Translate

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Sụ chính danh của 32 người Cuba bỏ mình tại Venezuela ?!

Rùa Tiên Sinh





CUBA ĐỂ QUỐC TANG Ở VENEZUELA-MÀN HÀI CHÍNH TRỊ BẨN THỈU CỦA NHỮNG CHẾ ĐỘ HẤP HỐI.
Xin hỏi nghiêm túc các cụ:
Cuba có chiến tranh với ai không? Không.
Venezuela có bị Mỹ tuyên chiến không? Không.
Liên Hợp Quốc có cho phép can thiệp quân sự không? Không.
Vậy thì cái gọi là "chiến sĩ Cuba hy sinh tại Venezuela" là hy sinh cái con mẹ gì?
Lính Cuba chết trên đất Venezuela không phải anh hùng, không phải liệt sĩ, mà là bằng chứng sống (à quên, chết) cho việc Cuba can dự quân sự trá hình để giữ ghế cho Maduro.
Một đất nước thiếu điện, thiếu xăng, thiếu ăn, dân phải xếp hàng mua bánh mì, vậy mà lãnh đạo vẫn có đủ mặt dày để tuyên bố sẵn sàng "bảo vệ chủ quyền Venezuela bằng sức mạnh"
Sức mạnh nào?
Sức mạnh cúp điện luân phiên à?
Hay sức mạnh tem phiếu phiên bản 2026?
Cái buồn cười nhất không phải là Cuba nghèo, mà là Cuba vẫn diễn vai "chiến binh cách mạng" trong khi khán giả đã bỏ về từ 30 năm trước.
Cuba ơi! Liên Xô sụp đổ hơn 30 năm rồi.
Phong trào cộng sản Mỹ Latin cũng sụp đổ rồi.
Thế giới đi sang AI, chuỗi cung ứng, công nghệ 15 năm rồi
Còn các ông vẫn để Cuba chơi bài… liệt sĩ xuất khẩu. Thực sự các ông đang làm cái gì vậy?
Hy sinh ở đây thực chất là:
Lính đi làm thuê cho một chế độ độc tài khác.
Chết vì can dự bẩn, rồi về nước được tắm rửa bằng ngôn ngữ tuyên truyền.
Quan tài đổi lấy vài dòng "anh hùng quốc tế”" trên báo đảng.
Cuba bây giờ giống hệt một xác ướp Liên Xô đội mồ sống dậy, vẫn mặc áo cách mạng, vẫn giơ nắm đấm chống Mỹ, trong khi ruột đã rỗng, chân đã run, dân thì đói.
Không điện.
Không xăng.
Không tiền.
Không tương lai.
Nhưng rất dư một thứ: SẠO NGÔN CÁCH MẠNG, SÁO NGỮ CỰC NẶNG.
Đỉnh cao của sự trơ trẽn là khi Miguel Diaz-Canel đứng lên tuyên bố Cuba "sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Venezuela bằng sức mạnh".
Nghe mà buồn cười đến mứcs xúc phạm trí tuệ người nghe.
Sức mạnh nào?
Sức mạnh cúp điện 18 tiếng/ngày?
Sức mạnh dân bỏ nước vượt biển sang để quốc Mỹ sống ?
Hay sức mạnh đội quân đói giã họng nhưng miệng vẫn hô khẩu hiệu : Chúng tao mạnh nhất vùng Cariber ?
Cuba hiện nay không phải quốc gia cách mạng, mà Cuba là một bảo tàng chính trị sống, nơi người ta đem xác lính ra trưng bày để chứng minh rằng : Chúng tao vẫn còn lý tưởng.
Thằng Rùa nói thẳng dù có đau lòng thì sự thật vẫn không che dấu được rằng :
Nếu không có lính Cuba chết ở Venezuela, thì Cuba không có gì để chứng minh rằng mình còn tồn tại trên bản đồ chính trị thế giới.
Nên phải gọi là "hy sinh" .
Phải làm quốc tang.
Phải khóc to.
Phải dựng lên một bi kịch giả tạo để che giấu một sự thật rất tàm nhẫn của giới cầm quyền rằng : Cuba đang sống nhờ vào cái chết của chính con em mình. Một chính thể đang dùng máu của con em mình nuôi một loại ung nhọt của thế giới, nếu không có cái chết như thế này, thế giới đã lãng quên Cuba lâu rồi. Thật tàn nhẫn.
Cuba không bảo vệ Venezuela. Cuba bảo vệ chuỗi sinh tồn của các chế độ cùng phe.
Hôm nay giữ cho Maduro.
Ngày mai mong ai đó giữ lại cho Cuba. Và cái gọi là "hy sinh" trong câu chuyện này nghe không hề thiêng liêng. Nó rẻ tiền, lố bịch, và xúc phạm khái niệm hy sinh thật sự.
Hy sinh là khi bảo vệ TỔ QUỐC mình.
Không phải chết thuê cho một ván bài chính trị đã mục ruỗng từ thế kỷ trước.
Còn Venezuela?
Maduro không cần "chủ quyền" ,Maduro cần người chết thay. Cần đồng minh chết hộ để chứng minh rằng "tao không cô đơn ".Và Cuba - trong cơn đói, cơn tuyệt vọng - chấp nhận bán máu chính trị.
Đây không phải quốc tế vô sản.
Đây là liên minh xác sống.
Chế độ sắp chết nắm tay chế độ hấp hối, kéo nhau xuống hố, rồi gọi đó là tình đoàn kết vô sản. Thật mỉa mai.
Đừng gọi họ là chiến sĩ.
Đừng gọi đó là hy sinh.
Đó là lính đánh thuê cho ý thức hệ đã chết, bị bọc lại bằng ngôn từ thiêng liêng để dân trong nước khỏi đặt câu hỏi.
Câu hỏi đáng sợ nhất mà giới lãn đạo Cuba không muốn nghe và không bao giờ trả lời là:
"Tại sao con tôi chết ở Venezuela, trong khi Cuba không có chiến tranh? " nên họ phải làm quốc tang, không phải để thương tiếc, mà để bịt miệng dư luận trong nước.
Rùa em chốt lại một nhận xét riêng của bản thân em thôi, không phải là một lời tuyên bố : Cuba không còn xuất khẩu cách mạng, mà đang xuất khẩu… quan tài chính trị. Khi một chế độ phải phong anh hùng cho những cái chết vô nghĩa ở xứ người, đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nó đã cạn sạch tương lai. Rùa Tiên Sinh



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

cứ nói toẹt, cái đám lính đánh thuê cho thằng độc tài thì có gì hay ho mà cứ phải tung hô không công cho nó.
Cần gọi thẳng là lính đánh thuê chứ chiến sĩ chiến siếc, hy sinh hy siếc gì.
Đừng rẻ rúng chữ nghĩa, rẻ rúng báo chí như thế !