>https://tapchicongthuong.vn/den-nam-2030--viet-nam-hoan-thanh-muc-tieu-cong-nghiep-hoa--hien-dai-hoa-28563.htm
Còn 4 năm nữa đến năm 2030, - Thành công sẽ được đo bằng số lượng lao động ra nước ngoài làm việc....Hay bằng số lượng việc làm chất lượng cao được tạo ra ngay trên quê hương ?
"Tự hào hay trăn trở?"
Ngày xưa người ta nói đến mục tiêu công nghiệp hóa để người dân có việc làm ngay trên quê hương. Hôm nay, nhiều địa phương lại công bố chỉ tiêu đưa hàng chục nghìn lao động ra nước ngoài.
Điều đáng suy nghĩ không phải là người lao động đi Nhật, đi Hàn hay đi Đức..... Lao động chân chính ở đâu cũng đáng trân trọng.
Điều đáng suy nghĩ là khi số người phải rời quê hương kiếm sống được xem như một thành tích phát triển.
Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia có nhiều người dân đi làm thuê ở nước ngoài nhất.
Một quốc gia mạnh là quốc gia khiến người dân có thể sống được, làm việc được và xây dựng tương lai ngay trên mảnh đất của mình.
Bởi suy cho cùng, xuất khẩu một lô hàng là bán sản phẩm.
Còn xuất khẩu sức lao động quy mô lớn trong nhiều thập niên liên tiếp lại đặt ra một câu hỏi khác:
Phải chăng thứ chúng ta chưa xuất khẩu được đủ nhiều chính là cơ hội việc làm trong nước?
Đó có lẽ là phần "kỳ lạ" mà C/ta đang muốn nói tới: một hiện tượng kinh tế có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng đồng thời cũng phản ánh một khoảng trống mà Xã hội vẫn chưa lấp đầy
Thật.
( Trà sớm cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét