Translate

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Thành công !

Chào đời cho đến cuối ...Đời !
Thành công ....Không đái ướt dày. Thành công
Hu ha...




Chấp làm gì cái lũ phản động
Năm xưa, sử sách biên lại, sau khi oánh cho quân Pháp sập mặt trận Điên Biên, bộ đội ta đầy lòng bao dung cho quân Pháp ăn uống đàng hoàng, đối xử tử tế.
Đó bà con cứ đọc sử để thấy đối với bọn ngoại bang khác giống, xâm lược, mang nợ máu với Nhân Dân mà quân ta còn từ bi đến thế. Nay, quân ta thắng trận Đồng Tâm giòn giã, chiến sĩ ta hi sinh anh hùng, Chủ Tịch nước tặng bằng khen. Vì thế nên lấy lẽ Quân tử đối lại cho bọn tiểu nhân được rõ mặt anh hùng, chấp làm gì cái lũ bè phái phản động.
Thiết nghĩ, quân ta nên gấp gấp trả lại hơn 500 triệu tiền phúng điếu đi. Làm thất thoát mỗi lần cả ngàn tỷ, lấy hơn 500 triệu tiền phúng điếu dành cho phản động. Thiên hạ cười cho thối mũi. Cổ Đức dạy: Tiểu nhân như cỏ, trượng phu như gió. Gió thổi cỏ rạp mình. Ta lấy lòng quân tử thu phục tự khắc bọn tiểu nhân rạp mình tuân phục. Còn rằng gió thổi mà cỏ chẳng rạp thì chắc chắn là ta chẳng phải cơn gió trượng phu rồi.
Quân ta đánh Pháp đi rồi, đuổi Mỹ xâm lăng, qua can qua vẫn xin bắt tay Tổng Thống Mỹ mới thấy dạ quảng đại bao dung của bên thắng cuộc. Không dừng lại ở đó, ta còn tỏ thiện chí khi nhận tiếp tế của nước Mỹ cho họ thêm tự tin vào lòng khoan dung của dân tộc ta.
Nên thôi, chính quyền ta nên trả lại tiền phúng điếu cho nó "anh hùng". Dù rằng bây giờ mà trả thì mang nhục thiệt!
.
Fb Nguyễn Thùy Dương

Không có nhận xét nào: