Translate

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

NẾU CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI NỖI BUỒN

 Nguyễn Hữu Qúy





Trên bức tường đất thời hậu chiến
mẹ chôn mình vào nỗi đau
nấm mộ là bóng mẹ ăn sâu
vào những đêm trắng
Nếu chiến tranh không phải nỗi buồn
mẹ không phải khóc cho những ngày chờ đợi
chồng ra trận mười năm không trở lại
con không về sau lấp ló rạng đông
Nếu chiến tranh không phải nỗi buồn
thì đất nước không nhiều hương khói thế
bao hồn lính mong được về với mẹ
nương dáng lưng còng cho đỡ cô đơn
Nếu chiến tranh không phải nỗi buồn
bao người lính không đi vào chiêm bao tìm bạn
không sợ hãi cuộc đời quên lãng
những bài ca không quên
Nếu chiến tranh không phải nỗi buồn
sao chiến thắng lại xót xa đến vậy
bạn tôi trong đầu vẫn mảnh bom sém cháy
vùng chạy hô xung phong khi trái gió trở trời
Nếu chiến tranh không phải nỗi buồn
mẹ tôi không chết vì bom bi trước ngõ nhà đêm mùa hạ
làng tôi không còn gì nguyên vẹn nữa
chị không đi tìm chồng trong thiên hạ mù sương
*
Khúc hùng ca chỉ là một nửa
nửa đau thương con chữ gánh gồng
nếu không thế giữa đất trời cao rộng
nỗi buồn biết nương tựa vào đâu?
NẾU CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI NỖI BUỒN ???
Quảng Trị, 0 giờ ngày 3.12.2025 Nguyễ Hứu Quý. > https://www.youtube.com/watch?v=xXv1U3cEaI4 ...tám mươi một đứa nỏ về đứa mô...!


Không có nhận xét nào: