Tối qua sang nhà ông bạn già thấy vắng ngơ vắng ngắt. Hai vợ chồng lão ngồi mỗi người một góc chả nói chả rằng. Lạ.
Tuần vừa rồi lũ cháu nội ba đứa về nghỉ hè ở nhà lão thấy vui vẻ ríu rít ông ông cháu cháu, bà bà cháu cháu la hét om sòm. Nhiều khi mình cũng thấy sốt ruột. Nhìn vợ chồng lão hớn hở tất bật chăm ba thằng giặc thấy cũng vui lây.
Giờ chả thấy đứa nào.
Mình hỏi bọn trẻ đâu cả rồi? Lão nghiến răng bảo rằng: đi về thành phố cả rồi. Vợ chồng thằng độc tài nó lôi đi hết rồi. Địt mẹ quân độc tài!
Vợ lão nói thêm: lúc vợ chồng nhà nó lôi bọn trẻ lên xe, bọn trẻ khóc như ri, chắp tay xin bố mẹ cho ở nhà với ông bà. Thế mà nó đành lòng lôi bọn trẻ đi bằng được.
Hỏi: Sao lại vậy?
Lão bảo: tổ sư nhà nó, vợ chồng nó cái gì cũng cấm đoán, lúc nào cũng doạ phạt. Nên bọn trẻ len lét như rắn mùng năm. Bố mẹ có mặt ở nhà thì ba thằng như ở tù. Vậy nên khi bố mẹ đi vắng thì chúng mới được nô nghịch cười đùa la hét. Tiên sư chúng nó, ngày xưa tôi có cấm đoán gì thằng bố nó mà bây giờ nó cấm đoán cháu tôi.
Vậy nên khi vợ chồng nó cho bọn trẻ về nhà là vợ chồng tôi thực hiên phương châm: Cái gì vợ chồng mày cấm thì ông bà cho cháu nghịch thoải mái. Cởi trần chân đất bêu nắng. Kệ. Nghịch bùn lội ruộng. Kệ. Đi theo bọn trẻ trong xóm thì khuyến khích. Tối xem ti vi thoải mái. Bọn trẻ sướng lắm. Có hôm lũ chúng ra mương cạn nghịch bùn ném nhau, về lấm như ma chôn. Ông bà cũng kệ. Thằng nhớn còn bảo "cả đời mới được sướng như hôm nay".
Hôm nay vợ chồng nó về, nó mới hỏi lũ trẻ rằng về với ông bà có ăn nhiều không, có vui không. Bọn trẻ gật đầu bảo ăn no lắm, vui lắm. Thằng nhớn còn nói thêm rằng ở với ông bà thích hơn, chả như ở trên phố cái gì bố mẹ cũng cấm.
Vợ chồng nhà nó sa sầm mặt. Đến chiều chúng nó bắt lũ con nó về.
Lúc chúng lôi nhau ra xe còn nghe thấy vợ chồng nó lẩm bẩm rằng là phản động phá hoại nhiều mặt, phá vỡ trật tự an toàn nhà nó. Chả nhẽ lại phải xông ra đấm vào mặt.
Xong lão ngồi đượt mặt. Nhẽ đang nhớ cháu!
Một lúc sau lão bảo với vợ: mai tôi lên phố đón bọn trẻ về cho chúng thoải mái chứ suốt mấy tháng hè để vợ chồng thằng độc tài giam hãm thì cháu tôi nhớn làm sao được.
Tổ subo thằng độc tài !
Ha ha...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét