đường bình an không còn lo đường sá bẫy mạng người...

.
Ai cũng biết sau tỷ đô dự án
Những phần trăm lại quả chủ đầu tư
Dân cơ cực toát mồ hôi nộp thuế
Đời cháu chắt mình đã giả hết nợ chưa?

.
Ôi đất nước cái gì cũng nhất
Mà bao nhiêu dân nghe nhất nhất mừng vui
Thân trâu ngựa lại hèn cùng cơm áo
Ta ghi cho riêng ta một kỷ lục ngậm ngùi...


 .                                                                                                                                    11.3.2015 *

>>  
Nơi chốn của " Nhất "
>> Việt Nam định xây tháp truyền hình cao hàng đầu thế giới
>> Xây dựng nghĩa trang công viên lớn nhất Đông Nam Á tại Vĩnh Phúc
>> Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng lên tiếng về thông tin “bị trùm bao tải đánh giữa phố“
>> 
Ký hàng loạt cấp phép “cải tạo đất” trước khi nghỉ hưu... 1 ngày

Không có nhận xét nào: