Translate

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

Chiều đông...

 







Ai đó viết
Vẫn mùa thu lá rơi rơi
Như tôi dường tận cuối trời đợi ai...


Chiều Đông

Cuối đông rồi, gió cũng thôi
Lối quen khép lại một trời cũ xưa
Bước chân chậm một chiều mưa
Nghe trong lồng ngực nắng vừa tắt reo

Bàng không rụng nữa lá gieo
Thời gian dừng lại chiều nhàu lặng thinh
Người đi để lại bóng in
Chao qua một thoáng… rồi chìm hư không

Cuối đông nốt lặng trong lòng
Chưa sang xuân, cũng nỗi mong trở về
Bên căn gác nhỏ câu thề
Một màn sương thẵm ly quê ơi người…

.
https://www.youtube.com/watch?v=iX7EERgYUlQ

Không có nhận xét nào: