4,7 triệu cho một đại biểu !?
Năm 2021, ngân sách dành cho bầu cử là 1.500 tỷ đồng. Lấy mốc kỳ trước để ước tính, chi phí bình quân cho một đại biểu dân cử vào khoảng 4–5 triệu đồng. Tính trên đầu người dân, mỗi công dân góp chừng 15.000 đồng cho một chu kỳ 5 năm. Một con số không lớn.
Nhưng vấn đề không nằm ở phép chia.
Tiền bầu cử không chỉ là tiền hòm phiếu, bồi dưỡng, hội nghị hay in ấn. Nó là chi phí để nhà nước tái xác nhận tính chính danh của mình trước nhân dân. Một xã hội văn minh sẵn sàng trả giá cho thủ tục dân chủ, miễn là thủ tục ấy dẫn tới thực chất.
Sau bầu cử, mỗi đại biểu Quốc hội còn tiêu tốn vài trăm triệu đồng mỗi năm cho hoạt động – lương, phụ cấp, hành chính, tiếp xúc cử tri, giám sát. Nghĩa là chi phí thật sự không dừng ở ngày bỏ phiếu, mà kéo dài suốt nhiệm kỳ. Câu hỏi vì thế càng không thể đơn giản.
Một đại biểu đáng giá bao nhiêu?
Nếu họ thực sự phản biện độc lập, dám nói điều cần nói, dám bảo vệ lợi ích công cộng trước lợi ích cục bộ, thì vài triệu đồng để chọn ra một tiếng nói như vậy là một khoản đầu tư rẻ. Quyền lực được giám sát thì xã hội tiết kiệm được những sai lầm đắt đỏ hơn rất nhiều.
Nhưng nếu đại biểu chủ yếu làm nhiệm vụ hợp thức hóa các quyết định đã có sẵn, ít tranh luận, ít tạo khác biệt, thì dù chi phí chỉ bằng nửa, nó vẫn là khoản chi khiến người đóng thuế phải trăn trở.
Bầu cử không đắt. Sự im lặng mới đắt.
Và điều người dân muốn biết không phải là 1.500 tỷ đã chi vào đâu – mà là sau từng lá phiếu, quyền lực có thực sự quay về với dân hay không.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét