Translate

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

" Biến Dị - Biến Tướng "

Ơ hay nhỉ...
Ơ tài ...Thế mà nghỉ hông ra.
Nên ta suốt đời loanh quoanh chỉ là thằng bán mắm ?!
Thật.
.

Gốc lan đột biến giá 17 tỷ và sự thật gây sốc
Nhánh lan này có giá ...17 tỷ

Thiên hạ xôn xao lan biến dị giá lên tiền tỷ.
Đã biến dị thì trăm thằng dớ dẩn mới được một thằng ra hồn.
Ngồi ngẫm... Sao dạo này thiên hạ đú thế. Đất nước mình giầu có đến mức ấy sao.
Hóa ra chỉ mấy đại gia với mấy anh chàng buôn bán. Còn lại a dua theo thời.
Nhưng đại gia thực ra cũng chả mấy người khoái lan. Họ khoái tiền hơn. Khoái tiền, lao tâm khổ tứ đãi cứt gà lấy tấm bòn tiền mà lại bỏ ra tiền tỷ mua lan đột biến sao?
....................


Giờ thì biết rồi...
Đại gia kết lan biến dị, dùng để kính biếu quan, xin dự án. Nhẹ nhàng mà chẳng ai bảo hối lộ.
Tài.
Quan bé biếu quan to để được thăng tiến.. Nhẹ nhàng mà chẳng ai bảo là hối lộ...
Tài.
Quan to thấy vài cái mầm lan dớ dẩn...lại đùn ra thị trường...
Cứ vậy thành chu trình khép kín. Ảo mà thành thật. Cái mầm lan như lõ chó với vài cái hoa là lạ thành chức thật, thành tiền thật.
Và các quan đều trong sạch thật. Lò đốt củi chứ lò nào đốt phong lan.
Mà nó chỉ đắt theo mùa. Sau mùa Đại hội lại rẻ như bèo ngay lập tức.
Bác nào không tin thì đến sau tết nguyên đán 2021 sẽ thấy.
Thật.
.

( chuyện bên nhà Fb lão Mai Tiến Nghị )

PR: 
Lan đa cấp
Ló là sản vật - chỉ thời Đảng ta mới có
Vậy cho vuông bác Mai ạ

Không có nhận xét nào: