Translate

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Thơ cho hiền nhỉ ?

 Trần Nhương







VỪA ĐỦ

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ cho anh được là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy — vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ qua thời non nớt
Nét thục hiền pha chút đành hanh
Trong vững bền còn chút mong manh
Trong đằm thắm — mầm nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em đài trang còn giữ nét chân quê
Biết cộng vào nhưng hiểu đem chia
Lòng ngay thẳng — còn khôn che đậy.

Em già dặn còn nguyên nét non dại
Em tươi vui pha chút ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ thôi miên
Em gìn giữ — một phần nổi loạn.

Anh khao khát với tim lãng mạn
Chỉ mong đời
vừa đủ
để yêu em.

Không có nhận xét nào: