Translate

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

AI GIÚP BẠN KHI GIAN NAN – AI QUAY LƯNG?

 Nguyen Ngoc Chu








Hiện nay, người dân Ukraine đang trải qua một trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
Không chỉ là chiến sự, mà đó còn là một cuộc chiến có chủ đích nhắm thẳng vào đời sống dân sự.

Trong nhiều tháng mùa đông, các đợt tấn công liên tiếp đã nhằm vào hệ thống năng lượng dân sự của Ukraine, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh không điện, không sưởi ấm, thiếu nước sinh hoạt, trong khi nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống tới –20°C.
Đó là thử thách khốc liệt đối với bất kỳ xã hội nào, và người phải gánh chịu nhiều nhất luôn là người dân thường: trẻ em, người cao tuổi, các gia đình lao động.

Chính trong những thời khắc như vậy, câu hỏi quan trọng nhất không còn là lời nói, mà là hành động: Ai ở lại bên bạn khi khó khăn ập đến?

Ukraine chân thành biết ơn các quốc gia, các tổ chức nhân đạo và những tấm lòng nhân ái trên khắp thế giới đã sát cánh hỗ trợ — giúp giữ gìn ánh sáng, hơi ấm, và trên hết là giúp người dân thường có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ thế nào là chiến tranh, hy sinh và những năm tháng thiếu thốn tưởng như không thể vượt qua. Lịch sử cũng ghi nhận một thời Ukraine, khi còn là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô, đã đứng cùng Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn và mang tính quyết định.
Những ký ức ấy không bị xóa nhòa chỉ vì thời gian trôi qua.

Người Ukraine sẽ luôn ghi nhớ những ai đã ở bên mình trong những giờ phút tăm tối nhất.
Và cũng như mọi dân tộc từng đi qua chiến tranh, chúng tôi tin rằng tình bạn chân chính luôn được nhận ra trong gian nan, chứ không phải khi mọi thứ đã yên ổn.

Chúng tôi hy vọng những người bạn tại Việt Nam sẽ không đứng ngoài, và bằng cách phù hợp với khả năng của mình, có thể chung tay hỗ trợ người dân Ukraine — những con người đang cần không chỉ sự giúp đỡ vật chất, mà cả sự đoàn kết và thấu hiểu.

BẰNG HỮU CHÂN CHÍNH
LUÔN HIỆN RA
TRONG NHỮNG LÚC GIAN NAN.

---------------------------------------

Do hiện tôi chưa thể truy cập vào tài khoản Facebook cá nhân, nên không thể đính kèm trực tiếp đường link thông tin quyên góp.

Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ cho người dân Ukraine hiện đang được đăng ở phần bình luận trên bài viết gốc của ông OLEKSANDR GAMAN.

Quý bạn đọc nếu có nhã ý góp một phần nhỏ bé, xin vui lòng truy cập trang Facebook Nguyễn Ngọc Chu để xem lại đầy đủ thông tin và cân nhắc theo khả năng của mình.

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Chiến tranh thử thách không chỉ một dân tộc,
mà thử thách cả lương tri của thế giới.

Ai ở lại khi mùa đông không điện, không sưởi?
Ai quay lưng khi dân thường phải trả giá?

Bằng hữu chân chính – lịch sử sẽ tự gọi tên.