Translate

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

HÈN một lũ!

3
 Tướng Phạm Chuyên, nguyên là Giám đốc Công an Hà Nội viết như vậy.


Tôi hèn
 Anh hèn…

 Chúng ta…hèn một lũ!
 Ai làm chúng ta trở nên hèn ?!
 Thiên thu muôn thuở.
 Còn đâu
 Bồn ngàn năm.

Lưỡi...


Tổ cha cái lưỡi kon Bò
Nếu mi còn dám ló vào thụt ra


Lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc năm 1946: của Hồ Chủ Tịch “Chúng ta muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng giặc… [Tàu] càng lấn tới”.

 "Nhà nước chưa có điều kiện"...Tịt   
 Đại pháo QĐND nòng bịt
 CAND. ND im như...thóc

 Nghiến răng bật khóc !
 Chôn cọc bịt sắt
 Đợi bay

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Đầu năm

Đầu năm chợt  nhớ đến... xiền
Ông Khoan nuối tiếc những ngày còn chin c 


 An ninh cần phải nhân văn 
“ Quạ lông hẳn trắng cớ giề lăn tăn"!?
.
.
Cái tầm của tổng bí thư

Khiến Đức giáo…Hoảng khư khư xin về

Chú ý! Chó ở sân sau

Nghiệm ra rằng. Phàm nơi nào cây xấu hổ mọc thì chỗ đấy loại cây chó đẻ không có chỗ chen chân !


Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Đầu ni...Cuối nớ

Đầu ni 

Chiện mình nỏ biết đầu hay cuối
Nhớ một thời mộng mộng mơ mơ
Suối róc rách, có nhạc và thơ
Một trời mơ cùng nỗi niềm nuối tiếc
Người thuở ấy giờ đã có chồng....!
Một thời đã yêu một thời để nhớ.

.


               ...Cuối nớ
   
     
      Khoảng khắc nớ hình như ai cụng có
.
Chỉ bây giờ mới dám kể ra thôi 
       Sâu trong ta một thoáng ngậm ngùi
   
    .Cái thời dám yêu bây giờ mới nói   
        Bây chừ  nói tình đầu hay tình cuối ?
   Chỉ còn là kỷ niệm mãi mà thôi….