Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Hoài sơn...lên non.

 






Cuối năm lên non một Sơn Hoài
Rừng xanh suối nhạc chốn nên thơ



Chim bay thao thiết chiều gác núi
Lửa ấm bên khe yên giấc mơ


Ấm nước reo như lời mời gọi
Chẳng chờ đông đủ vẫn quân hành


Một mình giữa núi không đơn lẻ
Luyến lưu non nước… lại tìm về.



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nhà phố chật,
đâu ra vườn rộng.
Chỉ giàn lan nhỏ nơi hiên hẹp,
Lớn lên cùng mưa nắng Phong Lan

Nở đên Thì
Lặng thinh đi...
Giàn lan giữ giùm ta kỷ niệm mưa nắng những cung đường đã qua
mưa rừng, bụi đỏ và
cả những đoạn đời không kịp quay đầu nhìn lại.

Cuối năm,
Một mình với giàn lan cũ,
chợt hiểu: Một đời mưa nắng Phong lan
Như ta
chỉ cần sống như mình mong đủ lặng
Trải cùng đời Nhẹ một chút lòng
Thế thôi