Translate

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Bạn tôi 5

Họa bài thơ :KHI NÀO THẤY của NT XUÂN HOÀNG

KHI NÀO THẤY

 XUÂN HOÀNG 
( Một nhà thơ cùng thời của cha tôi có một tâm hồn thơ & nhân cách lớn )
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi

Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm, 
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.


( Tác giả: Xuân Hoàng- 
5/1981)
Bài họa của Hat Cat


EM ĐÃ ĐẾN TÌM ANH NƠI BẾN ĐỢI

( Nghich mà liều họa lại bài thơ của nhà thơ Xuân Hoàng )


Em đã đến tìm anh nơi bến đơi…
Bến lạnh tanh nào thấy bóng ai người
Cây đa vẫn che trời mát bóng
Vẫn vi vu côi cút gió bờ môi…

Em đã đến tìm anh nơi bãi vắng
Bãi nín thinh cát mịn lún dấu chân
Biển vô tình xô sóng trào bọt trắng
Cánh buồm căng tít tắp gió lặng thầm

Em lại đến tìm anh chiều tĩnh mịch.
Hoàng hôn mờ rắc tím áo vai em
Nắng cứ hắt điêu linh chiều vô định
Tiếng chip chiu chim về tổ ấm êm

Và trong veo mặt hồ núi biếc
Vẫn in mây ngậm gió sớm yên bình
Thiên nga em rã cánh xoài bờ cỏ
Mắt khép buồn xa vĩnh viễn bình minh


Dẫu có ngâm trong mắm.
Vùi trong cát...
Cũng liều một phen

  


Đến bên anh khi nào em nhạt thếch
Róc rách đâu đây dòng mắm nhỉ lao sao
Chắp cái một, lưỡi em tê cứng
Mặn chao ôi!  Sao thấy bảo ngọt ngào

Anh vậy đấy như ngàn xưa truyền lại

Ngan ngát hương mắm nhỉ đậm đà
Hổ phách trăm năm chắt chiu quà biển
Chung thủy mặn nồng…Nghe sao điên điên!

Gắn bó với anh thôi ! Em quyết vậy
Khói lam chiều lan mái ấm liêu xiêu
Cơm  đạm  bạc chỉ rau chấm mắm
Hai quả tim...vàng một giấc mơ tiên

Biển mênh mang trời mây non nước
Gió thênh thang ghe ra lộng vào khơi
Dừa xõa tóc trãi bóng dài hong nắng
Cánh võng đưa trưa một giọng ầu ơ



Không có nhận xét nào: