Hỏi ChatGPT
AI – HIỂU CHO ĐÚNG ĐỂ CÙNG NHAU TIẾN BỘ
Tôi đã ngoài bảy mươi.
Lính già rồi.
Gặp AI, không coi mình là người dạy dỗ, mà coi là đang học một người bạn trẻ, giỏi công nghệ hơn mình rất nhiều.
AI là gì?
AI – Trí tuệ nhân tạo – không phải con người, nhưng cũng không phải thứ gì huyền bí.
Nó là sản phẩm do con người làm ra, để mô phỏng một phần năng lực trí tuệ của con người.
AI làm được nhiều việc:
-
Đọc, viết, dịch;
-
Nhìn ảnh, nghe tiếng;
-
Tổng hợp, suy luận;
-
Hỗ trợ sáng tạo.
Nhưng cần nói rõ:
AI không có ý thức, không có cảm xúc thật, không có trải nghiệm sống như con người.
Có thể hiểu AI qua mấy lớp rất giản dị:
Thứ nhất: Dữ liệu – ký ức vay mượn
AI học từ sách vở, báo chí, hội thoại, hình ảnh…
Không có dữ liệu thì AI không biết gì.
Ký ức của AI là ký ức mượn từ nhân loại.
Thứ hai: Mô hình – bộ não toán học
AI suy nghĩ bằng công thức, xác suất.
Nó không “cảm” được mưa, nhưng biết “mưa” thường đi với “ướt, lạnh, áo mưa”.
Thứ ba: Huấn luyện – quá trình học
AI học bằng cách xem vô số ví dụ, bị sửa sai liên tục.
Khác con người ở chỗ:
– Người học bằng sống,
– AI học bằng dữ liệu.
Thứ tư: Quy tắc – sự kiểm soát của con người
AI không tự đặt đạo đức cho mình.
Những giới hạn nó có là do con người đặt ra.
Vậy AI hơn – kém con người ở đâu?
Con người:
-
Có ý thức;
-
Có cảm xúc;
-
Có trách nhiệm;
-
Có giá trị sống
AI:
-
Không biết buồn vui;
-
Không biết đúng sai theo nghĩa đạo đức;
-
Nhưng xử lý thông tin rất nhanh và rất mạnh.
Nói cho gọn:
AI là công cụ thông minh,
không phải thầy, không phải bạn tri kỷ,
càng không phải thứ để tôn thờ hay sợ hãi.Với người già như tôi, gặp AI là dịp học thêm.
Với lớp trẻ, hiểu đúng AI là để làm chủ công cụ, không bị công cụ dắt mũi.Hiểu nhau cho rõ,
thì làm việc với nhau sẽ thuận. -
1 nhận xét:
Tôi xuất thân lính.
Một thời cầm súng, giật chốt US. ra ký hiệu tay....
Bây giờ gặp máy tính, Internet, AI… nói thật là có lúc lúng túng.
Nhưng lính già có một thói quen không bỏ được:
không hiểu thì hỏi,
chưa biết thì học,
không theo kịp thì đi chậm,
chứ không quay lưng.
AI với tôi không phải phép màu,
cũng không phải mối đe dọa.
Nó chỉ là một công cụ mới của thời đại mới.
Dùng được thì tốt,
chưa rành thì học dần.
Tôi học công nghệ không để hơn ai,
chỉ để không tụt lại phía sau chính mình,
và để còn nói chuyện được với con cháu bằng ngôn ngữ của thời nay.
Con người từng học dùng lửa,
rồi học dùng điện,
giờ học dùng AI.
Biết học cùng nhau,
thì cùng đi tới.
Đăng nhận xét