Đi tìm sự thật !
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.... Có những con đường đi rồi mới biết !
Translate
Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026
Hoài sơn...lên non.
Cuối năm lên non một Sơn Hoài
Rừng xanh suối nhạc chốn nên thơ
Chim bay thao thiết chiều gác núi
Lửa ấm bên khe yên giấc mơ
Ấm nước reo như lời mời gọi
Chẳng chờ đông đủ vẫn quân hành
Một mình giữa núi không đơn lẻ
Luyến lưu non nước… lại tìm về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét