> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/khi-ca-nuoc-trong-con-sot-tien-va-vang.html#more
Pr.
Khi cả nước trong cơn sốt tiền và vàng…
Chưa bao giờ tôi thấy xã hội mình chạy loạn như bây giờ: lo giữ tiền, lo mua vàng, lo chốt đất, lo sợ ngày mai rỗng tay. Người lớn quay cuồng, trẻ nhỏ bơ vơ.
Tiền từ phương tiện sống đã thành cứu cánh tinh thần. Vàng từ vật tích trữ đã hóa niềm tin cuối cùng.
Bài viết của thầy Giang không trách ai riêng lẻ. Nó chỉ ra một điều đau hơn: loạn không phải vì nghèo, mà vì tâm loạn. Khi “duy tiền – duy vàng” lên ngôi, thì duy lý và duy tình tự rơi rụng. Gia đình xao xác, trẻ con không còn chỗ để học làm người trước khi học làm giàu.
Làm giàu không có lỗi. Nhưng làm giàu mà bỏ rơi văn hoá, đạo đức và con người thì cái giá phải trả không nằm trong két sắt – mà nằm ở những thế hệ rời bỏ quê hương trong lặng lẽ.
Bình yên không mua được bằng vàng.
Bình yên bắt đầu từ một căn bếp còn tiếng nói dịu,
một bữa cơm có cha mẹ ngồi cùng con,
và một xã hội biết dừng lại để thở trước khi lao theo đám đông.
Đọc để chậm lại.
Chậm để còn giữ được người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét