Tuổi lớn
Nhiều lời khuyên: Bớt leo trèo đi...!
Hãy nhìn bầu trời xanh qua khung cửa
Bình minh lên
Chiều xà cũng thế
Bao chuyện cũ ùa về…
Trời xanh tuổi thơ
Cánh rừng xanh – xanh màu lính
Những vệt dài tắp tít
Một thời chân đi mù mịt
Một khung trời tung bông trái phá
Rách rồi
Được vá
Khung trời rộng bao la
Đi bao giờ hết được
Dài và rộng đến thế…?
Đi mỏi - Rồi cũng về
Vậy thôi !
1 nhận xét:
Định mệnh nào cho ta gặp nhau
Góc rừng êm róc rách suối mơ
Mây gió trong lành chiều êm trôi
Đêm lấp lánh sao thanh xanh
Môi mọng chín - Trái táo ngọt đầu cành
Mắt trong mắt đắm đuối gặp vội!
Thương và Yêu đâu có tội
Khao khát tự do. Khao khát ...Tình
Đăng nhận xét