Tết đến.
Lương hưu, tiền chế độ thương tật gộp hai tháng, ba tháng, thêm vài khoản nhận trước Tết. Có tiền trong tay, nhưng lại thấy chùn chân.
Tết này không dám du xuân. Trong lòng vẫn nhớ mùa xuân trải khắp đất nước mình lắm. Năm 2025, đất nước đổi thay dữ dội: 63 tỉnh thành còn 34, bỏ cấp huyện, xã phường sáp nhập. Muốn đi để nhìn cho tận mắt đời sống dân mình sau một năm biến động. Nhưng rồi lại thôi. Ra đường sợ sơ suất vướng luật giao thông, bị phạt. Nha Trang thì biển còn động, sóng lớn, nước lạnh – với người già như mình, không khéo thành dại. Nghĩ vậy nên đành nằm nhà cho lành.
Tivi thì toàn tuyên truyền với văn nghệ nhạt, xem cũng mệt, nên tắt. Tết này chỉ còn một thú vui tử tế: đọc sách, ghi chép, và nghĩ.
Chưa bao giờ tôi thấy câu nói của ông chủ cà phê Trung Nguyên đúng như lúc này:
“Tiền nhiều để làm gì?”
rôi tự hỏi:
- Kiếm được tiền mà không dám tiêu, thì kiếm tiền để làm gì?
.
Hèn chi câu được Dân gian mắt hấp háy thường nhắc nhau mấy bữa nay: Tiền trong dân còn rất nhiều...?
Là vậy!
> https://www.tiktok.com/@toinguoicongsan/video/7505629251790572818
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét