Translate

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Chúng ta thà hy sinh. Quyết không sống nhục !

KhanhKim@

Sắp hết “Mười sáu chữ Vàng” và “Tinh thần Bốn tốt”

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, đã từng giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, với tình nghĩa anh em sâu đậm “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông”. Chúng ta vẫn đinh ninh chắc chắn rằng tình sâu nghĩa nặng đó sẽ kéo dài mãi mãi đến muôn đời sau trên tình hữu nghị “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” để từ đó sẽ xóa nhòa, đi đến xóa hết trong ký ức đau thương của dân tộc Việt Nam, những tội lỗi mà các Triều đại phong kiến Trung Quốc đã từng gây đau khổ cho dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử của ngàn năm đô hộ.

Nhưng thật cay đắng và bất hạnh cho Nhân Dân hai nước, cho hai dân tộc Việt - Hoa, tội lỗi mới lại một lần nữa ập tới, do tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh gây ra cho Nhân dân Việt Nam. Vẫn còn đó sự kiện năm 1977 ở biên giới Tây Nam, tháng 2/ 1979 ở biên giới phía Bắc, Đảo Gạc ma năm 1988, cùng Biến cố giàn khoan HD981 năm 2014 và hiện nay là các chuỗi đảo chìm của VN ở Trường Sa, Trung Quốc đang cải tạo biến chúng thành các đảo nhân tạo, thành căn cứ quân sự chuẩn bị cho bước đi nguy hiểm cuối cùng là thôn tính biển Đông…Nghiêm trọng hơn mấy ngày gần đây họ đã có các hành vi ngang ngược, khi các “Đồng chí” TQ tấn công, đánh đập, thu ngư cụ, đập phá cướp bóc tài sản các Tàu cá của Ngư dân của các “Đồng chí” Việt Nam, đang bắt cá ở ngư trường truyền thống của mình là quần đảo HS. thế là hết “Mười sáu chữ Vàng”, tinh thần “Bốn tốt” và câu nói “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” nay, “Hình như” đã không còn ý nghĩa.

Từ lâu cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã là của VN. Vì từ thế kỷ 17 đến nay, dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, chế độ Thực dân cũ hay mới và nay dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa, các Nhà nước Việt Nam quá khứ và hiện tại đã, đang liên tục và thật sự thực hiện quyền làm chủ của mình một cách hòa bình trên 2 quần đảo này.

Giờ đây một số người lãnh đạo Trung Quốc leo tiếp những nấc thang nguy hiểm, lập lại những sai lầm lịch sử của tổ tiên, ông cha họ. Họ đang thực hiện giấc mơ bành trướng cổ xưa, từ “Giấc mơ Trung hoa” (đại Hán) thời hiện đại đến một TQ mới trỗi dậy trong hòa bình, cậy sức mạnh của cường quyền, bá quyền nước lớn. Chúng đang xâm lấn, gậm nhấm dần bờ cõi của VN, bất chấp thông lệ quốc tế về luật biển 1982, tự vẽ ra đường lưỡi bò liếm gần trọn 80% diện tích biển Đông mà không dựa vào bất cứ luận chứng, cơ sở khoa học nào để cho ra cái gọi là “Lợi ích cốt lõi”, cùng cái gọi là “Lợi ích quốc gia”, để bành trướng, chà đạp pháp lý quốc tế về luật biển, cùng với cả đạo lý, lẫn cả đạo nghĩa bằng thứ chủ nghĩa cường quyền.

Thế giới ngày nay hình như đang bị xáo trộn, bởi Luật pháp quốc tế đang bị coi thường, ai muốn làm gì, muốn lấy gì, muốn cướp gì cũng được, mạnh ai nấy làm, “Lẽ phải hình như đang thuộc vào kẻ mạnh” bởi những hành vi xâm lược, bành trướng, bá quyền và áp đặt cường quyền đã không bị trừng phạt thì còn đâu là trật tự của thế giới mới, Thế kỷ 21 thế kỷ thời @? một thế giới văn minh, hòa bình và thịnh vượng, lại có lối hành xử như thời cổ đại, “Cá lớn nuốt cá bé”. Từ vụ Putin và Ukraine không lâu, nay lại đến Việt Nam đang là nạn nhân của một Ukraine thứ 2 được lặp lại ở Châu Á. Thật đáng buồn thay cho thế giới ngày nay. Thế giới văn minh nhưng lại có những toan tính bẩn thỉu không phù hợp với thời đại văn minh của nhân loại, văn minh thời @.

Một lần nữa nguy cơ chiến tranh đã làm nhức nhối, làm tổn thương con tim và thử thách lòng yêu nước và quyết tâm chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt. Trong cuộc đấu tranh mới này sẽ vô cùng phức tạp, ẩn chứa nhiều hiểm họa khó lường. Đảng và Nhà nước VN đã và đang làm tất cả những gì vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự bình yên của đất nước mà vẫn giữ được hòa khí, để có thể cùng chung sống hòa bình, để tránh một cuộc chiến tranh mà vẫn giữ được độc lập, lợi ích quốc gia và chủ quyền dân tộc. Thế nhưng với dã tâm bành trướng bá quyền bởi cái “Ước mơ Trung hoa” (Đại Hán) mà Chính quyền Bk đang ấp ủ đã biến một “Trung Hoa to lớn thành một TQ tiểu Nhân”. Họ đã và đang chà đạp lên công lý, áp đặt cường quyền.

Nhân dân VN có truyền thống thủy chung, sống có trước, có sau với bạn bè, đồng chí. Vì tình hữu nghị với Nhân dân TQ, Chính phủ và Nhân dân VN đã nhiều lần khẳng định kiên quyết đấu tranh và kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước, đó là ý nguyện chung của hai dân tộc, của Nhân dân Trung Quốc và Nhân Dân Việt Nam. Nhân Dân VN mong muốn và vẫn tin tưởng rằng trong tương lai, Nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật, sớm chặn bàn tay bành trướng, bá quyền của một số người lãnh đạo Trung Quốc đã có những hành vi “Bất chính, bất nghĩa, bất chấp luật pháp quốc tế”, đã làm tổn thương đến tình Hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tình cảm của hai dân tộc Việt – Hoa đã một thời dày công vun đắp.

Thế giới ngày nay không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, đã từng trải qua bao năm tháng khốc liệt của chiến tranh tàn phá, chết chóc đau thương và cái giá phải trả bằng xương, bằng máu để có được hòa bình, độc lập, tự do. Vì thế nhân dân VN quá thấu hiểu thế nào là chiến tranh vì những hậu quả chiến tranh tàn khốc, thấm sâu vẫn còn đó. Chính vì vậy Nhân Dân VN càng trân trọng giá trị của mỗi ngày có hòa bình. Giờ đây bằng các hành vi ngang ngược của mình TQ đã và đang dồn Việt Nam đến chân tường về chủ quyền lãnh thổ, Nhân Dân VN không còn bất cứ lựa chọn nào khác là buộc phải cầm súng. Đó là điều không bao giờ muốn, Nhưng đó cũng là câu trả lời đanh thép đối với nhà cầm quyền TQ. VN đã sẵn sàng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mình bằng bất kỳ giá nào. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt luôn là nạn nhân của các cuộc xâm lăng, vì thế người VN không bao giờ, là người “khơi mào” đầu tiên trong các cuộc chiến, chỉ cầm vũ khí khi buộc phải tự vệ bởi “Việt Nam không bao giờ là người tuốt gươm ra trước nhưng sẽ là người sau cùng tra gươm vào vỏ”. Đó là chân lý, đó sức mạnh quật cường và “Gien” chiến thắng luôn thuộc về chúng ta vì chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có quyền tự hào về điều đó.

Giờ đây tình hữu nghị của hai dân tộc rất mong manh sẽ chỉ còn là ký ức đang bị phai mờ, ác mộng chiến tranh đang treo lơ lửng trên đầu hai dân tộc, bởi nhà cầm quyền hiếu chiến Bắc kinh. Còn đâu nữa tinh thần “Bốn tốt”, thế là hết “Mười sáu chữ Vàng”. Viết đến đây tác giả nhớ lại câu nói “Bất hủ” của bậc Tiền Nhân.

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Hoàn toàn định phận ở sách Trời
Cớ sao quân giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Ảỉ Chi lăng, Bạch Đằng Giang và Gò Đống Đa cửa tử sẵn sàng là mồ chôn quân xâm lược

Ngày 20 tháng 6 năm 2015

Vĩ thanh:“Sống, chiến đấu…” muốn “chiến” thì phải “sống” cái đã, “sống” là số một, sau sống mới là “chiến”, “chết” rồi thì “chiến” với ai, chẳng lẽ với Tào Tháo?”
Ai chả sợ chết
Sợ chết là đúng qui trình rồi còn gì. Còn nói VN ta anh hùng, không sợ bất cứ kẻ thù nào là cũng nói bừa thôi và hơi bị “chập cheng” đấy, mà nói cho oai thôi, đối phương nó không chấp.
Làm nhà báo cách mạng lại càng sợ chết, nhất là bị cắt sinh mệnh chính trị. Quen được dạy dỗ nuôi dưỡng từ bé, đảng cho nên người, cho ánh sáng, dắt ra khỏi bùn lầy, đêm đen… bi giờ bỗng dưng đảng phạt, không cho chức, không có tiền thì sống sao? Vậy tội gì mà phê bình Tổ chức, đảng…để đảng, tổ chức giận dù vẫn thấy họ có nhiều cái dở. Thôi! Cứ hô to khẩu hiệu “còn đảng còn mình” cho nó lành.

Không có nhận xét nào: