Trảm hôm qua phượng đỏ méo sân trường
Trảm hôm qua phượng đỏ méo sân trường
Đào hương nao điên cột hồi chăng lối.
Tối quan trí Dân cười khóc lao xao.
.....
Giữa Thủ Đô, mùa hoa phượng đỏ,
Đoàn kỵ-binh, tung vó nhịp nhàng.
Thu đi để lại lá vàng,
Ngựa đi để lại những hàng cứt xanh...
Hu ha
...
- PR. Đào đồng nghĩa với ...Trốn ! Hương ...đồng nghĩa với Làng.
" trốn làng " dân Nẫu phá cười ra ha
.
Cô giáo cứ nghịch chim con !
Con trai đi học về kể chuyện với mẹ :
- Ở lớp cô cứ hay tụt quần của con, rồi sờ chim con.
Mẹ không hỏi thêm con nói ngay với bố là Chủ tịch huyện. Ông bố điện cho cô hiệu trưởng :
- Sao cô có thể để những chuyện như vậy ? Cho cô giáo kia nghỉ việc ngay đi !
Cô hiệu trưởng vội lập hội đồng công bố kỷ luật. Cô giáo đứng lớp thút thít giải trình:
- Học sinh ị mà không thế thì rửa CCCC thế nào được ?!
....
Chuyện xảy ra ở Trường mầm non tư thục Trí Dân, lớp Chồi ! Vâng, đúng là chuyện CCCC bây giờ nó thế đấy ạ. Chả biết cô giáo có bị oan không phải chờ 17 vị thẩm phán giơ tay đã!
- Ở lớp cô cứ hay tụt quần của con, rồi sờ chim con.
Mẹ không hỏi thêm con nói ngay với bố là Chủ tịch huyện. Ông bố điện cho cô hiệu trưởng :
- Sao cô có thể để những chuyện như vậy ? Cho cô giáo kia nghỉ việc ngay đi !
Cô hiệu trưởng vội lập hội đồng công bố kỷ luật. Cô giáo đứng lớp thút thít giải trình:
- Học sinh ị mà không thế thì rửa CCCC thế nào được ?!
....
Chuyện xảy ra ở Trường mầm non tư thục Trí Dân, lớp Chồi ! Vâng, đúng là chuyện CCCC bây giờ nó thế đấy ạ. Chả biết cô giáo có bị oan không phải chờ 17 vị thẩm phán giơ tay đã!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét