Translate

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

Độc lập - Tự do & Hạnh phúc ?

 Hỏi ChatGPT






"Chúng ta" kêu gọi, hô hào quần chúng nhân dân đứng lên cướp chính quyền, đánh đổ giai cấp thống trị và chủ nghĩa tư bản bóc lột . Để rồi " chúng ta " lại đưa con em mình đi cho chủ nghĩa tư bản "bóc lột" tiếp???


" Một hình ảnh lan truyền trên mạng, chưa rõ phát biểu nguyên văn, nhưng gợi ra câu hỏi…”!?

Một câu hỏi không dễ chịu, nhưng cần được hỏi.

Ngày trước, “chúng ta” kêu gọi quần chúng đứng lên lật đổ giai cấp thống trị, chống bóc lột, giành quyền làm chủ.
Nhân danh lý tưởng, nhân danh nhân dân.

Rồi lịch sử xoay vòng.
Một giai cấp thống trị mới hình thành — cũng nhân danh nhân dân.
Và chính nhân dân ấy lại được đưa đi làm thuê, đi xuất khẩu lao động, đi bán sức mình cho… chủ nghĩa tư bản mà ta từng lên án.

Vậy thì câu hỏi là:
Ta đã đánh đổ cái gì?
Hay chỉ đổi người cầm dây, còn sợi dây thì vẫn thắt vào cổ dân?

Lính già ngẫm lại, không cay cú.
Chỉ buồn.
Vì lý tưởng sinh ra để giải phóng con người —
không phải để hợp thức hóa những vòng lặp quen thuộc của quyền lực.
 Hỏi ChatGPT

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Ngày trước, người ta kêu gọi quần chúng đứng lên giành chính quyền, đánh đổ áp bức, giải phóng con người.
Đó là một thời khắc lịch sử, với nhiều hy sinh thật.

Nhưng lịch sử không đứng yên. Khi một trật tự mới hình thành, câu hỏi không còn là ai cầm quyền, mà là người dân được sống thế nào.
Nếu sau “giải phóng”, kinh tế bế tắc, tự do hạn chế, và “xuất khẩu lao động” trở thành một cứu cánh dài hạn, thì cần nhìn lại mối quan hệ giữa ba khái niệm từng được đặt cạnh nhau: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Độc lập không tự động sinh ra tự do.
Tự do không tự nhiên dẫn đến hạnh phúc.
Và hạnh phúc của người dân không nên được đo bằng số người phải rời quê hương để mưu sinh.

Chỉ ngẫm — không kết tội.
Vì bản thân lính già cũng mất đên 5 năm đi XKLĐ